"365 Days”: Phim 18+ mô tả tường tận loạt cảnh nóng y như “50 Sắc Thái”, gây tranh cãi vì câu chuyện nạn nhân yêu kẻ cưỡng đoạt mình

Xuân Lê,
Chia sẻ

"365 Days" đang là bộ phim nhận được sự chú ý của khán giả bởi tràn ngập những cảnh nóng gây đỏ mặt.

365 Dni (tên tiếng Anh: 365 Days) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Blanka Lipinska. Phim xoay quanh nhân vật Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka đóng) và Massimo Torricelli (Michele Morrone đóng).

365 Days đang được đánh giá là bộ phim vô cùng quyến rũ, lãng mạn, tràn ngập những cảnh nóng khi khai thác mối quan hệ yêu đương bị ép buộc của Laura Biel. Cảnh 18+ trong phim rất "mặn", xuất hiện với tần suất cao, thậm chí còn được đánh giá là vượt qua những cảnh nóng trong 50 Sắc Thái.

Trong phim, Laura là nữ giám đốc tài giỏi, xinh đẹp nhưng gặp bế tắc trong mối quan hệ với bạn trai hiện tại. Trong một chuyến du lịch, cô vô tình bị Massimo - ông trùm mafia người Italy bắt cóc và giao "nhiệm vụ" phải yêu anh ta trong vòng 365 ngày.

Bị bắt cóc, Laura chống cự quyết liệt vì không chấp nhận mối quan hệ với Massimo cũng như những yêu cầu mà "ông trùm" này đưa ra. Tại đây, Massimo liên tục giở những hành vi cưỡng ép, buộc Laura phải quan hệ xác thịt với hắn ta.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 1.

Laura bị Massimo bắt cóc để phục tùng cho mình.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 2.

Laura tìm cách trốn chạy nhưng cũng bị bắt lại.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 3.

Cô nàng bị cưỡng bức trong thời gian bị bắt cóc.

Thế nhưng càng về sau, Laura lại càng bị Massimo chinh phục bởi sự quyến rũ, ngọt ngào của "ông trùm" này, khi một lần cô vô tình nghe được chuyện mình bị ép mặc đồ hở hang để làm gái "hầu rượu" cho những tay đại gia trên một chiếc du thuyền. 

Chính Massimo đã bắn chết một tay đại gia để cứu Laura. Khi không chịu nổi cú sốc vì bản thân bị xúc phạm quá nhiều lần, Laura đã cãi nhau với Massimo và vô tình rơi xuống biển sâu. Một lần nữa, Massimo đã giải cứu Laura thoát chết khiến cô có cái nhìn khác hẳn về người đàn ông này.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 5.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 6.

Massimo cứu Laura thoát chết, đây là nút thắt quan trọng giúp mối quan hệ của cả hai trở nên tốt đẹp hơn.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 7.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 8.

Chemistry và những cảnh nóng của cặp đôi đầy rẫy trong phim.

Mặc dù cảnh ân ái nồng nhiệt của cặp đôi diễn ra tràn ngập trong phim thế nhưng khi về cuối, phim lại hụt hơi, giảm sức hút khi chiếc xe chở Laura đâm vào vách núi và Massimo bỗng dưng yếu đuối khi nhận được tin dữ của người yêu. Ở phân cảnh này, tình tiết diễn ra quá nhanh, khiến người xem không cảm nhận được sự xúc động.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 9.

"365 Days": Phim 18+ tràn ngập những cảnh nóng bức người, được so sánh "nóng" hơn cả "50 Sắc Thái" - Ảnh 10.

Theo như trong truyện, Laura bị bắt cóc bởi băng nhóm mafia đối thủ của Massimo chứ không phải chết do một vụ tai nạn. Chính vì thế các fan của bộ phim này đang hi vọng nhà sản xuất sẽ sớm ra mắt phần 3.

Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói việc 365 Days đang lãng mạn hóa những người có hội chứng Stockholm - hội chứng tâm lý của nạn nhân bị bắt cóc biến chuyển từ căm ghét, sợ hãi thành đồng cảm, thậm chí là bảo vệ kẻ đã bắt cóc mình, trở thành hình ảnh lý tưởng thì phải cần được lên án. Bởi lẽ những nạn nhân dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua những nguy hiểm trước mắt mà kẻ xấu gây ra cho mình, trong khi đó những kẻ bắt cóc thì đáng bị lên án và bắt bỏ tù chứ không phải xây dựng đẹp đẽ như nhân vật Massimo.

Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội, nhiều người còn cho rằng 365 Days với loạt phim 50 sắc thái có nội dung na ná nhau và đều khiến người xem “đỏ mặt” với những cảnh nóng dày đặc. Theo như nhiều khán giả, những cảnh "lâm trận" của nhân vật nhiều đến mức không quá cần thiết và không nên lạm dụng quá đà mà nên tập trung cho chất lượng phim, cũng như khai thác tâm lý nhân vật thì sẽ tốt hơn.

Chia sẻ