3 màn cầu hôn "khủng" gây chấn động dư luận

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Các chàng trai đã chi hàng trăm triệu đồng, dày công chuẩn bị những màn cầu hôn lãng mạn, đầy bất ngờ.

1. Màn cầu hôn hoành tráng với 11 chiếc BMW

3 màn cầu hôn
11 chiếc xe BMW xếp hàng để chàng trai cầu hôn cô gái

Màn cầu hôn diễn ra từ lúc 8h kém ngày 31/5/2012 tại ký túc xá của Đại học Sư phạm Hồ Nam (Trung Quốc). 11 chiếc xe BMW cùng nhau tiến thẳng tới trước ký túc xá của trường này, 10 chiếc xếp thành hai hàng còn 1 chiếc đỗ ở giữa.

3 màn cầu hôn
Rất đông người hiếu kỳ đứng xem

Những người trên xe mang dàn âm thanh ra, cắm điện rồi phát nhạc. Vài người bê một tấm thảm đỏ, trải từ chiếc xe BMW đỗ ở giữa tới cửa ký túc xá. Sau đó một chàng trai cầm bó hoa hồng đứng ở một đầu tấm thảm. Chàng trai này vui vẻ lấy điện thoại ra gọi. Vài phút sau, một cô gái bước ra từ đám đông, vừa nghe điện thoại vừa bước lên tấm thảm. Thế là đèn pha của 11 chiếc xe này lập tức sáng rực, chiếu thẳng lên đường đi.

3 màn cầu hôn
Họ ôm nhau thật chặt để cùng cảm nhận niềm hạnh phúc

Cô gái gần bước tới chiếc xe thì hai người cúp điện thoại, đứng nhìn nhau say đắm. Chàng trai lại gần, tặng bó hoa hồng cho cô, rồi đột nhiên quỳ xuống, lấy nhẫn ra ngỏ lời cầu hôn cô gái. Ngay khi cô gái gật đầu đồng ý, anh liền đeo nhẫn cho người yêu, rồi ôm chặt cô vào lòng. Các “khán giả” xung quanh vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng đôi tình nhân.

3 màn cầu hôn
Các khán giả xung quanh vỗ tay chúc mừng

Được biết, cô gái này họ Đường, đang học Thạc sĩ năm thứ 2 ở Học viện âm nhạc thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam. Đường vốn là một cô gái tính tình nhu mì, nữ tính, được mọi người yêu mến.

3 màn cầu hôn
Dàn xế xịn dời đi sau khi thực hiện thành công màn cầu hôn

Còn chủ nhân màn cầu hôn là anh Lý, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, là con nhà giàu. Tuy nhiên anh Lý không ăn chơi mà luôn cố gắng vươn lên nhờ năng lực của bản thân, giờ anh đang làm nhân viên quản lý tại một công ty nước ngoài.

2. Cầu hôn với một vali tiền gấp hình trái tim

Màn cầu hôn này diễn ra ở Hán Khẩu (Trung Quốc) vào khoảng 10h sáng ngày 13/6/2012 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dẫn theo đội xe đạp gồm 50 chiếc, một chàng trai cầm theo chiếc vali đựng đầy tiền đã được gấp thành hình trái tim dừng lại trước một tòa nhà và cầu hôn bạn gái ngay tại đó.

3 màn cầu hôn
  Chàng trai dẫn đầu một đội xe đạp hoành tráng

Theo một số người đứng đó, số tiền được gấp thành hình trái tim đựng trong vali có giá trị lên tới 200 ngàn tệ (hơn 600 triệu đồng). Chủ nhân màn cầu hôn này là Tiểu Phàm (25 tuổi), hiện đang làm kỹ sư công nghệ thông tin. Bạn gái anh là Lệ Lệ, đang thực tập tại một công ty bất động sản.

3 màn cầu hôn

Tiểu Phàm cho biết, anh giấu bạn gái vạch ra kế hoạch cầu hôn độc đáo vì muốn khiến cô ấy nhớ mãi kỷ niệm đặc biệt này. Một người bán hàng gần đó kể lại, cảnh tượng khi ấy vô cùng hoành tráng. Đội xe đạp đi theo Tiểu Phàm xe nào cũng có bóng bay hình trái tim màu hồng. Đến trước tòa nhà, họ xếp thành hình trái tim. Tiểu Phàm một tay cầm bó hoa, một tay xách va li đứng đó đợi người yêu.

3 màn cầu hôn
  Tiểu Phàm mang vali đầy tiền gấp hình trái tim để cầu hôn người yêu

Khi Lệ Lệ xuất hiện, Tiểu Phàm đi tới trước mặt cô rồi quỳ xuống, mở chiếc vali chứa đầy tiền hình trái tim ra. "Hãy lấy anh ấy đi!" - những người có mặt tại đó đã hét thật to để giúp sức cho Tiểu Phàm. Cuối cùng, họ đã ôm nhau thật chặt, thật hạnh phúc trước sự chứng kiến của những người xung quanh.

3 màn cầu hôn
  
3 màn cầu hôn
  Cuối cùng bạn gái anh đã nhận lời cầu hôn

3. Cầu hôn bằng tờ séc bạc tỷ khổng lồ

3 màn cầu hôn
Chàng trai bịt mặt kín mít, tay giơ tờ séc khổng lồ

Ngày 20/11/2012, tại ký túc xá nữ khu Đại Đông tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc đã xảy ra một chuyện vô cùng hy hữu: một thanh niên bịt khẩu trang kín mít, đi xế khủng Infiniti có biển số dán dòng chữ “Phương Phương anh yêu em" đến cầu hôn một nữ sinh ở đây. Tuy nhiên, điểm thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đó lại là tấm séc khổng lồ trị giá 100 vạn tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) mà chàng trai mang theo.

3 màn cầu hôn   

Được biết, người thanh niên này tên là Trịnh Văn Long, 24 tuổi, hiện đang đầu tư và kinh doanh vàng bạc. Sở dĩ, Trịnh Văn Long cất công mang xe và séc tiền tỷ đến ký túc xá là vì muốn cầu hôn người con gái anh yêu bấy lâu nay. Khi được biết chuyện tình của họ, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

3 màn cầu hôn
Biển số xe nổi bật với dòng chữ hồng “Phương Phương anh yêu em”

Theo lời kể của Trịnh Văn Long, cô gái anh yêu có tên là Phương Phương, hiện sống ở tầng 5 ký túc xá, học khoa Máy tính. Khi học cấp ba, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng gia đình Phương Phương luôn phản đối mối quan hệ của họ. Sau khi tốt nghiệp, Văn Long không may trượt đại học, cha mẹ Phương Phương vì thế lại càng phản đối quyết liệt hơn.

Mẹ cô thậm chí còn nói thẳng với anh rằng lúc nào có 100 vạn tệ thì hãy đến tìm con gái bà. Lúc đó, Trịnh Văn Long đã tự hứa với bản thân rằng nhất định kiếm đủ 100 vạn tệ rồi quay lại cầu hôn người yêu. 5 năm sau, anh đã thực hiện được lời hứa năm xưa nên quyết định đến tìm gặp cô ấy.

3 màn cầu hôn
  Phóng viên đến quay phim chụp ảnh

Vì không có số điện thoại của Phương Phương, Văn Long chỉ biết chờ đợi trước ký túc xá, hy vọng cô ấy xuất hiện. Đáng tiếc là sau 40 phút chờ đợi, cô gái có tên Phương Phương nọ vẫn không xuất đầu lộ diện. Cuối cùng, Trịnh Văn Long đành thất vọng đi về.

3 màn cầu hôn
Người yêu không ra gặp mặt, chàng trai si tình đành thất vọng quay về

Quản lý ký túc xá cho biết trong tòa nhà chỉ có sinh viên năm thứ nhất ở, không có ai trong số đó học khoa máy tính. Họ hoàn toàn không biết cô Phương Phương kia đang ở đâu.

Rất nhiều sinh viên quan tâm đến câu chuyện tình yêu ly kỳ này, tuy nhiên đại đa số không tán đồng với cách cầu hôn của chàng thanh niên nọ. Các nữ sinh cho rằng làm như vậy chẳng khác nào dùng tiền bạc để mua tình cảm, là thiếu tôn trọng phái nữ. Trong khi đó, hầu hết các nam sinh đều bày tỏ thái độ không thể chấp nhận một cô người yêu như thế.



 3 màn cầu hôn

Chia sẻ