3 lần vợ tôi thuê người đọc trộm tin nhắn trên MXH và bị lừa, tất cả cũng chỉ vì tôi quá thành thật với cô ấy

T.Q.L.B,
Chia sẻ

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Nhưng tôi cảm nhận thấy vợ chưa bao giờ tin tưởng tôi.

Trong cuộc sống, tôi không hề giấu giếm vợ điều gì. Tiền lương mỗi tháng có 12 triệu thì đưa vợ 10 triệu, tôi chỉ giữ lại 2 triệu cà phê, ăn sáng. Đi đâu tôi đều chủ động "báo cáo" với vợ, hôm nào về muộn cũng nhắn tin gọi điện trước và cũng nói rõ đi với ai, đi đâu, làm gì. Bởi vì từ lúc yêu nhau, tôi đã biết cô ấy rất nhạy cảm. Thế nên cưới nhau rồi, tôi luôn tự nhủ mình sẽ không để vợ phải hiểu lầm, suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng tôi càng cố gắng thì dường như càng phản tác dụng.

Trước kia, mấy lần tôi thấy vợ hỏi mượn điện thoại của tôi, lý do là "điện thoại của em đang hết pin". Thực chất, cô ấy kiểm tra các tin nhắn, cuộc gọi… Tôi biết hết nhưng vờ như không biết, từ đó về sau thì tôi bỏ luôn điện thoại trên bàn, vợ thích thì lấy xem. Thậm chí mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật vợ.

Thế mà tôi không ngờ, đã 2 lần tôi bắt gặp vợ thuê người đọc trộm tin nhắn facebook, zalo của tôi và đều bị lừa.

Cô ấy vào mấy group trên mạng, thấy người ta nói có thể đọc trộm tin nhắn của chồng bằng cách "hack tài khoản", giá mỗi lần như thế là 500 ngàn. Vợ đều đồng ý, chuyển khoản xong thì thấy họ "lặn mất tăm". Tiếc tiền nên vợ khóc, tôi hỏi thì vợ bảo "bị lừa mua hàng trên mạng" chứ không dám nói thật.

3 lần bắt quả tang vợ bỏ tiền vào việc vô bổ, tôi không ngờ tất cả cũng chỉ vì tôi quá thành thật với vợ  - Ảnh 1.

Đã 2 lần tôi bắt gặp vợ thuê người đọc trộm tin nhắn facebook, zalo của tôi. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu tôi vẫn an ủi vợ, mất rồi thì thôi, lần sau nên cảnh giác hơn. Nhưng đến khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi chỉ bảo vợ một câu: "Anh không làm gì có lỗi với em, điện thoại anh đều cho em xem, có giấu giếm gì đâu, em không phải làm như thế mà mất lòng tin ở nhau".

Vợ vâng vâng dạ dạ, hứa là sẽ không thế nữa. Nhưng 3 ngày trước, tôi lại phát hiện ra cô ấy tiếp tục bỏ ra 500 ngàn để được "hack" facebook của tôi. Vợ tôi không rành công nghệ, cô ấy vô tư bình luận trên group, dưới dòng comment quảng cáo của người ta là: "Có đáng tin cậy không bạn? Có đọc được cả tin nhắn đã xóa không? Mình bị lừa 2 lần rồi nên bạn có thể thề rằng bạn không lừa mình không?".

Vì chuyện này, tôi đã cãi nhau với vợ gay gắt. Vậy là bao tức tưởi vợ đều tuôn ra hết. Cô ấy lên án tôi có tật giật mình nên mới sợ vợ thuê người "hack" tài khoản. Đổ lỗi chuyện tôi để mật khẩu là sinh nhật vợ vì tôi chột dạ…

Tôi thật không hiểu sao vợ cứ ảo tưởng tôi đang có điều mờ ám giấu giếm cô ấy. Phải chăng từ ngày sinh con xong, vợ luôn tự ti và sợ mất chồng? Tôi phải làm gì để cô ấy tin tưởng đây? Thực sự từ trong ra ngoài, tôi đều dành cho vợ hết, nào có thời gian quan tâm tới ai khác chứ!

(thuanhai…@gmail.com)

Chia sẻ