3 lần cưới choáng ngợp trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có

An Thanh,
Chia sẻ

Với những người có điều kiện, họ chẳng ngại đám cưới rườm rà, miễn sao có thể tổ chức hôn lễ để bản thân cảm thấy thỏa mãn là được.

Đối với những người lấy chồng ở xa, việc tổ chức đám cưới có phần rườm rà. Hôn lễ phải được tổ chức ở nhà trai, nhà gái riêng biệt và còn thêm một đám cưới ở thành phố làm việc để đãi khách.

Mới đây, một cặp đôi ở Trung Quốc đã tổ chức đám cưới 3 lần trong 7 ngày.

Địa điểm tổ chức: Lần thứ nhất diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), lần thứ 2 và thứ 3 tổ chức tại Chiết Giang (Trung Quốc).

Câu chuyện của cô dâu và chú rể

Họ đều sinh ra trong gia đình có điều kiện và quen nhau từ rất sớm. Tình yêu ấy kéo dài vài năm và kết thúc bằng những hôn lễ trong mơ. Cô dâu chú rể cũng biết rõ ràng việc chuẩn bị cho hôn lễ là khá dài dòng và mệt mỏi.

Vì quan hệ của bố mẹ, họ cần phải có đám cưới với đông đủ những vị khách có thể không quen biết với mình. Bởi vậy, cô dâu chú rể quyết định tổ chức 3 đám cưới trong vòng 7 ngày. Trong đó có một đám cưới là buổi lễ riêng của họ, chỉ 2 vợ chồng tham dự với nhau.

Ba hôn lễ với các phong cách hoàn toàn khác biệt thỏa mãn mọi tưởng tượng của hai nhân vật chính về đám cưới.

Đám cưới thứ nhất: Sự lãng mạn nóng bỏng

Địa điểm tổ chức là một khách sạn tại Hàng Châu. Cô dâu lựa chọn tông màu đỏ và đỏ cam rực rỡ cho hôn lễ. Lễ đường được dựng bằng những khối hình khác biệt, trang trí bằng hoa và các chùm đèn nhỏ.

Sự kết hợp giữa màu đỏ, màu đen cổ điển tạo nên sự lãng mạn, bí ẩn và hoàn toàn đạt được sự cân bằng về thị giác.

3 đám cưới tổ chức trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có: Choáng ngợp và tráng lệ - Ảnh 1.

3 đám cưới tổ chức trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có: Choáng ngợp và tráng lệ - Ảnh 2.

Tất cả hoa dùng hôm đó là hoa màu đỏ thắm. Họ sử dụng hoa hồng đỏ gypsophila để tạo sự đồng nhất về màu sắc. Hoa đỏ được sử dụng nhiều dưới phông nền màu đen và trắng tạo nên cảm giác nghệ thuật.

Ngoài ra, việc kết hợp với đèn cũng giúp không gian trở nên huyền bí và mờ ảo hơn. Đám cưới ở Hàng Châu thỏa mãn tính nghệ thuật và khiến cô dâu, chú rể rất hài lòng.

3 đám cưới tổ chức trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có: Choáng ngợp và tráng lệ - Ảnh 3.

Đám cưới thứ hai: Chỉ dành cho cô dâu chú rể

Địa điểm tổ chức là ở một khu rừng tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc).

Sau khi di chuyển từ Hàng Châu về, cặp đôi có vài ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào không gian lễ cưới dành cho riêng mình.

Họ biến đám cưới thành một buổi cắm trại nho nhỏ với lều bạt, ghế ngồi, bếp nhỏ và một chiếc loa phát nhạc.

Cô dâu, chú rể tự tay sắp xếp lều cho mình, chuẩn bị cà phê rồi cùng thưởng thức với nhau. Vì đám cưới ngoài trời nên họ lựa chọn trang phục đơn giản, cô dâu cũng đi giày bệt.

3 lần cưới choáng ngợp trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có: Lộng lẫy và choáng ngợp - Ảnh 4.

Chẳng cần nghi lễ, chẳng cần ai chứng kiến cũng chẳng có lời thề trong ngày kết hôn, cặp đôi cùng nhau tận hưởng một buổi chiều đầy nắng và gió bên nhau. Họ cùng kể về những kỷ niệm hồi mới yêu, hồi tưởng đến các cảm xúc và chụp lại các tấm hình lưu niệm.

Với cặp đôi, đây thực sự là hôn lễ dành cho mình và khiến họ chìm đắm hoàn toàn trong những cảm xúc đó.

Hôn lễ thứ ba: Sang trọng đến nghẹt thở

Địa điểm tổ chức là khách sạn 5 sao tại Ninh Ba (Chiết Giang - Trung Quốc).

Toàn bộ phòng tổ chức trong khách sạn như biến thành một vườn địa đàng với những bông hoa đỏ, đèn chùm khổng lồ thả từ trần, hình lâu đài cổ kính lấp lánh.

Bữa tiệc cưới này cực kỳ sang trọng được tạo nên nhờ hai tông màu là đỏ tía và mạ vàng. Một không gian tráng lệ của lâu đài cổ sang trọng như cổ tích hiện ra. Cánh cửa sắt được dây hoa hồng quấn quanh tượng trưng cho con đường dẫn đến hạnh phúc.

3 đám cưới tổ chức trong vòng 7 ngày của cặp đôi giàu có: Choáng ngợp và tráng lệ - Ảnh 6.

Về lâu đài trên sâu khấu, nó cũng tốn rất nhiều ngày chế tác từ các nghệ nhân. Những đường phù điêu được chạm khắc cẩn thận làm nổi bật sự cổ kính, uyển chuyển và sang trọng đến nghẹt thở. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn, toàn bộ không gian khiến người ta có cảm giác lạc vào chốn khác.

Toàn bộ lễ đường được dựng theo phong cách Baroque lộng lẫy, cổ kính với các chất liệu đắt giá như pha lê, rèm lụa, hàng vạn bông hoa… Không gian này khiến bất cứ khách mời nào đến cũng phải choáng ngợp, liên tục khen ngợi.

Chia sẻ