24 gia đình bỏ phố về quê, tự tạo chốn tiên cảnh, tận hưởng những ngày an yên

Nhật Anh,
Chia sẻ

Đều là những người yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, 24 gia đình đã góp 150 triệu tệ để mua mảnh đất rộng, xây dựng nên những ngôi nhà giống nhau, hòa mình với thiên nhiên và đặt tên ngôi làng là Làng Oa.

Tại phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc), Làng Oa với khung cảnh thiên nhiên hữu tình khiến ai ngắm cũng mơ ước. Những ngôi nhà được xây dựng san sát nhau với kiến trúc tương tự.

Dành phần lớn diện tích cho việc thiết kế vườn, không gian kiến trúc trở nên hài hòa với không gian thiên nhiên xung quanh.

Khung cảnh của những căn nhà, ngoại thất cũng như cách thiết kế không gian xung quanh đều là tâm huyết của kiến trúc sư Hà Truyền Trân.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 1.

Ngôi làng với thiết kế thân thiện với thiên nhiên.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 3.

Không gian đẹp mắt.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 4.

Từng căn nhà có kiến trúc hòa mình cùng thiên nhiên.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 5.

Lối đi vào làng.

Một nửa diện tích của làng được sử dụng để xây trang trại, xây đường mòn. Kiến trúc sư với tâm huyết mang đến cho mọi người những trải nghiệm tuyệt vời, sống gần gũi và tôn trọng thiên nhiên. Đó cũng chính là lý do những con đường giao thông đi lại trong làng đều không trải nhựa, không lắp đèn đường giúp cây và hoa phát triển tự nhiên nhất.

Những người dân làng Oa đều là những người thành công trong xã hội. Họ chủ yếu là doanh nhân, kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên... Khi đã "hoàn thành" sứ mệnh với cộng đồng, có những nỗ lực hết mình trong sự nghiệp, họ chọn cách sống những ngày an yên, lắng nghe nhiều hơn bản ngã, được cùng nhau quay lại lối sống truyền thống, uống trà, làm nông, nấu ăn cùng nhau, chơi mạt chược...

Những người sống ở đây đều vui vẻ, thảnh thơi, họ cảm nhận rất rõ được sự tuyệt đẹp và. bình yên của thiên nhiên, giữa tình làng nghĩa xóm.

Hơn 10 năm nay, làng Oa chưa từng xảy ra bất kỳ vụ trộm nào. Trẻ con được sống vui vẻ, học tập từ những người đi trước, tự do khám phá thiên nhiên, vui chơi những trò chơi đơn giản như chơi bóng, té nước, đạp xe, không có sự phân biệt giàu nghèo, coi nhau như những người thân.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 7.

Ngôi nhà dành cho các bé vui chơi.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 8.

Xung quanh đều bao phủ bởi thiên nhiên.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 9.

Không gian tụ họp của mọi người trong làng.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 11.

Là nơi uống trà, cùng nhau nấu nướng.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 12.

Mỗi khoảng sân vườn đều có cây lớn.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 13.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 14.

Không gian của một ngôi nhà trong làng.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 15.

Nơi những người về hưu có thể cùng nhau thưởng trà.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 16.

Cùng nhau nấu nướng.

Kiến trúc sư thiết kế nên ngôi làng tuyệt đẹp cho biết: "Sau khi về hưu, tôi không muốn nằm trong nhà và sống những ngày. buồn tẻ đến chết, mà muốn mở ra một chặng đường đầy hy vọng, vui vẻ và được trò chuyện cùng bạn bè. Đây chính là những ngày tuyệt vời nhất, sống lại những năm tháng tuổi trẻ".

Làng Oa được xây dựng từ năm 2011 và được hoàn thành sau 4 năm. Các ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ hàng trăm tuổi ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, gần những con suối nhỏ. Các căn nhà được xây san sát, có sự liên kết với nhau.

Các công trình đều có những không gian chức năng cơ bản, màu sắc giản dị, hài hòa với thiên nhiên. Kiến trúc sư họ Hà cũng khéo léo thiết kế những con dốc có độ cao chênh lệch tới 10 mét dựa vào địa hình để tạo nên những đường cong uốn khúc đặc biệt cho ngôi làng. Nhà nào cũng có sân thượng. Từ trên khoảng sân thượng, mọi người chỉ cần vươn tay là có thể chạm được vào cây cối trồng xung quanh.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 17.

Hàng rào cây xanh tạo sự riêng tư.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 18.

Lối đi quanh làng với thiết kế tôn trọng thiên nhiên.

Cuộc sống như trong mơ.

Trong ngôi làng, 24 ngôi nhà được chia làm 4 dãy. Dãy nhà trên cùng nhìn bao quát làng, dãy 2 và dãy 3 kẹp giữa tạo sự an toàn vì được hàng xóm trông coi. Dãy thứ 4 với tầm nhìn rộng, nhìn ra khoảng xanh thiên nhiên và nông trại mát mắt.

Theo kiến trúc sư Hà, 24 ngôi nhà tượng trưng cho 24 tiết khí trong lịch của các nước phương Đông như Thanh minh, Hạ chí, Thu phân... Trong sân mỗi căn nhà đều được trồng các loại cây tương ứng theo từng mùa để người dân có thể dễ dàng cảm nhận được bốn mùa quanh năm.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 20.

Ngôi nhà đẹp yên bình trong nắng chiều.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 21.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 22.

Một cây cầu trong làng.

Anh Kevin, người từng làm trong lĩnh vực công nghệ. Anh là người đầu tiên chuyển đến làng Oa sinh sống. Anh ở dãy nhà thứ hai. Ngôi nhà được xây dựa trên sườn dốc, từ sân kết nối với phòng khách, phòng ngủ và các không gian khác được thiết kế riêng tư và thông với khu vực phòng ăn, vườn sau.

Anh chia sẻ, sau những năm tháng lập nghiệp, một trong những quyết định đúng đắn nhất của anh chính là chuyển đến ngôi làng này sinh sống. Hàng xóm ở đây đều rất tốt, có mối quan hệ thân tình, tin tưởng, đi vắng dù vài ngày cũng không cần khóa cửa.

Anh Kevin là người đầu tiên chuyển về sống trong làng.

Trong làng không chỉ có con suối chạy quanh, có cây xanh và nước trong lành mà còn có tới 60 gốc cổ thụ. Người dân còn trồng thêm hơn 100 đại thụ. Hệ sinh thái bên ngoài làng Oa cũng được giữ nguyên. Để đảm bảo sự riêng tư cho từng gia đình, kiến trúc sư Hà đã sử dụng cây cỏ làm hàng rào ngăn cách.

Khu vực vui chơi chung dành cho trẻ em trong làng, kiến trúc sư xây dựng một ngôi nhà trên 3 cây cổ thụ. Đây cũng là không gian chung của mọi người trong làng, nơi gắn kết tình cảm của trẻ em với người lớn, nơi mỗi người có thể tận hưởng cảm giác trong lành của thiên nhiên.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 24.

Ngôi làng hòa mình cùng thiên nhiên xung quanh.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 25.

Ngôi làng được lập bởi 24 gia đình bỏ phố về quê tự tạo chốn tiên cảnh tận hưởng những ngày an yên - Ảnh 26.

Mối quan hệ vui vẻ, chan hòa của mọi người với nhau chính là yếu tố quan trọng tăng thêm sức khỏe, niềm vui dành cho những người ở tuổi nghỉ hưu. Họ luôn cảm thấy an yên và tràn đầy niềm vui khi được tận hưởng cuộc sống vui vẻ cùng mọi người trong làng.

Theo QQ

Chia sẻ