Nếu có dịp tìm hiểu về cuộc sống của cô gái trẻ này, sẽ có bao nhiêu người ao ước được như vậy. Một cuộc sống thảnh thơi, tràn ngập tiếng cười trong ngôi nhà bình yên, hoa quả bốn mùa, thích nấu nướng và chơi đùa cùng với hai chú mèo con.
Những ngôi mái nhà dốc với màu cũ kỹ, rêu phong hay tô màu trắng của tuyết chất đầy khiến không gian yên bình của ngôi làng Shirakawa giống như một bức tranh đẹp trong cổ tích.
Từ mảnh đất trơ trụi, cỏ cũng khó có thể mọc được biến thành một ngôi nhà vườn đẹp mộng mơ với cây, hoa, ao cá vô cùng bình yên cũng đủ hiểu rằng, cặp vợ chồng trẻ này đã dành công sức và tâm huyết không đếm được bằng ngày tháng hay bằng tiền.
Từ một người có công việc ổn định, thu nhập tốt, người phụ nữ quyết định xin nghỉ việc, cùng chồng và bố mẹ đã nghỉ hưu chuyển về vùng ngoại ô để sống cuộc đời an nhàn, bình yên.
Dù có nguồn thu nhập ổn định và có số tiền tiết kiệm kha khá nhưng gia đình trẻ quyết định rời Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để về quê, xây ngôi nhà và khu vườn rộng 1.500m² khiến nhiều người ao ước.
Đều là những người yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, 24 gia đình đã góp 150 triệu tệ để mua mảnh đất rộng, xây dựng nên những ngôi nhà giống nhau, hòa mình với thiên nhiên và đặt tên ngôi làng là Làng Oa.
Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, gia đình chị Thanh Nhàn lại cùng nhau trở về ngôi nhà thứ hai ở Chương Mỹ, Hà Nội để thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành, dịu dàng của thiên nhiên xanh mát.