"22 Jump Street": Chỉ có cười, cười và cười!

H.A,
Chia sẻ

Nhìn toàn cảnh, nếu xem "22 Jump Street", bạn sẽ chỉ có cười, cười và cười đến... ngoác miệng thôi, nên hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ!

Như một sự phát triển cần thiết cho phần tiếp theo, 22 Jump Street (khu phố ngay cạnh 21 Jump Street ngày trước) lấy bối cảnh chính là một “xã hội thu nhỏ” nơi giảng đường đại học. Ở đó, có hai gã cảnh sát chìm Schmidt (Jonah Hill) và Jenko (Channing Tatum) được ngụy trang trong bộ dạng ngô nghê của hai cậu sinh viên mới vào. Tuy bậc vị có cao hơn, nhưng nhiệm vụ của cả hai vẫn được đóng khung cho một mục tiêu quan trọng duy nhất của toàn lực lượng: lật tẩy một đường dây buôn bán hàng trắng trong trường. 


"22 Jump Street" (Cớm đại học) trailer

Không còn non nớt và bỡ ngỡ như những ngày đầu gia nhập học đường, giờ đây Schmidt và Jenko phải thực hiện nhiệm vụ của mình với một thế giới nguy hiểm hơn nhiều so với ngôi trường cấp ba trước đó. Vì vậy, sự gắn kết sao cho thật “tâm đầu ý hợp” của cả hai được xem là yếu tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như người ta vẫn tưởng…

Thế giới của những đứa trẻ vừa mới trưởng thành chốn giảng đường đã cám dỗ được sự tò mò của hai gã cảnh sát “nông nổi”, khiến họ sa vào những trò vui của bản thân mà quên mất nhiệm vụ của mình. Trong khi Jenko tự tin gia nhập vào đội bóng bầu dục của trường với tinh thần hồ hởi và hăng say luyện tập thì Schmidt lại quay sang tìm kiếm cảm hứng cho bản thân với những môn học và câu lạc bộ nghệ thuật. 


Say mê trong những trò “phá làng phá xóm” quái chiêu và những đêm tiệc tùng sôi động, cả hai không chỉ quên mất nhiệm vụ của mình mà còn vô tình không biết đến sự bành trướng phức tạp của cả chuyên án mà mình được giao. Không những thế, tình bạn vốn rất thân thiết giữa hai gã cảnh sát ngầm lắm chiêu này cũng vì thế mà phai nhạt dần. Không ít những trận cãi vả lẫn đối đầu “vô duyên vô cớ” đã xảy ra giữa Schmidt và Jenko. 

Trong quá trình điều tra, Schmidt và Jenko nhận ra họ có quá nhiều bất đồng trong cách làm việc, và hoặc họ phải trở nên trưởng thành hơn trong mối quan hệ đồng nghiệp này, hoặc là vụ án sẽ không bao giờ có thể giải quyết được nếu cả hai không chịu phối hợp ăn ý.


Ngay trong 3 ngày đầu tiên ra rạp tại Bắc Mỹ, 22 Jump Street đã thu về tới 60 triệu USD và trở thành bộ phim hài dán nhãn R có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong lịch sử (chỉ sau The Hangover II năm 2011). 

Điểm cộng lớn nhất của 22 Jump Street chính là những tiếng cười sảng khoái mà bộ phim này mang lại cho khán giả. Xuyên suốt cuộc hành trình của bộ đôi Schmidt - Jenko, người xem sẽ không thể ngừng cười trước độ "bá đạo" tuyệt đối và những trò lố có 1-0-2 của 2 anh chàng quái tính này. 


Chỉ riêng việc 2 gã đàn ông "mặt già khú" lọt vào môi trường đại học và đóng giả làm 2 chàng sinh viên tuổi 20 đã đủ mang lại tiếng cười cho khán giả. Tiếng cười đến từ những câu thoại "kinh điển" của 2 anh chàng, mỉa mai có, châm chọc có và còn chẳng ngại ngần giễu nhại những câu chuyện trong giới showbiz hay các bộ phim nổi tiếng... Các câu chuyện - tình huống liên quan đến giới tính cũng không "thoát" mà được khai thác theo kiểu khá "mạnh tay" khiến người xem phải cười lăn cười bò.

Thậm chí với nhiều khán giả dễ chọc cười, chỉ riêng bản mặt của Jonal Hill và điệu bộ đơ đơ, ngơ ngơ của chàng ta thôi cũng đủ khiến họ phải ôm bụng ngặt nghẽo. Về phía Channing Tatum, không còn dáng vẻ "cool man" đốn tim fan nữ, Channing trong 22 Jump Street được xây dựng theo đúng kiểu "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển". Anh chàng này liên tục tạo ra các tình huống hài hước và muôn kiểu phản ứng khác người khiến khán giả không tài nào... ngậm miệng được.


Không chỉ là bộ đôi hoàn hảo trên màn ảnh với những màn tung hứng thú vị, Channing Tatum và Jonah Hill ngoài đời cũng là một đôi bạn vô cùng thân thiết và gắn bó. Từng kết hợp khá ăn ý với nhau trong 21 Jump Street, sang đến phần hai này, cả Channing Tatum và Jonah Hill đều bày tỏ sự hào hứng khi được tái hợp với người bạn diễn thân thuộc một lần nữa. “Hầu hết những cảnh quay hài hước ăn ý trong phim đều xuất phát từ tình bạn thân thiết giữa tôi và Channing ngoài đời!” – Jonah Hill chia sẻ từ hậu trường của 22 Jump Street.

22 Jump Street cũng mang đậm không khí những bữa tiệc mùa hè đầy sôi động, rực rỡ. Ở đó có những cuộc vui chơi bất tận, có bãi biển, tiệc tùng, bia bọt, những cô nàng diện bikini nóng bỏng mắt, những DJ chơi nhạc không mệt mỏi... Bên cạnh tiếng cười, thi thoảng người xem cũng được dịp cảm động với những màn thể hiện tình cảm mùi mẫn và hơi nhiều sến súa của cặp đôi Schmidt - Jenko. Có lẽ ngay cả những cảnh quay này cũng được thể hiện dưới góc độ hài hước cũng nên...


Nhìn toàn cảnh, nếu xem 22 Jump Street, bạn sẽ chỉ có cười, cười và cười đến... ngoác miệng thôi, nên hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Phim đã được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 20/6/2014 với tựa Cớm đại học.
Chia sẻ