2 phim thất bại liên tiếp, 'mỹ nhân triệu đô' Kaity Nguyễn gặp 'báo động đỏ'
"Công tử Bạc Liêu", "Yêu nhầm bạn thân" lỗ nặng, lỗi không phải do Kaity Nguyễn nhưng thất bại này cho thấy vấn đề trong việc chọn kịch bản và hướng đi của cô.
Kaity Nguyễn là nữ diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh rộng hiện nay. Cô vụt sáng thành sao ngay từ bộ phim đầu tiên - Em chưa 18 và từ đó, gần như tất cả những bộ phim có cô tham gia đều tạo nên những kỷ lục chưa từng có ở rạp chiếu phim Việt. Cô được khán giả gọi là "mỹ nhân triệu đô".
Tuy nhiên, trong hai tác phẩm gần đây, Kaity Nguyễn liên tiếp gặp thất bại. Nhiều người dùng từ "báo động đỏ" khi nói về sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1999.

Kaity Nguyễn được nhiều khán giả gọi là "mỹ nhân triệu USD". (Ảnh: L'OFFICIEL).
Một bước thành sao
Khi tham gia bộ phim đầu tiên - Em chưa 18, Kaity Nguyễn chưa có chút kinh nghiệm diễn xuất nào, mới chỉ là một hotgirl nổi lên với những clip hát nhép. Bộ phim hài mang hơi hướng điện ảnh Mỹ tạo nên một cú sốc ở thị trường phim Việt lúc bấy giờ.
Phim có kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng nhưng doanh thu lên tới 171 tỷ đồng. Độ càn quét của bộ phim ở các phòng chiếu đưa Kaity Nguyễn tuổi 18 trở thành mỹ nhân sáng giá của phim Việt.

Kaity Nguyễn trong phim "Em chưa 18".
Sau cơn sốt Em chưa 18 , Kaity Nguyễn luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn. Cô trở thành nữ chính trong hàng loạt dự án ăn khách như: Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu, Cô gái từ quá khứ... Trong các bộ phim trên, đáng chú nhất là Tiệc trăng máu. Trong tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Kaity Nguyễn khi đó mới 21 tuổi hóa thân vào nhân vật Kathy - cô nàng 25 tuổi và có đầy đủ mọi thứ, từ nhan sắc, sự nghiệp đến tình yêu.
Dù được coi là diễn viên non nớt nhất nhưng cô tỏ ra không hề lép vế trước hàng loạt tên tuổi có tiếng và dạn dày kinh nghiệm như Thái Hòa, Hồng Ánh, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn... Kaity tỏa sáng với lối diễn tự nhiên, chững chạc. Diễn xuất của cô được đánh giá là ngang ngửa với bậc đàn anh, đàn chị.
Cần phải nói thêm, Tiệc trăng máu hạn chế về bối cảnh, thành bại của bộ phim phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của dàn diễn viên. Đủ sức tạo thế cân bằng với các nghệ sỹ dạn dày kinh nghiệm còn lại, điều này cho thấy bản lĩnh của Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn trong phim "Tiệc trăng máu".
Sau khi phim ra rạp, đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân hết lời ca ngợ diễn xuất của Katiy Nguyễn: “Vai diễn nữ bác sỹ thú y trong 'Tiệc trăng máu không khó' với Kaity Nguyễn. Dĩ nhiên vai này ai đóng cũng được cả; nhưng có lẽ chỉ Kaity mới hội đủ yếu tố để khiến vai này bật lên ngang hàng với dàn diễn viên khủng đó”.
Còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau quá trình làm việc với cô đã nhận xét: "Thật ra vai khó là vai tưởng ai cũng làm được. Kaity giỏi lắm, tư duy diễn của một thế hệ mới, hiện đại và không bị cuốn theo các anh chị đang bung lụa. Trẻ mà có được bản lĩnh đó khi ngồi trong 'Tiệc trăng máu' là tôi rất phục".
Không giống phần lớn các nghệ sỹ cùng thế hệ trong showbiz bị cuốn vào các lĩnh vực khác và gameshow giải trí, Kaity Nguyễn được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, tập trung hết tâm sức cho điện ảnh.
Hai cú "ngã ngựa" liên tiếp
Thành công ngay phim đầu tiên, sức diễn luôn tạo được sự đột phá nhưng đáng tiếc, Kaity Nguyễn lại không thành công với hai tác phẩm gần đây. Đầu tiên là bộ phim Công tử Bạc Liêu ra mắt cuối năm 2024.
Tác phẩm của đạo diễn Lý Minh Thắng từng được kỳ vọng vào chất lượng khi chọn đề tài hấp dẫn nhưng khi ra rạp lại để lộ phần kịch bản nông cạn, hời hợt, gần như chỉ mang tính mô phỏng đơn giản những giai thoại về công tử Bạc Liêu. Trong phim, Kaity Nguyễn đóng vai cô Sáu, con gái ông Hội đồng Lịnh (Thành Lộc), em gái cậu Ba Hơn (Song Luân). Dù nỗ lực cố gắng thể hiện vai diễn, Kaity Nguyễn không thể cứu được kịch bản phim hời hợt, đơn giản.
Phim rời rạp chỉ với 36 tỷ đồng doanh thu. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Công tử Bạc Liệu lọt vào nhóm phim Việt thua lỗ trong năm 2024.

Kaity Nguyễn trong phim "Công tử Bạc Liêu".
Thất bại tiếp theo của Kaity Nguyễn là Yêu nhầm bạn thân ra mắt đầu năm 2025. Một trong những nhà đầu tư của phim - đạo diễn Trấn Thành chia sẻ, vai nữ chính trong phim như được “đo ni đóng giày” cho cô. Anh cũng đặt nhiều niềm tin vào khả năng diễn xuất của Kaity Nguyễn. Đáng tiếc, bộ phim gặp thất bại lớn khi chỉ thu về 21,5 tỷ đồng, thua xa hai đối thủ cùng đường đua là Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (210 tỷ đồng).
Trả lời Báo điện tử VTC News, chuyên gia Nguyễn Phong Việt chỉ ra lý do khiến Yêu nhầm bạn thân thất bại: "Bản gốc của phim này thật ra không xuất sắc, phim duyên dáng, thú vị là vì sức hút của hai diễn viên chính người Thái Lan. Khi chuyển sang 'Yêu nhầm bạn thân', câu chuyện lại trở nên quá an toàn. Phim thất bại vì bị nhạt, mạch phim đều đều, thiếu điểm nhấn trong mắt khán giả, khiến cho cảm xúc của họ không được neo lại ở bất cứ đâu sau khi rời rạp chiếu".
Cũng theo ông Nguyễn Phong Việt: " Diễn xuất của Kaity và Trần Ngọc Vàng đều không tệ nhưng chưa đủ xuất sắc để cứu kịch bản không có điểm nhấn".

Kaity Nguyễn tiếp tục thất bại với "Yêu nhầm bạn thân".
Công tử Bạc Liêu, Yêu nhầm bạn thân lỗ nặng, dĩ nhiên phần lỗi chính không thuộc về Kaity Nguyễn. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng thất bại này cho thấy vấn đề lớn trong việc lựa chọn kịch bản và hướng đi của nữ diễn viên trong thời gian vừa qua.
Cô đã có xuất phát điểm thuận lợi với Em chưa 18, khẳng định được khả năng diễn xuất với Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng, Gái già lắm chiêu... nên cần tỉnh táo, thận trọng và khôn ngoan trong việc lựa chọn các tác phẩm tiếp theo. Hai thất bại liên tiếp vừa qua có lẽ là "báo động đỏ" đối với ngôi sao trẻ trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình.
Trích đoạn trong phim "Tiệc trăng máu"