10 tấn sách của tiệm sách cũ 30 năm sắp bán hết

Tấn Rin,
Chia sẻ

Hơn 10 ngày treo bảng dẹp tiệm, ngỡ như chú Trí phải đem 10 tấn sách của tiệm sách cũ 30 năm bán đồng nát thì phép màu xảy ra khi hàng nghìn “Aladin” từ cộng đồng mạng đã xuất hiện để "giải cứu" những cuốn sách.

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, và của cả những “thần đèn Aladin” xuất thân từ cộng đồng mạng mà hơn 10 ngày qua, 8 trên tổng số 10 tấn sách của hiệu sách Bách Hợp của chú Lê Huỳnh Trí đã có "mái nhà mới".

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
“Giờ thì tôi có thể thở phào được rồi”, chú Trí hồ hởi chia sẻ khi lượng sách được chú quí như vàng đã không phải đi bán đồng nát mà hữu ích trong tay những chủ nhân mới. Hiện tại mỗi ngày có cả nghìn người ghé tiệm sách cũ 30 năm này.

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Xe máy của khách đông đến nỗi phải gửi nhờ hàng xóm, bác kể: “Ngày trước tôi mở đến 5-6 giờ là đóng cửa rồi, nay nhiều người quá có hôm phải bán đến 11-12 giờ tối”.

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Bên trong nhiều kệ sách đã trống trơn, thỉnh thoảng có người đến đặt vấn đề sang nhượng cân kí sách, nếu là 10 ngày trước thì có lẽ chú Trí đã đồng ý nhưng bây giờ thì chú nhất quyết không đồng ý bởi:“Giờ có nhiều người mua rồi, sách để đọc để làm kỉ niệm chứ cân kí thì chả khác gì giấy vụn, xót lắm.”

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Tiếp chuyện của khách vào ra liên tục khiến chú Trí gần như mất tiếng,nhưng chú chẳng lấy đó làm buồn bởi những cuốn sách quý mà gần mấy chục năm trời chú sưu tầm giờ đã không phải lo chúng nằm thành đống giấy lộn.

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Khách đến mua sách cũ rất đa dạng thành phần, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến các quân nhân chuyên nghiệp.

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
“Tình cờ thấy thông tin trên mạng, tôi cùng 3 người bạn đến đây mua sách, trước là ủng hộ chú sau là bởi ở đây có rất nhiều sách cổ không còn dễ tìm thấy trong các nhà sách mới” Ni cô Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, Thủ Đức) chia sẻ. Không chỉ những người trên địa bàn đến hiệu sách mà còn có cả những người đến từ những quận rất xa đến ủng hộ, chú Trí hồ hởi:“Tôi vừa bán cho một cô ở quận Tân Bình 10 cuốn tạp chí, cô đó không biết chạy xe máy nhưng vẫn đi 2 chuyến xe bus đến để ủng hộ.”

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Cũng theo chú Trí chia sẻ thì có một vị mạnh thường quân sẵn sàng cung cấp cho chú mặt bằng ở quận Tân Bình, vị mạnh thường quân đó còn sẵn sàng tài trợ toàn bộ chí phí vận chuyển nhưng chú Trí đã không đồng ý bởi:“Giờ chuyển qua đó thì xa lắm, mà tôi kinh doanh ở đây 30 năm rồi, sợ qua đó những người muốn mua sách không biết đường tìm tới” .

10 tấn sách của hiệu sách cũ 30 năm sắp bán hết
Những cuốn sách được ông chủ tiệm sách cũ 30 năm nâng niu gìn giữ như báu vật, giờ được chính ông cẩn thận trao cho từng vị khách đến mua. Khi được hỏi về tương lai chú Trí phấn khởi nói: “Trước mắt phải bán hết 2 tấn sách còn lại đã, sau đó nếu tìm được mặt bằng tốt, tôi sẽ lại đi thu gom sách về mở lại tiệm”.
Chia sẻ