Tại sao mất trinh là có tội?
(aFamily)- Trinh tiết thật ra là lần quan hệ xác thịt đầu tiên của hai người, nó không có liên quan gì đến lòng chung thủy cả.
Cuộc tranh luận này bắt đầu từ bài tâm sự của bạn G về việc bạn ấy phát hiện bạn gái mình không còn trinh. Chủ đề Trinh tiết là chủ đề nhạy cảm nên thu hút được rất nhiều bài viết của các bạn nhưng càng ngày càng đi xa chủ đề. Từ vấn đề nên đối xử thế nào với các cô gái không còn trinh thì nay diễn đàn lại đi theo hướng ủng hộ hay không ủng hộ QHTD trước hôn nhân.
Người yêu của G, theo lời kể của bạn ấy, là người “xinh tươi, hồn nhiên và tính tình rất tốt”. Chỉ vì quá tin yêu người yêu cũ nên cô gái ấy đã QHTD với anh ta nhưng sau đó hai người đã chia tay. Anh G là người đến sau và không chấp nhận chuyện cô bạn mình đã mất trinh với người yêu cũ. Anh ấy dằn vặt, “cư xử như thằng điên” với cô ấy nhưng vẫn nói yêu và phân vân có nên chia tay với cô ấy không. Phần lớn trường hợp mất trinh mà mọi người thảo luận trên diễn đàn này gần giống như trường hợp của bạn gái anh G: xinh xắn, tính tình tốt, nhưng đã QHTD trước hôn nhân.
Có hai hướng chia sẻ:
Thứ nhất (đa số): cả hai giới phụ nữ và đàn ông nên thông cảm với những cô gái như trên vì phẩm hạnh của người phụ nữ cần được đánh giá trên nhiều mặt chứ không nên chỉ dựa vào trinh tiết.
Hướng thứ hai thì cho là những cô gái đã QHTD truớc HN là hư hỏng, dễ dãi và vì vậy mà không thể làm người vợ tốt.
Tôi ủng hộ quan điểm thứ nhất là nên thông cảm và nên có lòng bao dung với những cô gái đã QHTD nhưng vì lý do bất khả kháng nên không thành hôn với người yêu.
Hai người đến với nhau vì sự hòa hợp của tâm hồn và cả thể xác. Khi yêu nhau và cưới nhau, ai cũng mong muốn bạn đời của mình sẽ đi bên cạnh mình suốt đời, luôn nâng đỡ nhau trong họan nạn và cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Trinh tiết chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống thôi. Nói trắng ra thì đó là lần quan hệ xác thịt đầu tiên của hai người, nó không có liên quan gì đến lòng chung thủy cả.
Về mặt khoa học mà nói thì tình dục là một nhu cầu của con người cũng giống như ăn, ngủ. Đến một lứa tuổi nhất định, thường là 17 trở lên thì người ta bắt đầu có nhu cầu về tình dục. Nếu không có tình dục thì liệu con người có tồn tại đến bây giờ hay không? Tình dục bản thân nó là sự thăng hoa của tình yêu, chỉ có những người lợi dụng nó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân mới đáng trách chứ tình dục là trong sáng.
Khi yêu nhau, rất nhiều bạn trai đòi bạn gái mình chứng minh tình yêu bằng cách QHTD. Có những bạn gái vì yêu nên đã thỏa mãn nhu cầu này. Nếu gặp người tử tế, biết tôn trọng tình yêu và phụ nữ thì cuộc tình đó dẫn đến kết cục hạnh phúc là hôn nhân.
Tuy vậy cũng không ít trường hợp bạn trai sau khi đã có QHTD với bạn gái thì lại sinh ra chán và chia tay. Có người còn đểu cáng hơn cho là cô ấy dễ dãi với mình thì cũng sẽ dễ dãi với người khác và chia tay. Có lúc nào những người con trai này dừng lại một phút suy nghĩ là cô ấy thực sự yêu mình mới dâng hiến cho mình không? Thường những bạn trai hay đòi hỏi QHTD lại là những người muốn vợ mình phải còn trong trắng.
Liệu có công bằng không khi đàn ông có quyền phá trinh phụ nữ và cùng một lúc đòi hỏi vợ mình phải còn trinh. Tôi khinh rẻ những người quan hệ tình dục lung tung mà đòi hỏi vợ mình còn trinh, anh không có quyền đó. Thế những người con gái anh đã phá trinh thì sẽ như thế nào? Chính bản thân những người đàn ông đó không có tư cách để phán xét phụ nữ. QHTD là quan hệ giữa 2 người.
Như đã nói ở trên, tình dục không phải là tội lỗi mà là sự thăng hoa của tình yêu nên một số người cho là chỉ nên có QHTD sau hôn nhân. Điều này đúng, không sai nhưng đó cũng chỉ là quan điểm sống của một số người chứ không phải là mẫu số chung của tòan xã hội.
Nếu người đàn ông đòi hỏi người vợ tương lai của mình phải còn trong trắng thì bản thân anh ta cũng không được QHTD trước hôn nhân. Người đàn ông có quan điểm này có quyền không chấp nhận người phụ nữ mất trinh nhưng anh ta không có quyền hạ thấp, chê bai họ.
Như đã nói ở trên, trinh tiết không phải là thước đo duy nhất đánh giá phẩm hạnh phụ nữ. Có câu tục ngữ “chín người mười ý” nên những gì anh cho là đúng thì không thực sự đúng với người khác nên không có ai có quyền coi thường phụ nữ cho dù họ không còn trinh.
Điều đáng buồn là trong diễn đàn này có không ít người như vậy mà điển hình là anh Thành, Thành Trung, tinhmo_tinhdau. Các anh trơ trẽn cho là phụ nữ không còn trinh là hư hỏng, là cave không có quyền lên tiếng, không có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Đã có rất nhiều bài viết, comments tức giận về quan điểm này của các anh nên tôi không muốn nói ở đây nữa. Các anh hết sức sai lầm ở chổ đánh giá những phụ nữ đã QHTD trước HN là cave. Anh có biết là các cô gái QHTD với người mà cô ấy yêu còn cave là người QHTD với bất kỳ ai có tiền. Đừng bao giờ nhầm lẫn hai cái đó nhé.
Những bài viết của anh PHMH được rất nhiều người khen nhưng vẫn còn cái nhìn quá khe khắc với phụ nữ. Với bài viết “Em sẽ là người vợ hiền hay chuyện bắt vịt giời”, anh cho là nếu phụ nữ mất trinh sẽ bị trựơt dài trong “tội lỗi” và khó có khả năng trở thành vợ hiền, anh không tin và bác bỏ chuyện những cô gái ấy sẽ trở thành người phụ nữ đảm đang. Bài viết thứ hai “nếu không giữ được trinh tiết thìđùng nên cãi chày cãi cối” thì anh cho là những cô gái ấy phải có sức bật trăm lần để chứng tỏ là mình không sai. Sau đó anh lại nói là nếu chúng ta quá bao dung với những cô gái này thì sẽ làm gương xấu cho nhiều cô gái khác cũng sẽ QHTDTHN. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì là thế nào để phụ nữ có sức bật trăm lần trong khi nhìn xung quanh ai cũng phê phán mình? Tôi tôn trọng thời gian và kiến thức của anh dành ra để viết những bài cho diễn đàn nhưng theo tôi anh có quan điểm cũng không khác anh Thành, Thành Trung là mấy, anh giỏi vì đã viết một cách nhẹ nhàng, sâu sắc hơn thôi.
Sau này những bài viết đa phần đi vào việc thảo luận QHTDTHN là đúng hay sai, nên hay không. Đây là vấn đề tùy thuộc vào quan điểm cá nhân nên ai cũng có lý của mình khi nói về vấn đề này. Tuy nhiên nhiều bạn lại muốn bao quát nó nên thành vấn đề xã hội, cho là mình phải định hướng cho xã hôi. Điều này tôi không đồng tình chút nào. Tôi cho là chỉ nên QHTD khi bạn cảm thấy thực sự sẳn sàng, chọn đối tác đúng và có cách bảo vệ mình. Tôi luôn cho là tình dục là sự thăng hoa của tình yêu. Khi bạn cảm thấy mình không thể sống thiểu đối phương và người yêu của bạn là người xứng đáng để bạn hiến dâng thì tại sao không nhỉ?
Tuy nhiên trước khi quan hệ bạn nên biết là cả hai phải chịu trách nhiệm cho hành vi đó và nhất thiết phải có quan hệ an toàn. Ở VN kém về giáo dục giới tính nên rất nhiều bạn gái đã bị lây nhiễm hoặc có thai ngoài ý muốn. Có lẽ vì vậy mà tỷ lệ phá thai ở VN thuộc vào hạng cao nhất thế giới. Những ý kiến phản đối thì cho là ủng hộ QGTDTHN là vẽ đường cho hươu chay, nhưng hãy nhìn lại thực tế XH mình đi: tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Tôi thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là để hươu chạy sai đâm đầu vào đá. Dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi và một số người khác. Đã và sẽ có nhiều ý kiến phản bác nhưng xin mọi người đừng phỉ bán lẫn nhau. Phải có thế này thế khác mới thành xã hội các bạn ạ.
Còn một số bài viết trên diễn đàn cho là những người có quan điểm này chỉ phù hợp với Tây và chỉ có thể lấy Tây. Lấy Tây thì sao nào? Chúng tôi lấy nhau do tình yêu thì chẳng có gì phải xấu hổ cả. Rất buồn vì nhiều bài viết phản bác phụ nữ lấy Tây. Mong sẽ không có những bài như vậy nữa.
