BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Khó tìm được một cô gái vừa trinh tiết vừa yêu mình chân thành

,

(aFamily)- Khi biết cô ấy không còn trinh, tôi đã quyết định chia tay nhưng rồi tôi nhận ra khó tìm được 1 người yêu tôi và chân thành như cô ấy và...

Bạn thân mến,

Đọc nhưng dòng tâm sự của bạn tôi thấy lại hình ảnh của mình cách đây ít lâu! Tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tụ giữa tình yêu và sự bao dung! Bạn cũng thế. Bây giờ bạn chỉ có 2 lựa chọn: Một là hãy tha thứ cho cô ấy và gạt bỏ tất cả nhưng gì thuộc về quá khứ để đến với cô ấy bằng tình thương và sự bao dung của người đàn ông rộng lượng. Hai là hãy chia tay với cô ấy nếu bạn thấy lòng mình quá khổ sở để sống cho thanh than vì cuộc đời này mà lúc nào cũng nặng trĩu trong tim thì rất khổ sở.

Trước đây tôi đã chọn cách thứ 2 vì tôi không thể vượt lên chính bản thân mình do sự ích kỷ của bản thân và thiếu sự độ lượng. Nhưng chia tay một thời gian, tôi nhận thấy thật khó để tìm được 1 người yêu tôi và chân thành như cô ấy và tôi lại nhận ra thêm 1 điều nữa đó là thật khó tìm được 1 người ưng ý như mình mong muốn trong xã hội hiện nay và như bạn đã biết con gái bây giờ yêu rất sớm và.... cũng rất sớm.

Hy vọng bạn tỉnh táo để lựa chọn cho mình 1 lối thoát về tinh thần.

 

Chia sẻ