BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Người từng sống thử hay QHTDTHN khó mà chung tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Do điều kiện công việc tôi phải công tác xa một thời gian, khi quay về tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình với người đàn ông khác...

From: Q.T. 
                            
Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã có ý kiến đóng góp cũng như các bạn đọc,

Tôi rất quan tâm đến câu chuyện của anh G và cũng đã theo dõi tất cả các ý kiến đã đóng góp vì câu chuyện của anh cũng từng là một phần lịch sử trong đời tôi. Sau một thời gian đắn đo, tôi xin kể ra cho các bạn nghe câu chuyện của tôi và những suy nghĩ tâm huyết của mình để các bạn rộng đường suy nghĩ.

Tôi chỉ yêu có một lần và nên vợ nên chồng. Trước khi đi đến hôn nhân, chúng tôi đã có “quan hệ” với nhau, và đó cũng là một phần lý do khiến tôi quyết định đi đến hôn nhân với cô ấy, vì bên cạnh tình yêu còn có cái gì đó gọi là trách nhiệm. Lúc ấy tôi còn quá trẻ nên không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng cô ấy vì mình và vì tình yêu đối với mình.

Sau 15 năm chung sống, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, cuộc sống hôn nhân theo lời thừa nhận của vợ tôi sau này trước tòa cũng hạnh phúc. Bản thân tôi được mọi người xem như là khá thành đạt, và cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Một điều rất lạ là tình cảm với vợ sau chừng đó năm chung sống trong tôi không có chút gì suy giảm mà còn đậm đà hơn, còn hơn cả tình cảm của tôi dành cho con cái. Nhưng đối với vợ tôi thì không như thế.

Do điều kiện công việc tôi phải công tác xa một thời gian, khi quay về tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình với người đàn ông khác, họ đã đi quá giới hạn và cô ấy đã thừa nhận. Người đàn ông đó không ai khác chính là người yêu cũ của vợ tôi. Từ ban đầu linh cảm thấy có gì đó bất ổn, tôi phải dùng hết tâm sức và bỏ ra nhiều thời gian mới phát hiện được.

Bây giờ ngồi ôn lại quá trình chung sống, tôi thấy bản thân còn có thiếu sót với vợ. Khi vợ tôi có lỗi, tôi cũng có một phần lỗi trong đó vì khi xảy ra chuyện như vậy thì tất nhiên lỗi thuộc về cả hai. Tôi quá quan tâm đến sự nghiệp mà nhiều khi không tận tâm chia sẻ nhu cầu tình cảm của vợ. Trong 15 năm chung sống, tôi luôn làm tất cả những yêu cầu của vợ (nói ra), và thực hiện mọi ước mơ của vợ. Thậm chí khi đang ngồi ăn tiệc với bạn bè mà vợ gọi điều động đi công việc là tôi phải đi ngay.

Không may cho tôi là còn có một số việc vợ tôi không hài lòng về tôi cô ấy không nói ra mà âm thầm chịu đựng. Vì vợ tôi rất sợ và phụ thuộc vào tôi, trong việc giải quyết mọi việc trong gia đình cũng như đối ngoại. Còn tôi thì không nhận ra được những việc ấy để ngồi lại với nhau giải quyết ổn thỏa. Vì vậy tôi cứ chủ quan cho rằng những gì tôi làm cho cô ấy là đủ, thời gian và tâm sức còn lại để dành cho những việc khác không kém phần quan trọng.

Vợ tôi nêu ra những lý do sa ngã là do gặp lại người xưa nên bị choáng ngợp bởi những kỷ niệm cũ rất đẹp, và người ấy có những tính hay như điềm tĩnh hơn, hay quan tâm đến con cái hơn, và bên cạnh anh ta vợ tôi cảm thấy mình được quan tâm hơn (anh ta rất là tâm lý đối với phụ nữ), rằng sau một thời gian sống chung cuộc sống nhiều va chạm đã làm tình yêu đối với chồng giảm sút… Tôi thừa nhận những lý do ấy, hiểu rằng mình cũng có lỗi, nhưng không chập nhận vợ tôi vì những lý do ấy mà ngoại tình. Chung quy lại tôi nhận định rằng nếu vợ tôi không dễ dãi thì việc đó có thể không xảy ra.

Tôi kể chi tiết như thế để nêu rõ cái ý chính tôi muốn nói ở đây, qua trải nghiệm từ những người khác và chính bản thân mình, rằng một người con gái quan hệ trước hôn nhân một cách dễ dàng thể hiện hoặc là một tính cách dễ dãi, hoặc là bản năng sinh lý quá cao không kiềm chế được, hoặc không biết quý trọng các giá trị luân lý truyền thống, hoặc là quá nhẹ dạ cả tin. Với bất kỳ bản tính nào trong số đó họ khó lòng trở thành một người vợ chung thủy sắt son trong thời buổi nhiều cạm bẫy như bây giờ. Tôi đã gặp phải một người phụ nữ như thế.

Mỗi người có một tiêu chí chọn bạn đời riêng, và có thể không ai giống ai, nhưng phần lớn những người đàn ông trọng danh dự đều muốn chọn một người vợ sắc son với chồng dù có những lúc tình trạng gia đình trong tình trạng “áp thấp nhiệt đới”, hoặc có những lúc ta có “lỡ” quên quan tâm đến vợ. Vì một phần không nhỏ danh dự của người chồng và gia đình nằm trong sự chung thủy ấy. Người đàn ông sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo khó như thế này còn bao nhiêu việc phải làm để xây dựng và đóng góp cho đất nước chứ tối ngày loanh quanh chỉn chu với vợ con thì bao giờ đất nước mới bằng bạn bằng bè.

Những người con gái sa vào chuyện sống thử hoặc dễ dàng quan hệ trước hôn nhân là không biết quý trọng và giữ gìn giá trị quý báu của bản thân mình, thì khi lấy chồng họ cũng khó coi trọng cái thiêng liêng của hôn nhân và mái ấm gia đình của mình. Họ có thể sa ngã nếu họ gặp một người nào đó hơn mình, hoặc làm cho họ cảm thấy cuốn hút một khi tình yêu đôi lứa đôi (lúc nào đó) bị phai mờ.

Bạn có thể kết hôn với họ nếu bạn tự tin mình là người đàn ông tuyệt vời không ai có thể thay thế được, hoặc ít nhất là hơn tất cả những người đàn ông mà bạn gái mình có thể tiếp xúc và gần gũi sau này về hầu hết các mặt mà bạn gái mình quan tâm. Nếu không, xác suất có một ngày bạn bị cắm sừng là cao vì 30 năm sống chung với nhau là dài lắm đó bạn.

Đó là chưa kể đến việc vợ bạn sẽ so sánh bạn với người yêu cũ là chuyện tất nhiên. Thêm nữa nếu dễ dãi là bản tính thì với cái tính cách ấy, họ khó lòng trở thành mẫu người mẹ tốt để giáo dục con cái, và con cái có thể thừa hưởng cái tính cách không mong muốn ấy từ mẹ về mặt di truyền. Ông bà mình có câu: “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Một số bạn gái có thể rút ra bài học đắng cay từ sai lầm của mình, tự nhủ rằng không bao giờ nên để sự việc xảy ra như thế nữa, tuy nhiên khi vị đắng của bài học đó phai nhòa dần theo thời gian, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm, bản chất của họ có thể sẽ bộc phát trở lại.

Cũng xin nói thêm, bản thân tôi không đồng ý với các bạn quá tôn vinh cái gọi là “tình yêu chân thành” hoặc cái cách suy nghĩ yêu là yêu thật sự và phải sống hết mình vì tình yêu. Nếu các bạn suy nghĩ theo cách ấy thì các bạn cứ yêu thoải mái đi và đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, các bạn có làm được như thế không? Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là thiên đường, tình yêu sau nhiều năm chung sống thế nào cũng có sóng gió, lúc nhiều lúc ít thậm chí có lúc không còn yêu nhau nữa. Chuyện yêu nhau say đắm suốt đời là chuyện xưa nay hiếm. Những người quá quan trọng vào một thứ tình yêu chân thành là những người dễ bị sa ngã nhất, một khi họ bị thất vọng một điều gì đó ở người bạn đời của mình, nhất là khi họ cho rằng người bạn đời thiếu thủy chung với họ.

Ai cũng biết, khéo trồng cây thì mới hái được trái ngon, cây không ra trái hoặc để trái bị hư cũng có lỗi của người chăm sóc. Nhưng không ai muốn chọn trồng loại giống cây mà chỉ cần quên tưới nước một vài ngày hoặc chỉ cần trái gió trở trời đã bị héo trừ khi không có khả năng tìm được giống cây nào khác tốt hơn.

Thân chào.

Chia sẻ