BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Anh nên vui vẻ chấp nhận sự thật là người đến sau

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cùng là đàn ông, tôi rất hiểu và thông cảm với cảm giác của anh khi biết người yêu không còn là “người đầu tiên” của mình?

Gửi anh G!


Qua những tâm sự của anh tôi biết anh là người chung thuỷ, rất đúng mực và chín chắn trong tình yêu. Nhưng điều tôi muốn nói là anh nên học cách chấp nhận bởi anh đã là người đến sau trong cuộc đời của người yêu mình. Anh đừng nên tự dằn vặt, và càng không có quyền trách móc cô ấy. Tôi thấy điều anh cần làm lúc này là nhìn vào mối quan hệ hiện tại của hai người, anh có yêu cô ấy không và cô ấy có yêu anh thật lòng không? Cô ấy không cần sự thông cảm của anh cũng như sự thương hại mà cần sự chấp nhận.

 

Tôi nói với anh không phải với tư cách là người ngoài cuộc. Tôi cũng đã từng lâm vào tình huống đau khổ như anh. Người yêu tôi ngay từ khi chúng tôi yêu nhau đã thừa nhận từng có quan hệ với người yêu cũ. Cô ấy nói cô ấy quan hệ không phải do bị lừa dối và khi cô ấy chia tay người yêu cũ cũng không phải vì bị phụ bạc mà do họ có nhiều quan điểm không hợp về cách sống. Khi cô ấy quan hệ hoàn toàn là vì tình yêu nhưng hiện tại cô ấy yêu và tin tưởng vào tôi, muốn cùng tôi xây đắp cuộc sống.
 

Anh nên vui vẻ chấp nhận là người đến sau
 
Tôi quá đau khổ vì sự thẳng thắn này. Song, sau cùng khi đối diện với sự thật, tôi rút ra một thực tế: quá khứ là cái ta không thể thay đổi  nhưng tương lai và hiện tại là cái ta cần, tôi yêu và cần cô ấy nên tôi phải học cách chấp nhận.

 

Chuyện trinh tiết rất quan trọng song lại không phải là tất cả và hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng trinh tiết của người phụ nữ quyết định đến hạnh phúc gia đình. Thực tế như anh cũng thấy, người phương Tây quan hệ trước hôn nhân khá thoải mái với những người chưa lập gia đình. Họ chỉ bị lên án khi ngoại tình, quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ. Nhật Bản là nước Châu Á gần gũi với ta hơn cũng có chuyện giới trẻ đủ tuổi trưởng thành được quyết định và chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình. Chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân với họ cũng đã không quá khắt khe song với chuyện ngoại tình thì lại bị lên án mạnh mẽ.

 

Nói như vậy không phải tôi đồng tình ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân mà tôi chỉ muốn anh hiểu rằng không nên xoáy sâu vào quan niệm bất bình đẳng giới với người phụ nữ. Trong trường hợp này họ không cần bất cứ một sự thương hại cũng như cảm thông nào cả. Đó là những quyết định và hành động thuộc về quá khứ của họ. Chúng ta cần nhìn nhận vào tình cảm chân thật của người mình yêu trong hiện tại. Nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận thì chia tay sẽ là lối thoát tốt cho cả anh và cô ấy. Sẽ không công bằng cho cô ấy nếu anh vẫn yêu, thậm chí cưới cô ấy nhưng lại luôn dằn vặt về quá khứ của vợ.

 

Về chuyện của tôi, chúng tôi đã cùng thống nhất quên đi chuyện cũ. Tôi hiện giờ đã rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Càng ngày tôi càng thấy yêu cô ấy và vui mừng vì đã không quyết định vội vàng trong lúc đau khổ nhất và khi tính tự ái đàn ông còn quá cao. Lúc này anh nên bình tĩnh để đưa ra quyết định.

 

Hy vọng vài lời chia sẻ sẽ giúp ích cho anh!
 

Chia sẻ