BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Vui mừng vì bị người yêu từ chối "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Lần nào tôi đòi làm "chuyện ấy", cô ấy cũng từ chối. Mặc dù ngoài mặt rất giận nhưng trong thâm tâm, tôi thấy mừng vì cô ấy không dễ dãi.

Vấn đề trinh tiết đã được đưa ra thảo luận rất nhiều trên các diễn đàn. Là một người đàn ông, bản thân tôi không chấp nhận một người con gái không biết gìn giữ “cái ngàn vàng” của mình.

Tôi và L yêu nhau được 4 năm. Cũng giống như nhiều người đàn ông khác, khi yêu và được yêu, những ham muốn trong tôi thường trỗi dậy. Tôi nhiều lần đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng L nhất quyết không “cho”, thậm chí có lần vì chuyện này mà tôi còn làm mặt giận đến cả tuần không gặp. Quả thực nhiều lúc tôi thấy rất chán nản và giận dỗi nhưng mặt khác tôi cũng vui sướng và hạnh phúc vì biết rằng L của tôi không phải thuộc tuýp người dễ dãi. Nghĩ cho cùng,  L muốn giữ cho tôi, muốn dâng hiến cho tôi nguyên vẹn trong đêm tân hôn.

Tình yêu cũng nên có giới hạn của nó
Thật vậy, tôi nghĩ rằng nếu như L sẵn sàng đáp ứng và chiều lòng hết những đòi hỏi của tôi thì có lẽ khi xong cuộc tôi sẽ xuất hiện những đánh giá và suy nghĩ khác về L: Nếu L quá dễ dãi với tôi thì chắc chắn sẽ dễ dãi với người đàn ông khác. Vì thế, dù cho thời đại ngày nay có phát triển  và xã hội đang bị ảnh hưởng bởi lối sống và luồng tư tưởng phương Tây thế nào đi chăng nữa thì tình yêu vẫn phải có những giới hạn riêng của nó.

Tôi không biết anh sẽ quyết định như thế nào, chia tay hay vẫn tiếp tục mối quan hệ đó trong mặc cảm và dằn vặt. Nhưng đối với tôi, nếu rơi vào hoàn cảnh như của anh, tôi sẽ từ bỏ người con gái đó bởi vì:

Người con gái mà anh đang yêu tha thiết này đã không giữ gìn được trinh tiết. Mặc dù tư tưởng của tôi khá hiện đại nhưng tôi không bao giờ chấp nhận là người đến sau trong "chuyện ấy". Dù là thời nào thì chữ trinh cũng rất được coi trọng. 

Hơn thế nữa, tôi cho rằng người con gái mà anh đang vô cùng yêu ấy không thực sự yêu anh. Cô ấy không thực sự thành thật trong tình yêu. Sau khi bị người yêu “đá”, vì quá đau và cũng biết rằng anh vẫn còn yêu đơn phương thì cô ấy mới chủ động đến làm quen và nói chuyện cùng. Theo tôi, anh chỉ là người để giúp cô ấy lấp chỗ trống và quên đi nỗi đau chia tay với người yêu cũ. 

Mặt khác, tôi thấy cô ấy là một người khá thực dụng. Với người yêu cũ, cô thấy anh ta “được về mọi mặt nên đã yêu vội” mà kiểu tình yêu chóng vánh đó thì có lẽ không phải là một tình yêu chân  thành. Tôi cũng biết có rất nhiều trường hợp các cô gái trẻ lên thành phố học hành lợi dụng những anh chàng con nhà giàu để chu cấp mọi mặt cho mình nhưng rồi đều bị hại đến thê thảm. Cô ấy cũng vậy, cô chỉ nhờ vào nét đẹp, sự xinh tươi hồn nhiên của một cô thôn nữ để bám lấy được một anh chàng kỹ sư có công việc ổn định, có xe đẹp và có nhà ở Hà Nội. Và rốt cuộc thì cô ta cũng không đạt được mục đích của mình mà phải một mình gánh chịu tất cả những hậu quả nặng nề đó.

Trên đây chỉ là một số những quan điểm và lời khuyên của riêng tôi, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về anh. Nếu anh không thể chấp nhận được việc cô ấy đã quan hệ với người khác trước anh thì anh nên chia tay bởi nếu có tiếp tục thì chỉ khổ cả hai khi mà trong anh luôn có những dằn vặt chính mình và cô ấy.

Mong anh sớm đưa ra một quyết định sáng suốt cho mình.
 

Chia sẻ