Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 21 - 22 của "Mặt nạ quân chủ", Lee Sun (Yoo Seung Ho) đã bị Thái phi nương nương âm mưu giết chết.

Tập 21 - 22 bộ phim Mặt nạ quân chủ - Ruler: Master of the Mask đã lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc. Trong tập này, Thái tử Lee Sun (Yoo Seung Ho) đã ra quyết định chưa vội tiêu diệt Pyun Soo hội. Lý lẽ chàng đưa ra là do Thái tử chưa tìm hiểu hết về Pyun Soo hội. Đồng thời, nếu bây giờ xảy ra nội chiến thì bách tính sẽ phải đổ máu. Chàng không muốn trở thành một vị vua làm tổn hại đến bách tính của mình. Thế nên Lee Sun ra lệnh cho Tướng quân Choi Heon hãy trở về biên ải, tạm thời án binh bất động chờ tin.

Khi thấy Choi Heon không hành động, Thái phi đã rất sốt ruột và gặng hỏi ông lý do. Trong cuộc trò chuyện với Thái phi, Choi Heon đã để lộ bí mật thân phận của Thái tử điện hạ. Ông tiết lộ rằng Thái tử vẫn còn sống và đang ẩn danh dưới thân phận Công tử Bảo Phụ thương.

Ngoài mặt, Thái phi tỏ ra vui mừng xúc động khi biết Thái tử còn sống. Nhưng trong lòng, bà ta lại ôm một dã tâm lớn hơn, đó chính là thủ tiêu Thái tử. Bà ta cho gọi Lee Sun vào cung, sau đó sai Ga Eun mang trà đã bỏ thuốc mê vào cho Lee Sun uống. Sau khi uống trà, Lee Sun bất tỉnh nhân sự và bị người của Thái phi khiêng đi vứt xuống sông.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 1.

May mắn là Ga Eun sau đó đã phát hiện trà bỏ thuốc mê. Nàng ta đuổi theo người của Thái phi và nhảy xuống nước để cứu Thái tử. Nhưng chân yếu tay mềm, sau khi cởi được trói cho Thái tử thì Ga Eun cũng bất tỉnh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả 2 đã được cứu sống đưa lên bờ. Tỉnh lại thấy Ga Eun, Thái tử nghĩ rằng nàng đã cứu mạng mình. Ga Eung cũng chẳng nhớ gì sau khi bất tỉnh nên có lẽ cũng nghĩ rằng mình đã cứu được Thái tử. Chẳng màng xung quanh, họ trao nhau một nụ hôn say đắm sau khi vừa thoát chết.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 2.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 3.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 4.

Lee Sun đưa Ga Eun về cung thì bị người trong cung bắt gian tại trận. Theo luật, nếu cung nữ thông dâm với nam nhân bên ngoài thì cả 2 sẽ bị xử trảm. Để cứu nguy cho Ga Eun, điện hạ (Lee Sun giả) đã nói rằng chính người đã sai Lee Sun thật (nói dối là một thái giám trong cung) đi tìm Ga Eun nên thay vì bị phạt, Lee Sun thật lại được điện hạ... thưởng tiền.

Cũng trong tập này, Lee Sun giả ngày càng bày tỏ tình yêu của mình dành cho Ga Eun. Lee Sun giả không cần ngôi báu, chẳng cần tước vị, điều chàng ta cần duy nhất là Ga Eun. Nhưng nếu như buộc phải giữ ngôi báu để có được Ga Eun, thì có lẽ Lee Sun giả cũng sẽ ôm tham vọng về chiếc ngai vàng vốn không thuộc về mình.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 5.

Tình yêu của Lee Sun giả dành cho Ga Eun sau cùng cũng không qua mặt được Lee Sun thật. Bản thân Lee Sun giả cũng không giấu diếm điều đó. Chàng ta tuyên bố rằng Lee Sun thật có thể có ngai vàng, nhưng Ga Eun không phải và không thể là người của điện hạ. Bởi chính điện hạ là người đã giết chết cha nàng.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 6.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 7.

Tạm gác lại cuộc tình tay ba rắc rối để trở lại với cuộc chiến chính trị. Sau khi Thái phi nghĩ rằng Thái tử đã chết, bà ta thông báo tin này cho tướng quân Choi Heon nhưng lại đổ tội giết Thái tử cho Pyun Soo hội, hòng kích động Choi Heon hãy điều binh. Choi Heon nhanh chóng bị lừa và trở về biên ải để điều động binh lính.

Sau khi biết chuyện, Lee Sun thật đã nhờ tới sự giúp đỡ của Hwa Goon, để nhờ nàng ta dùng quyền lực chủ tịch hội thương gia của mình, kích động lũ man di ở vùng biên ải, khiến cho Choi Heon bận dẹp man di mà không thể điều binh về kinh thành.

Trong tiệc mừng thọ Thái phi, Lee Sun thật bất ngờ có mặt để dâng quà lên bà ta khiến Thái phi chết đứng vì ngỡ rằng Thái tử đã chết. Chẳng những vậy, Thái phi còn nhận được một "món quà" khác độc đáo hơn, đó là một màn múa rối do các nghệ nhân chuẩn bị. Nào ngờ màn múa rối này lại kể chính câu chuyện trước đây của Thái phi. Đó là câu chuyện khi Thái tử còn nhỏ, chính bà ta là người đã ra tay sai người đầu độc chàng...

Khi câu chuyện này được tái hiện trước mắt mình, Thái phi toát mồ hôi lạnh, đứng không vững. Vào thời khắc ấy, Lee Sun cũng nhớ lại việc cha mình trước đây đã từng kể, về việc chàng bị trúng độc từ khi mới lọt lòng. Bộ mặt thật của Thái phi được phơi bày trước mắt Lee Sun khiến chàng bàng hoàng kinh ngạc. Và người chuẩn bị "món quà" này cho cả Thái phi lẫn Lee Sun không ai khác chính là vị Thái giám tổng quản trong cung, cũng là thế lực bí mật đứng đằng sau nàng kỹ nữ Mae Chang, người từ trước đến nay vẫn luôn giữ thái độ trung lập đứng ngoài mọi việc, nay đã buộc phải nhảy vào vì sự lộng hành của Thái phi cần nhận được một bài học cảnh cáo...

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 8.

Yoo Seung Ho bị vứt xác trôi sông, phát hiện ra sự thật bàng hoàng - Ảnh 9.

Tập 23 - 24 của Mặt nạ quân chủ sẽ tiếp tục lên sóng tối nay trên đài MBC, Hàn Quốc.

Chia sẻ