Bàn làm việc của sếp có một khung ảnh nhỏ của vợ, mỗi ngày sếp lại lấy ảnh vợ ra lau chùi rồi thay đổi những tấm ảnh khác nhau cho mới. Có vị sếp còn yêu vợ đến mức sáng chở vợ đi làm, trưa qua đón vợ đi ăn trưa, chiều lại đến chở vợ về...
Vợ chồng anh Mạnh, chị Lan có tiếng vì trai tài, gái sắc. Anh làm chủ một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt, còn chị lại đảm đang, xinh đẹp, khéo vun vén việc nhà. Nhìn cuộc sống của vợ chồng chị, ai cũng ao ước. Thế nhưng...
Chẳng phải chồng chị kia ư? Anh đang vui vẻ chơi đùa với một người phụ nữ bế một thằng cu xinh xắn. Cũng hơn 3 năm kể từ ngày chị cầm giấy ly hôn trong tay rồi còn gì.