Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông

Shindo,
Chia sẻ

Bức màn bí mật xoay quanh chuyện tình cảm của Tôn Lệ, Hồ Hạnh Nhi cũng từng bước được "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" hé lộ.

Tập 38 và 39 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng vào tối 19/9. Trong tập này, khán giả được phen cười ngất với tình tiết Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) đứng ngồi không yên vì lỡ phát hiện ra chuyện đã yêu thầm Châu Doanh (Tôn Lệ). Triệu Bạch Thạch vốn là một vị quan thanh liêm, chính trực. Dù có bị các phe phái lôi kéo, mua chuộc nhưng chàng vẫn đứng vững như núi thái sơn.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 1.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 2.

Triệu Bạch Thạch - vị quan yêu thầm Châu Doanh nhưng không dám nói.

Sau bao phen cứu Châu Doanh thoát chết, Triệu Bạch Thạch đã yêu thầm nàng. Tuy nhiên, vì biết Châu Doanh là góa phụ, Triệu Bạch Thạch chẳng dám tới gần nàng. Lễ giáo phong kiến và những quy định hà khắc của xã hội bấy giờ làm Triệu Bạch Thạch tự nhủ thầm: Phải làm mọi cách kiềm nén tình cảm, vì ta và nàng là những người không thể đến được với nhau.

Cũng bởi yêu mà không dám nói nên Triệu Bạch Thạch mới tự đưa mình vào ngõ cụt. Chàng ta có ý định lập cục dệt máy (hãng dệt vải sử dụng máy móc của người Tây) để sản xuất vải Tây bằng cách cổ phần hóa, tuy nhiên vì sợ đụng mặt Châu Doanh nên chẳng dám mời nàng đến dự buổi họp. Kết quả, Triệu Bạch Thạch đưa ra 2000 cổ phiếu cho cục dệt máy thì Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) mua hết 1000, Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) mua nốt 1000 cổ phiếu còn lại. Đến khi Châu Doanh biết tin về chuyện bán cổ phiếu, nàng tức tốc chạy sang gặp Triệu Bạch Thạch thì chẳng còn gì để mua.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 3.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 4.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 5.

Triệu Bạch Thạch từ chối Châu Doanh dù trong thâm lòng đang "dậy sóng" từng cơn.

Giận Triệu Bạch Thạch, Châu Doanh lớn tiếng trách móc chàng. Nói xong, nàng cứ thế bỏ về mà không thèm nhìn lại. Dáng vẻ lắp bắp, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng "dậy sóng" của Triệu Bạch Thạch làm người xem không khỏi bật cười. Vì yêu, chàng quan huyện điển trai cuối cùng cũng rơi vào bể khổ. Tuy nhiên, cái khổ ấy càng tăng lên gấp bội vì người được yêu chẳng hề hay biết tấm chân tình này.

Ở một diễn biến khác, vì nắm trong tay 1000 cổ phiếu của cục dệt máy nên Thẩm Tinh Di tỏ ra "chảnh chọe" với Châu Doanh. Khi Châu Doanh ngỏ ý muốn mua lại một ít cổ phiếu mà Tinh Di đang nắm giữ, chàng ta đã lên mặt, ép nàng phải hôn môi. Dẫu vậy, Tinh Di đã bị Châu Doanh chơi khăm, nàng dụ Tinh Di nhắm mắt và dí cái đầu quay vào môi chàng. Trong thâm tâm Châu Doanh lúc này, hình bóng người chồng quá cố Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) vẫn chưa phai nhạt. Khi say rượu, nàng mơ thấy Ngô Sính đang ở gần bên. Bất giác tỉnh giấc lúc nửa đêm, nước mắt Châu Doanh cứ thế tuôn trào. Vậy nên dù quý mến Tinh Di nhưng Châu Doanh vẫn không thể đi thêm bước nữa.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 6.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 7.

Tnh Di ép Châu Doanh hôn chàng nhưng cuối cùng lại bị chơi khăm.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 8.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 9.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 10.

Châu Doanh vẫn còn nặng lòng với người chồng đã mất Ngô Sính.

Về phần Hồ Vịnh Mai và Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh), khán giả yêu mến Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn cũng được dịp chứng kiến những tình tiết éo le đến mức không thể tin được. Hồ Vịnh Mai không hề hay biết chuyện Đỗ Minh Lễ gián tiếp gây ra cái chết của cha nàng. Vậy nên, Vịnh Mai đã nói với Minh Lễ rằng muốn cùng hắn hùn vốn làm ăn và lập gia đình. Vốn yêu mến Vịnh Mai, Minh Lễ đã có ý định từ bỏ bối lạc gia để xây dựng cuộc sống mới bên nàng.

Yêu Tôn Lệ mà không dám nói, mỹ nam này còn khổ hơn cả Hà Nhuận Đông - Ảnh 11.

Hóa ra, Đỗ Minh Lễ chính là một thái giám.

Nhưng trước khi làm điều này, Đỗ Minh Lễ đã bị thuộc hạ thân cận kéo quay trở về hiện tại. Hóa ra, Đỗ Minh Lễ là thái giám. Hắn được bối lạc gia cưu mang và xem như nô tài thân tín. Vì muốn thôn tính cả vùng Thiểm Tây, bối lạc gia đã bắt hắn phải làm toàn điều sai trái. Đến lúc muốn từ bỏ bối lạc gia, hắn lại không đủ dũng khí. Vì chỉ cần sai lầm một chút, mạng của hắn sẽ mất lúc nào không hay.

Chia sẻ