Yêu gái xinh nhưng sợ… nhớp nhơ

Thùy Dương,
Chia sẻ

Chọn gái xấu làm vợ, thì cánh mày râu không cam tâm. Khi có gái xinh bên cạnh thì bỗng khựng lại bởi "đại gia - chân dài", "chân dài - gái bao nghìn đô"... khiến cho đau đầu.

Trong thời khắc mà tâm điểm của mọi sự chú ý dồn về những vụ việc lùm xùm “hoa hậu bán dâm”, “chân dài làm gái bao nghìn đô”… Có nhiều người đàn ông đang cặp kè với những cô nàng xinh đẹp thì bỗng dưng khựng lại, tự hỏi mình và nếu có thể họ có cũng muốn chạy đi hỏi cả thế gian này, xem người con gái mà họ đang hẹn hò có trong sáng, thật tình tử tế với họ hay không!?

Lừng khừng quyết định chỉ vì yêu “chân dài”

Anh Việt, 32 tuổi (Linh Đàm – Hà Nội), giữa lúc đang lên kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới với cô người yêu lâu năm thì bỗng dưng quay ra thẫn thờ, suy tính rồi xin hoãn. Lý do mà anh “ếm” cho riêng mình đơn giản là bởi cái thông tin “người mẫu bán dâm nghìn đô” khiến anh bối rối. Phương – bạn gái của anh, vốn là một người mẫu nghiệp dư.

Cô xinh đẹp, và đặc biệt thích dùng hàng hiệu. Anh biết có những chiếc túi xách hoặc vài món đồ nữ trang của cô có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. “Có lẽ chính điều này khiến tôi lăn tăn. Tôi không cố tình nghi ngờ cô ấy, nhưng hàng loạt sự việc vừa rồi khiến tôi không khỏi bị ám ảnh. Tôi đang thắc mắc liệu rằng tiền diễn của cô ấy có đủ để cô ấy mua những món đồ đắt tiền đó không?...”, anh Việt thở dài, bỏ lửng câu nói của mình.

Cũng giống như anh Việt, anh Long, 28 tuổi (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Anh cho biết rằng, đám cưới của mình chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là cử hành thì bỗng nhiên mẹ anh gạt phắt chỉ bằng một câu nói: “Không cưới xin gì nữa hết”. Nói là làm, hễ cả nhà đưa ra bàn tán gì là bà đùng đùng nổi giận, thậm chí dọa chết nếu anh không nghe lời bà.
 
Nhiều anh chàng không muốn yêu "chân dài" vì sợ... nhớp nhơ (Ảnh minh họa)

Van xin, năn nỉ không được, anh dò hỏi mọi người thì mới vỡ lẽ: “Mẹ tôi cấm cản bởi bà sợ lấy phải cô con dâu chân dài đã qua tay các đại gia như mấy vụ việc bán dâm gần đây. Dạo trước, mẹ tôi yêu quý cô ấy bao nhiêu thì giờ, bà ghét bỏ và xa lánh bấy nhiêu. Nói kiểu gì bà cũng một mực ‘lấy cô nào ngoại hình bình thường, xấu cũng được nhưng nó đoan chính, không nhớp nhơ’, nhất định không đồng ý”.

Trong khi đó, anh Tú (Q.Bình Thạnh – TP.HCM), cũng đang như ngồi trên đống lửa khi “ngó” lại người bạn gái của mình. Anh cho biết, trước khi yêu anh, cô nàng cũng trải qua nhiều mối tình và không ngại ngần cho anh biết đã có những đại gia “xin được chết”, sẵn sàng cưới cô. “Tôi không nghĩ cô ấy nằm trong đường dây nọ, đường dây kia. Nhưng mỗi lần thấy cô ấy đang khoác tay tôi mà vẫn lả lơi cười với những người đàn ông khác thì tôi cũng hơi… sợ”, anh Tú chia sẻ những trăn trở của mình.

Yêu nhưng vẫn sợ bị “cắm sừng”

Anh Quang, 28 tuổi (Ngô Quyền – Hải Phòng) chia sẻ: “Chúng tôi yêu nhau cũng đã được 3 năm. Tuy nhiên vì công việc của cô ấy đòi hỏi thường xuyên phải đi công tác đây đó dài ngày. Hơn thế, những người đàn ông giàu có vây quanh cô ấy cũng không phải ít. Họ hơn tôi ở chỗ có thể mang lại cho cô ấy cuộc sống vật chất đầy đủ. Con người thường dễ bị điều kiện ngoại cảnh tác động, cho nên tôi cũng hơi lo sợ…”.

Cũng phần nào có những trăn trở giống như anh Quang, anh Phan (Q.Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh) thì bộc bạch rõ ràng nỗi e ngại bị người yêu “cắm sừng”; “bỏ bom” vì lý do: “Cô ấy xinh đẹp, mối quan hệ cũng rộng, hơn thế cô ấy lại là người phụ nữ khá thực dụng. Trong một lần nói chuyện với tôi, cô ấy ‘lỡ’ phát biểu rằng ‘nếu không dư ăn, thừa mặc, kinh tế vững chắc thì sống với nhau khó lắm’. Bởi thế, tôi có phần nghi ngại...”.

Khác với tất cả những người đàn ông nói trên, anh Thành, một anh chàng độc thân, 27 tuổi thì không ngại bày tỏ thái độ, quan điểm của mình trong vấn đề chọn người yêu và vợ: “Dẫu tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng tất cả các cô gái xinh đẹp đều sống nhớp nhơ, dơ bẩn. Vì thực tế đúng là như vậy. Nhưng cũng khó để nhận biết một cô gái đoan chính nếu cô ta cố tình che đậy. Vì thế, tôi sẽ chọn một cô thường thường về hình thức, ít nguời theo đuổi để tuyệt đối tránh gặp phải cô nàng xinh đẹp nhưng sống nhớp nhơ”.

Vẫn biết rằng trong cuộc sống có nhiều điều khiến chúng ta phải đắn đo, đong đếm xem có nên thực hiện hay không, có nên tiếp tục làm hay không. Với tình yêu, dĩ nhiên lại càng phải thận trọng. Nhưng nếu vì những nỗi sợ vô hình kia mà tất cả mọi người… không dám yêu, thì liệu rằng có phải chúng ta đã quá cứng nhắc?!
Chia sẻ