Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang

Shindo,
Chia sẻ

Không phải nam chính Triệu Hựu Đình, người yêu Dương Mịch đến điên dại trong những tập đầu "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" lại là mỹ nam vai phụ đẹp trai ngời ngời.

Tập 3 và 4 của phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa khiến khán giả màn ảnh nhỏ xốn xang bởi mối tình "trái với thiên địa" mà Ly Kính (Trương Bân Bân) dành cho Tu Âm (Dương Mịch). Do bày trò nghịch phá, Tu Âm đã bị giam cầm ở Dực giới. Thượng thần Mặc Uyên (Triệu Hựu Đình) vì lo cho Tu Âm nên đã bất chấp hiểm nguy, liều mình đi cứu cô học trò nhỏ.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 1.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 2.

Mặc Uyên giao chiến với Dực Thần để cứu học trò Tu Âm

Trong lúc giao chiến, Ly Kính giúp cho Mặc Uyên – Tu Âm trốn thoát dễ dàng. Điều này khiến Dực Thần – cha của Ly Kính vô cùng tức giận, chàng bị đánh trọng thương và giam lỏng trong nhà. Vì tình yêu cuồng dại dành cho Tu Âm, Ly Kính lén lút đến núi Côn Luân gặp người thương. Ly Kính chẳng những đánh nhau tưng bừng cùng các đạo sĩ trên núi mà còn đụng độ với phượng hoàng lửa.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 3.

Ly Kính liều mình đến núi Côn Luân để gặp Tu Âm

Để giúp Ly Kính trị thương, Tu Âm đưa chàng đến tá túc tại một hang núi. Được ở bên cạnh Tu Âm, Ly Kính quên mất thân phận nhị hoàng tử Dực giới của mình. Chàng say mê, đắm đuối trong tình yêu, bất chấp việc Tu Âm liên tục từ chối mình. Ly Kính yêu Tu Âm nhưng Tu Âm lại để ý Thượng thần Mặc Uyên. Chuyện tình tay ba bi kịch kéo theo hàng loạt diễn biến tréo nghoe, rắc rối.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 4.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 5.

Anh chàng giả vờ bị thương nặng để tranh thủ cơ hội ôm Tu Âm

Tập 3 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Trích đoạn Ly Kính "phanh ngực" trong hồ nước

Tập 3 "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa": Trích đoạn Ly Kính ôm Tu Âm

Ở cùng với Tu Âm trên núi Côn Luân còn có Huyền Nữ. Đây là cô gái tham vọng, mưu mô, vì bị gia đình ép lấy chồng nên đã chạy đến tìm Tu Âm giúp đỡ. Biết Ly Kính yêu Tu Âm, Huyền Nữ sinh lòng ghen tỵ. Huyền Nữ dùng bùa phép mê hoặc Ly Kính khiến chàng "thất điên bát đảo". Sau một đêm mặn nồng, Huyền Nữ cứ bám lấy Ly Kính không rời. Dẫu biết rõ Ly Kính chỉ yêu Tu Âm nhưng Huyền Nữ vẫn không bỏ cuộc. Chẳng thèm kiêng dè ánh mắt dò xét của người xung quanh, Huyền Nữ cứ ở bên cạnh Ly Kính suốt ngày đêm.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 8.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 9.

Ánh mắt say mê, đắm đuối dành cho Tu Âm của Ly Kính

Về phần Ly Kính, chàng chỉ ở bên Huyền Nữ vì cô đơn chứ không hề có tình yêu. Trái tim Ly Kính dành trọn cho Tu Âm. Dù mới đó còn ôm ấp Huyền Nữ nhưng hễ nghe Tu Âm đến, Ly Kính đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Khán giả theo dõi những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật Ly Kính vừa giận vừa thương cho nhị hoàng tử yêu đương đến cuồng dại này.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 10.

Yêu Dương Mịch đến điên cuồng, mỹ nam phản diện làm fan xốn xang - Ảnh 11.

Huyền Nữ dùng ma pháp để mê hoặc Ly Kính

Chia sẻ