Yêu 7 năm chưa cưới, anh định "đánh bài chuồn"?

,
Chia sẻ

Tôi nhắc đến chuyện cưới xin thì anh lảng tránh, anh nói rằng anh còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn hay chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.

Chúng tôi yêu nhau đến nay đã 7 năm, quãng thời gian đủ dài để hiểu rõ về nhau và có thể chung vai xây dựng một gia đình bé nhỏ. Tôi mong muốn được làm mẹ từ rất lâu, được làm vợ anh đúng nghĩa. Ngày chúng tôi quen nhau chỉ là thời cấp 3 còn nhiều nông nổi, trẻ con và tưởng chừng như tình yêu chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, đến khi ra trường và vào đại học thì chúng tôi vẫn học cùng nhau.
 
Giữa chúng tôi như có mối lương duyên gắn bó không thể chia cắt được. Anh vốn đào hoa, ăn nói có duyên nên được nhiều bạn gái để ý, trong đó có cả bạn trong lớp và các lớp khác. Tôi thì khác, tuy không phải sắc nước hương trời nhưng tôi được khen ngợi là dịu dàng, tâm lý lại ăn nói dễ nghe. Cũng chính những ưu điểm đó giúp tôi giữ được trái tim anh bên mình. Thời điểm khó khăn nhất, nhiều sóng gió nhất của chúng tôi là thưở học cấp 3. Khi đó, anh còn suy nghĩ trẻ con hơn bây giờ rất nhiều, tôi từng khóc rất nhiều khi anh ham chơi, bỏ bê việc học hành dù đã là năm cuối cấp. Tôi cứ tự tin khi yêu tôi anh sẽ thay đổi phần nào, nhưng mọi việc không như tôi suy nghĩ. Vì quá yêu anh mà tôi tin vào tất cả những gì anh hứa hẹn.
Tôi mong một đám cưới...

Tuy nhiên, không biết bao lần anh khiến tôi thất vọng và đau khổ khi biết anh lừa dối mình. Chúng tôi đã từng ngồi nói chuyện và chọn cách duy nhất là tạm xa nhau một thời gian để thử xem tình cảm sẽ như thế nào. Khi ấy tôi cứ nghĩ mình quên được anh, bởi xung quanh tôi cũng có nhiều vệ tinh vây quanh và nhiều người còn điều kiện, tốt hơn anh rất nhiều. Nhưng tôi đã lầm, trái tim tôi đã khắc quá sâu hình ảnh của anh nên không thể quên được. Rồi chúng tôi trở về bên nhau, cùng xây đắp lại tình cảm từng đổ vỡ và dường như anh đã biết trân trọng tình yêu này của chúng tôi hơn. Anh chiều chuộng và quan tâm tôi hơn trước rất nhiều. Và tôi càng hạnh phúc hơn khi anh nói rằng cả cuộc đời này sẽ không có người con gái nào thay thế được hình ảnh của tôi trong trái tim anh. Lúc đó, chúng tôi đã từng nói đến chuyện kết hôn nhưng trong tay chưa có gì đảm bảo nên chưa dám cưới. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong tình yêu này.
 
Rồi tôi ra trường và xin được vào một công ty bảo hiểm, công việc khá ổn định và mức lương cũng tương đối. Anh cũng xin được làm ở một công ty cổ phần tuy nhiên khá bấp bênh. Cũng chính vì lẽ đó mà chúng tôi hãy cãi vã hơn trước, đôi khi vì một lý do rất vớ vẩn mà chúng tôi giận nhau đến hàng tháng trời. Tôi lại muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả muốn đến đâu thì đến. Nhưng rồi không thể quên được anh và tôi luôn là người làm hoà trước. Tôi quá yêu anh, nhiều đến mức không tưởng tượng được là nếu chúng tôi chia tay thật sự thì sẽ như thế nào. Tôi đã cho anh tất cả những gì mình có, cả thể xác lẫn tâm hồn và cũng chỉ mong chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Gia đình tôi giục giã việc tổ chức đám cưới, các cụ bảo con gái có thì nếu mà cứ yêu mãi sẽ bị người ta nói ra nói vào. Tôi nhắc đến chuyện cưới xin thì anh lảng tránh, anh nói rằng anh còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn hay anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình.
 
... và thèm một ngày được mặc áo cô dâu.


Tôi buồn và khóc thì anh an ủi rằng hãy chờ anh thêm một thời gian nữa, anh hứa chỉ trong nay mai sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn để cưới tôi làm vợ. Bảy năm yêu nhau, bảy năm sóng gió và cả những đổ vỡ đã khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi vì sao mình yêu anh đến thế, mối lương duyên của chúng tôi không thể gì chia cắt được mà tại sao anh chưa muốn chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà. Quả thật, khi nhìn bạn bè quây quần bên gia đình với chồng và những đứa con khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi không thể lúc nào cũng giục giã như thế này mãi, tôi bế tắc quá! Phải làm thế nào để biết được anh có ý định nghiêm túc với tôi không hay chỉ chơi bời? Con gái chỉ có thì, nếu cứ mòn mỏi đợi đến ngày anh muốn cưới tôi thì biết đến bao giờ? Và nói dại, nếu chẳng may cô dâu trong ngày cưới của anh không phải là tôi thì lúc ấy tôi sẽ ra sao? (Ngọc Anh)
 
 
 

Theo bạn thì anh người yêu của Ngọc Anh có phải là tay Sở Khanh? Hãy cho cô ấy một lời khuyên bằng cách Gửi ý kiến dưới bài viết này nhé!

Theo Phununet
Chia sẻ