Xung quanh nghi vấn tình cảm giữa Thanh Thảo và Bình Minh

,
Chia sẻ

Xung quanh những nghi vấn về tình cảm giữa Thanh Thảo và Bình Minh, cô úp mở: “Muốn hiểu đúng tôi trong hiện tại, hãy nghe ca khúc Người thứ ba”.

Đồng thời, cô còn bày tỏ mong ước lấy được người chồng có tính cách như Bình Minh.

Tôi thích cách sống nghiêm túc của Bình Minh

Gần đây có tin đồn chị có tình cảm với Bình Minh trên mức bạn bè, nhất là sau clip Người thứ ba có những hình ảnh tình tứ và nụ hôn rất thật của hai người. Chị có phản ứng gì trước thông tin này?

- Tôi thấy không cần thiết phải đính chính hay thanh minh gì cả, nghệ sỹ luôn chung sống với tin đồn mà. Giữa tôi và Bình Minh đơn giản chỉ là tình bạn thân thiết, dù mọi người có thấy chúng tôi đi cùng nhau hay gặp gỡ thì cũng chỉ vì công việc. Tôi đang định mở thêm khóa huấn luyện diễn viên người mẫu cho công ty âm nhạc của mình, nên sẽ còn nhờ đến Bình Minh rất nhiều trong việc hợp tác giảng dạy cho công ty.

Chị không ngại Anh Thơ, vợ của Bình Minh, sẽ ghen khi hai người diễn những cảnh tình tứ?

- Tôi thân với vợ chồng Bình Minh gần 2 năm nay, cả nhóm thường đi chơi chung với nhau. Chính Anh Thơ là người động viên tôi trong những cảnh diễn tình tứ với anh Minh, bởi Anh Thơ biết hai người chơi thân với nhau quá nên sẽ rất khó diễn.

Điểm nào ở Bình Minh khiến chị thích?

- Tôi thích tính nghiêm túc trong công việc và cực kỳ yêu thương gia đình của anh Minh. Anh luôn hết lòng với mọi người xung quanh và mang lại tiếng cười cho bạn bè trong nhóm. Tôi cũng mong sau này lấy được người chồng như anh Minh. Anh là người xuất hiện nhiều nhất trong các clip của tôi từ trước đến giờ, vì dụ như là Búp bê biết yêu, Sau một lời nói dối, Níu kéo là đớn đau, Chỉ yêu anh thôi.

Mới biết em là người thứ ba/ Để rồi hôm nay em nhận ra em đứng sau một cuộc tình..”, chị đã hát khắc khoải như chính những tâm sự thật trong tình yêu của mình?

- Nếu muốn hiểu đúng về tôi, khán giả hãy nghe album Người thứ ba. Album như cách thay lời muốn nói của tôi. Tuy hạnh phúc đến bên mình chưa trọn vẹn nhưng tôi đang có mối tình sâu sắc với một người xứng đáng để tôi yêu như chưa yêu lần nào. Hiện nay, tôi thấy rất hạnh phúc.

Tôi chưa công khai người yêu vì… bình yên của anh ấy

Nghe đồn đã có người cầu hôn chị?

- Tôi thấy hạnh phúc vì có người tặng nhẫn và hỏi "làm vợ anh nhé”. Dù giá trị vật chất rất bình thường nhưng đó là một kỉ vật đáng giá mà tôi gìn giữ. Tuy nhiên, tôi không hề tuyên bố đính hôn. Đó chỉ là sự hiểu lầm. Kể cả có đính hôn thật hay không thì tôi cũng không muốn bị dư luận soi vào vấn đề này. Chuyện tình cảm riêng tư chỉ cần hai người hiểu là đủ rồi.

Tìm được người yêu là chuyện mừng. Sao chị không công khai để mọi người cùng vui chung?

- Tôi không công khai người mình yêu là vì sự bình yên của anh ấy. Và lại, mấy năm qua, tôi tránh nhắc đến chuyện riêng tư với công chúng là vì muốn mọi người nhìn vào những cố gắng của tôi trong kinh doanh. Chuyện tình cảm một khi chưa đi đến kết thúc tốt đẹp, tôi chưa muốn nói. Tránh được scandal nào là phải tránh ngay, mất công sau này lại phải đính chính, giải thích thì mệt lắm. Có khi cả đời này, tôi không bao giờ công khai người tôi yêu hiện tại là ai, đó là người đàn ông trong bóng đêm.

Chị không muốn công bố người yêu hiện tại phải chăng còn vì kỉ niệm buồn về lễ đính hôn với doanh nhân người nước ngoài?

- Kỷ niệm đau buồn trong quá khứ có chăng cũng qua rồi, không nên nhớ lại làm gì. Tôi sống lúc nào cũng nhìn về hôm nay và ngày mai, tận hưởng nhữn gì mình đang có và tránh đau buồn những chuyện không đâu để tinh thần lo việc khác nữa.

Ấn tượng của chị về lần đầu gặp gỡ người ấy?
 
- Tôi và anh ấy xuất phát điểm là bạn thân của nhau. Chúng tôi cũng gặp nhau nhiều nhưng tôi không chú ý đến anh ấy lắm, chỉ biết là anh ấy cư xử dễ thương thôi. Một năm trước, vô tình chạm tay nhau, thấy có một tia lửa điện gì đó khiến cả hai nhớ mãi. Thế là để ý nhau.

 
Ngoài tình yêu, tôi còn ngưỡng mộ anh ấy về tài năng, sự thông minh, bản lĩnh, sống có trách nhiệm và rất chăm chỉ trong công việc. Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau trong mọi vấn đề về thói quen và sở thích, thậm chí không cần nói chỉ nhìn là hiểu ý nhau.

Đây có phải là mối tình “sét đánh” của chị?       

- Cũng có một chút “sét đánh” vì chúng tôi không nghĩ sẽ đến với nhau. Mới 1 năm yêu nhau mà tôi cứ ngỡ như đã yêu nhau lâu lắm rồi. Kỷ niệm cũng thật nhiều, vui buồn đủ hết, nhưng tôi xin giữ cho mình những điều riêng tư nhất của cuộc tình này.

Câu nói và tin nhắn nào của anh ấy từng khiến tim chị loạn nhịp vì hạnh phúc?

- Bí mật, nhưng nhiều lắm. Anh ấy nhắn tin mỗi ngày và dù chỉ là một tin nhắn đơn giản nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm gửi gắm trong đó. Mỗi ngày tôi đều lâng lâng khi nhận tin nhắn và lưu giữ tất cả những tin nhắn ngay từ ngày quen nhau đến nay.

Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn

Thế hai người đã ra mắt hai bên gia đình chưa?

- Ôi, sao nhanh thế! Việc này thì chưa đâu, công việc của cả hai bây giờ quá bận rộn, chưa nghĩ đến điều gì xa xôi, chỉ gìn giữ những gì mình đang có thôi. Khi có tình yêu bên cạnh, tôi thấy cuộc sống cân bằng nhiều lắm.

Nhưng chị và anh ấy hẳn cũng phải nghĩ đến mái ấm chung?

- Nếu như lấy anh ấy làm chồng, tôi tin mình sẽ là người phụ nữ biết vun vén gia đình và chăm sóc chồng chu đáo. Thậm chí, tôi sẽ nấu ăn cho anh ấy nữa. Nhưng hiện tại, tôi chưa nghĩ đến việc lấy chồng sớm vậy đâu.

Người đang yêu thường có những suy nghĩ mơ mộng và hành vi rất… bất thường, chị có như vậy?

- Dĩ nhiên là có một chút nhõng nhẽo, vòi vĩnh, giận hờn vu vơ. Tôi thay đổi nhiều lắm, tự nhiên thích làm điệu, thích vẻ đẹp gợi cảm và nữ tính nhưng cá tính thì vẫn vậy. Người ta yêu mình chính vì cá tính và bản chất tâm hồn của mình. Dáng vẻ bên ngoài thay đổi chỉ là để trông mình trẻ đẹp và tự tin hơn.


Tôi cũng thay đổi luôn thời gian biểu. Những ngày không đi diễn, tôi sẽ đi ngủ trễ nhất là 12 giờ đêm và thức dậy mỗi ngày cũng rất sớm, trễ nhất là tám giờ sáng, để đảm bảo sức khỏe và nhan sắc, cũng như làm được thật nhiều việc trong ngày.

Sau không ít sóng gió trong tình cảm, chị có nghĩ rằng mình cập bến bình yên?
 
- Tử vi của tôi đẹp nhất là đường anh em, bạn bè, làm cái gì cũng có người giúp đỡ, nên trong công việc thường là thành công. Nhưng đường tình duyên thì lận đận. Bây giờ, tôi đang yêu và được yêu thì cứ giữ gìn những hạnh phúc, chuyện tình cảm cứ để duyên số định.
 
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
 
Theo Mốt & Cuộc sống
Chia sẻ