Xúc động người cha giả gái, bán băng vệ sinh trên phố cứu con bị bạch cầu

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một người cha ở Thành Đô, Trung Quốc đã cải trang thành một phụ nữ bán băng vệ sinh trên đường phố để có tiền chữa bệnh cho đứa con gái mắc bệnh bạch cầu.

Ông Wang Hai Lin, 32 tuổi, trước kia ông làm việc như một đầu bếp ở khách sạn, mỗi tháng ông kiếm được 1000 nhân dân tệ. Vào tháng 3/2014, con gái ông bé WangYaqin được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Từ đó đến nay cô bé đã trải qua 6 lần hóa trị tiêu tốn hết 20.000 nhân dân tệ số tiền tiết kiệm của ông.

Xúc động người cha giả gái, bán băng vệ sinh trên phố cứu con bị bạch cầu  1
Vì thiếu tiền điều trị bệnh cho con gái, ông Wang Hai Lin đã cải trang thành phụ nữ bán băng vệ sinh trên phố

Hiện giờ ông Wang đang thiếu tiền mặt, chỉ còn vài trăm nhân dân tệ. Vì thế ông đã tìm cách bán những gói băng vệ sinh với giá 20 nhân dân tệ để có thêm tiền điều trị cho con gái. Cô bé WangYaqin rất đáng yêu và biết vâng lời, bé thường xuyên theo cha đến gian gian hàng dọc theo một đường phố ở Thành Đô, nơi ông bày bán đầy đủ các thương hiệu băng vệ sinh. Để cho việc buôn bán thuận lợi hơn, ông Wang đã cải trang thành một phụ nữ với bộ tóc giả màu đỏ, mặc áo hồng và quần dài.

Xúc động người cha giả gái, bán băng vệ sinh trên phố cứu con bị bạch cầu  2
Bé WangYaqin luôn theo chân cha đến nơi bán hàng. Vì hóa trị, cô bé đã rụng hết tóc

Hiện tại, vợ ông Wang đang làm việc tại một trạm xăng ở Sơn Đông và là trụ cột duy nhất của gia đình. Wang nói rằng ông không còn lựa chọn nào khác để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thông qua việc bán băng vệ sinh.

Ông Wang cho biết rất nhiều người nhận ra ông không phải là phụ nữ và họ đã trả tiền nhưng để lại món hàng. "Chỉ cần trò chuyện là họ sẽ nhận ra tôi là đàn ông ngay. Nhưng rất nhiều phụ nữ rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi, vậy mà tôi đã lo lắng họ sẽ mắng tôi là đồ biến thái. Nhưng cho dù người ta có nghĩ tôi là biến thái đi nữa, chỉ cần cứu được con gái tôi, tôi sẽ không quan tâm điều gì cả".

Trên tấm bảng để trước gian hàng để thu hút khách qua đường, ông Wang ghi: “Tôi bán băng vệ sinh để kiếm tiền cứu cô con gái hai tuổi của tôi. Hãy tốt bụng và giúp đỡ chúng tôi, cảm ơn rất nhiều”.

(Theo Shanghaiist)
Chia sẻ