Xót xa những vụ án đau lòng mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh

H.N,
Chia sẻ

Đã có nhiều vụ án mẹ giết con vì trầm cảm sau sinh xảy ra khiến dư luận rúng động và xót xa.

Vụ án người mẹ trẻ sát hại con 33 ngày tuổi vì trầm cảm sau sinh ở Thạch Thất, Hà Nội đang trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ án xảy ra là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình, cần chú ý và chăm sóc các bà mẹ sau khi sinh con tốt hơn nữa để tránh những hậu quả đau lòng có thể xảy ra. 

Trên thực tế, đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra để lại những hệ lụy đau lòng và ám ảnh cho những người trong cuộc. Trầm cảm sau sinh hiện không còn là vấn đề xa lạ với cộng đồng nhưng nó chưa được xã hội và bản thân mỗi gia đình lưu tâm, chú trọng.

Mẹ sát hại con trai sau nhiều năm hiếm muộn

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 3/2012. Sau nhiều năm hiếm muộn và sảy thai, cuối cùng vợ chồng chị Chu Thị Huệ và anh Chu Đình Hiệp (SN 1978, Ba Vì, Hà Nội) cũng sinh được đứa con đầu lòng. Thế nhưng đó cũng là lúc chị Huệ có những triệu chứng tâm lý bất ổn: Chỉ ngồi câm lặng một chỗ, ánh mắt vô hồn, không làm việc gì, thỉnh thoảng lại gào thét, đập phá đồ đạc.

Rồi một đêm kinh hoàng đã xảy ra, Huệ đã lén bế con trai của mình ra hiên nhà và sát hại em bé. Nghe tiếng kêu ré của con, anh Hiệp vội vàng tỉnh giấc, chạy ra hiên thì kinh hoàng khi thấy thảm cảnh. Gia đình vội đưa em bé đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong ngay sau đó.

Xót xa những vụ án đau lòng mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 1.

Người mẹ đã dùng dao sát hại con trai.

Được biết, cháu Hoàng từ khi sinh cũng không được mẹ cho bú một giọt sữa. Thậm chí, chị Huệ đã hai lần lấy dây điện thắt vào cổ con trai của mình nhưng may bố mẹ chồng kịp thời phát hiện và ngăn cản. 

Thấy biểu hiện bệnh của con dâu ngày nặng hơn, gia đình đưa đến bệnh viện khám. Sau khi theo dõi triệu chứng và khám thần kinh, bác sĩ đã kết luận chị Huệ đang lâm vào hội chứng trầm cảm sau khi sinh và do không điều trị kịp thời đã dẫn đến chứng loạn tinh thần sau sinh.

Các bác sĩ nói chị Huệ có thể bình phục nhưng phải mất một thời gian dài điều trị bằng thuốc kết hợp phương pháp tâm lý. Mặc dù bác sĩ khuyên vậy, nhưng gia đình chị Huệ vẫn quyết định đưa con dâu về nhà sau một tuần điều trị và cuối cùng đã nhận về kết cục bi thảm.

Bé 4 tháng tuổi qua đời dưới nhát dao của người mẹ

Hồi tháng 4/2015, một vụ việc liên quan đến người mẹ bị trầm cảm sau sinh đã từng khiến dư luận nhức nhối, đó là cái chết đau lòng của cháu bé 4 tháng tuổi dưới nhát dao của mẹ đẻ Nguyễn Thị Giang Nam.

Theo người nhà của sản phụ từ sau khi sinh con, bà mẹ Giang Nam ít nói, trầm cảm nặng. Mỗi lần con trai quấy khóc, người mẹ có biểu hiện kích động. Người chồng đã đưa vợ về nhà người thân ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội để tiện chăm sóc, chữa trị bệnh tâm thần.

Xót xa những vụ án đau lòng mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 2.

Người mẹ có biểu hiện trầm cảm mỗi khi con quấy khóc. Ảnh minh họa.

Khi thấy những biểu hiện khác thường của sản phụ, người trong gia đình đã phải cất giấu những đồ vật nhọn để tránh việc Nam sử dụng. Tuy nhiên mấy ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra, khi thấy tinh thần của Nam ổn định sau khi uống thuốc trầm cảm, người nhà đã để cô ngủ cùng con trai, nhưng không ngờ đang nửa đêm, anh Ninh Văn H. (người chồng) đang ngủ ở phòng bên cạnh thì nghe tiếng hét to từ phòng ngủ của vợ.

Khi chạy sang, anh bàng hoàng phát hiện Nam đang dùng dao chém liên tiếp về phía con trai mình. Thấy vậy, anh H. đã lao vào tước dao, đồng thời khống chế vợ và báo cho cơ quan công an. Cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, cháu đã không thể qua khỏi.

Mẹ sát hại hai con rồi cắt tay tự tử

Dư luận cũng từng dậy sóng vì một vụ mẹ trầm cảm sau sinh rồi sát hại con ở Bắc Giang hồi cuối năm 2015. Mặc dù cùng đi lao động ở Hàn Quốc song khi mang bầu đứa con thứ 2, chị Bùi Thị Ng. (SN 1984, trú tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) quyết định về nước sinh con vì chi phí sinh nở ở nước ngoài vô cùng đắt đỏ, còn người chồng vẫn tiếp tục làm việc ở Hàn Quốc.

Vào chiều ngày 15/12/2015, sau nhiều lần mẹ chồng gọi cửa buồng cô con dâu không được, mọi người trong gia đình lấy chìa khoá phụ mở cửa vào thì phát hiện sự việc kinh hoàng: Cháu lớn 6 tuổi đã tử vong, đứa con trai chị Ng. vừa sinh chưa đầy 2 tháng bị tay mẹ đè lên tím tái còn chị Ng. người bê bết máu. Mọi người tức tốc đưa cả 2 mẹ con chị Ng. đi cấp cứu.

Xót xa những vụ án đau lòng mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 3.

Ngôi nhà của nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 con dao, chăn gối dính máu. Theo nhận định của cơ quan điều tra, chị Ng. đã tự tay giết chết con mình rồi dùng dao tự sát. Rất may bé trai đã được cứu sống kịp thời và chị Ng. cũng qua cơn nguy kịch. 

Trưởng công an xã Vân Trung cho biết: "Chị Ng. là người hiền lành, ở địa phương không có điều tiếng gì. Nhưng việc vợ chồng ở xa, không phụ giúp được vợ, người vợ phải lo toan hết công việc nên sau sinh rất dễ có khả năng bị trầm cảm".

Mẹ giết con 5 tháng tuổi rồi nhảy xuống giếng tự tử

Sự việc xảy ra vào ngày 3 Tết (30/1/2017) tại Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội. Người phụ nữ được mọi người phát hiện và đưa lên khỏi giếng, còn con trai 5 tháng tuổi đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Theo đó người mẹ được xác định là chị Đ.T.H. (SN 1990), bé trai 5 tháng tuổi là L.K.N. Chị H. là người xã khác về làm dâu ở Đông Yên. Vợ chồng chị năm 2011 đã có với nhau 1 bé gái. Từ trước tới nay, ở địa phương chị H. không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. 

Xót xa những vụ án đau lòng mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh - Ảnh 4.

Phía sau ngôi nhà là chiếc giếng chị H. nhảy xuống sau khi sát hại đứa con.

Tuy nhiên sau khi sinh bé L.K.N., chị H. có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Theo lời một người thân trong nhà, trước khi vụ án xảy ra, các bác sĩ từng cảnh báo gia đình phải tách hai mẹ con. Thêm vào đó, người mẹ này cũng không có sữa nên bé trai phải bú sữa ngoài và ngủ với bà nội, còn người mẹ ngủ riêng.

Sau khi sát hại con, chị H. nhảy xuống giếng nước cũ, đã lâu không dùng tới, mực nước dưới giếng thấp nên khi được kéo lên khỏi giếng, chị H. không bị thương và vẫn tỉnh táo, nhận mình đã sát hại con.

Chia sẻ