Khi kiểm tra thi thể cháu bé, mọi người phát hiện trên tay trái cháu bé có 1 vết cắt sâu. Có thể cháu bé đã bị cắt trúng động mạch ở tay dẫn đến mất máu và tử vong.
Trước khi ôm thi thể con lên đường tàu, Soa điện thoại cho người anh trai chồng thông báo con gái của mình đã chết.
Liên quan đến vụ chủ nhà tử vong bí ẩn, nghi bị sát hại ở TP. Hưng Yên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hưng (SN 1968, trú tại phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người.
Khi việc nuôi con vượt khỏi khả năng chịu đựng của người mẹ, cô đã ra tay sát hại đứa con mà mình vô cùng yêu thương. Ban đầu, hành động này khiến nhiều người lên án, nhưng sau đó họ lại thông cảm và thay cô cầu xin được giúp đỡ.
Bực tức vì con nợ nần chồng chất, lại hỗn hào với mình, trong phút nóng giận, người mẹ đã biến thành “hổ dữ” khi đang tâm đoạt mạng chính con đẻ của mình.
Ngày 15/5, ông Lừ Văn Chớ - Chủ tịch UBND xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn xã có xảy ra vụ việc trên.
Chiều 16/2, trao đổi với PV, ông Quàng Văn Pâng - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Luông (Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng do bố sát hại con.
Theo thông tin của chúng tôi nhận được, người phụ nữ nghi trầm cảm dẫn đến hành động ra tay sát hại con và cháu tử vong trước đó đã phải chịu tang người cha, người chú.
Sau khi khám xét hiện trường vụ án mẹ sát hại con, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ bộ đồ dùng để hút hít ma túy cùng nhiều bao cao su.
Khi đang ngồi trong quán nhậu, người đàn ông bất ngờ bế con trai ra đường lớn rồi dùng hung khí đâm nhiều nhát đoạt mạng đứa bé.