Xót xa em bé 26 tháng tuổi đi bán bột chiên

Theo Đời sống & Pháp luật,
Chia sẻ

Mới 26 tháng tuổi, bố mất, mẹ bỏ đi, bà nội không nhận, em bé phải đi bán bột chiên cùng bà ngoại, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy xót xa.

Chia sẻ trên facebook cá nhân H.X. hình ảnh em bé ngồi trên chiếc xe bán hàng rong cùng bà ngoại khiến nhiều người rơi lệ, rơi lệ không chỉ bởi hình ảnh đó mà còn bởi câu chuyện mà H.X. chia sẻ cùng với hình ảnh trên.

H.X. viết: “Cha chết, mẹ bỏ đi, nhà nội không chịu nhận, được 18 tháng sang ở với ngoại, chiều tối đi bán bột chiên với ngoại... Thương con quá! 26 tháng mà nghe bà ngoại kể về bố mẹ cái là khóc tỉnh queo. Trong hình là khoảnh khắc mà thằng bé đang rơi nước mắt...

Khi khách ăn xong, con biết dọn bàn ghế dùm bà nữa. Nhìn bé đẩy đẩy cái ghế mà nghẹn lòng. Bất cứ ai cho tiền nó cũng "Ạ cô! Ạ chú" rồi lon ton chạy lại nhét vào túi bà.

Mọi người qua góc đường Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ (đối diện công viên Lê Văn Tám), quận 1, nhớ dừng lại ủng hộ để bà ngoại có tiền nuôi bé nha. Xe bột chiên bắt đầu bán từ 16h đến 23h hàng ngày.

Không cần like đâu. Mọi người share giúp giùm để xe bột chiên đông khách nha. Cám ơn tất cả".

Xót xa em bé 26 tháng tuổi đi bán bột chiên 1
Hình ảnh của 2 bà cháu được chia sẻ làm nhiều người xót xa và cùng nhau chia sẻ.

Hình ảnh của hai bà cháu, đặc biệt là em nhỏ mới 26 tháng tuổi như lời của facebooker H.X. chia sẻ làm nhiều người không kìm lòng được.

Nickname Ha My đau lòng: “Tội thân con quá, còn nhỏ mà đã ý thức được hoàn cảnh của mình, đúng là một em bé ngoan’’. Facebooker Thanh Huy chia sẻ: “Tuổi của bé còn quá nhỏ để lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, thương cho hai bà cháu”. Nickname Huy Hoang cùng chia sẻ: “Mọi người ở Sài Gòn thì chia sẻ và ủng hộ hai bà cháu nhé. Thương quá”.

Bất cứ ai đọc được câu chuyện cũng đều thương cho hoàn cảnh của em bé, chỉ mới 26 tháng tuổi mà đã phải vất vả lo cho cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh của hai bà cháu bán bột chiên nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ tích cực từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ