Xóm đạo Quận 8 vỡ trận, hàng ngàn phụ huynh ngao ngán ẵm con trở về
Việc thi công công trình đường Phạm Thế Hiển khiến cho cảnh kẹt xe diễn ra kéo dài, nhiều phụ huynh ngao ngán ẵm con trở về vì không chen nổi trên đường.
Theo ghi nhận của chúng tôi từ 19h tối cùng ngày, tuyến đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) trong tình trạng quá tải bởi người dân khắp nơi đổ dồn về đây để đón giáng sinh.
Hàng ngàn người dân đổ ra đường đón giáng sinh.
Xóm đạo quận 8 trong tình trạng quá tải vì kẹt xe, chen chúc.
Dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, đoạn hướng về giáo xứ Bình An, dù có rất đông lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, điều tiết trên đường vẫn không kiểm soát nổi tình hình. Hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một để đến các nhà thờ, giáo xứ đón giáng sinh.
Nhiều em nhỏ theo bố mẹ xuống đường đón giáng sinh.
Tại khu vực này, việc đang thi công các lô cốt công trình trên đường Phạm Thế Hiển khiến cho việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Do không chen được xuống đường, nhiều người đành gởi xe máy, đi bộ rất xa để đến nhà thờ làm lễ.
Dù thời tiết TP.HCM khá mát mẻ nhưng việc chen chúc nhau thời gian dài trên đường khiến các em nhỏ mệt nhoài, ngủ gục trên xe của bố mẹ. Đặc biệt, nhiều phụ huynh không di chuyển được đành quay đầu xe, chở con trở về nhà vì quá đông đúc.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại xóm đạo quận 8, nơi tập trung rất đông các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn TP.HCM.
Mệt mỏi vì lô cốt, không thể nào di chuyển trên đường.
Đường về các giáo xứ chen chân nhau.
Giáo xứ Bình Thái trên đường Phạm Thế Hiển.
Nhiều quán ăn vặt cũng được bày bán trên đường.
Rất đông người đến vui chơi.
Kẹt xe luôn ở mức báo động.
Nhiều người đành di chuyển về vì quá đông.
Dắt xe quay về.
Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhà thờ Đức Bà, phố Tây Bùi Viện, không khí đón giáng sinh nô nức, hàng ngàn người dân cũng thi nhau đổ ra đường, hóa trang thành các nhân vật.
Không khí đón giáng sinh tại quận 1.
Thời tiết Sài Gòn khá mát mẻ đêm giáng sinh.