Xét nghiệm chuẩn bị hiến tủy cho con mắc bệnh ung thư, người đàn ông phát hiện sự thật đau lòng

Trung Hạ,
Chia sẻ

Con gái sốt cao không hạ, người bố đưa con đến bệnh viện, sóng gió bỗng ập đến khi bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra.

Điều đáng thương nhất cả đời người đàn ông là phát hiện đứa con mình yêu thương bấy lâu không phải là con ruột của mình.

Người đàn ông ở Hà Nam (Trung Quốc) đã ly hôn với vợ 7 năm. Mới đây, con gái của anh sốt cao liên tục, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Khi bác sĩ yêu cầu xét nghiệm tủy để hiến cho con, anh mới tá hỏa khi đứa trẻ không phải con mình.

Xét nghiệm chuẩn bị hiến tủy cho con mắc bệnh ung thư, người đàn ông phát hiện sự thật chạnh lòng - Ảnh 1.

Anh Trần

Anh Trần là người Hứa Xương (Hà Nam), nhiều năm trước trong chuyến đi làm xa đã gặp gỡ chị Hầu, người ở Tháp Hà. Hai người tiến đến hôn nhân và sau đó sinh được đứa con gái.

Năm 2015, anh Trần và chị Hầu phát sinh mâu thuẫn không thể giải hòa, hai người quyết định ly hôn. Theo quyết định của tòa án, con gái 5 tuổi theo ở với anh Trần.

Sau khi ly hôn, anh Trần không đi thêm bước nữa, một lòng một dạ chăm chỉ kiếm tiền nuôi con. Con gái đã có bà nội chăm sóc, gia đình tuy không quá khá giả nhưng cũng êm đềm qua ngày. 7 năm trôi qua, sóng gió bỗng nhiên ập đến.

Con gái sốt cao không hạ. Anh Trần nghĩ rằng con dương tính với Covid-19, nhưng triệu chứng không hợp lý, thế là anh vội vàng đưa con đến bệnh viện. Thông qua kiểm tra, anh mới tá hỏa khi bác sĩ thông báo con bị ung thư máu.

Bác sĩ kiến nghị mau chóng cấy tủy cho con, anh Trần lập tức đi xét nghiệm, kết quả phát hiện con gái không phải con ruột của mình nên không thể hiến tủy được. Tin này như tiếng sét ngang tai anh Trần, nhưng bệnh tình của con không được chậm trễ, anh chỉ đành liên lạc với vợ cũ nhưng không được.

Cuối cùng phải nhờ đến nhà vợ cũ thì chị Hầu mới chịu nghe máy. Vừa nghe tin con gái bị bệnh ung thư máu thì chị Hầu lập tức cúp máy.

Anh Trần lái xe suốt đêm đến Tháp Hà để tìm vợ cũ. Đến nơi, chị Hầu im lặng, không dám nói bố ruột đứa bé là ai, cũng không đồng ý đến bệnh viện thăm con.

Xét nghiệm chuẩn bị hiến tủy cho con mắc bệnh ung thư, người đàn ông phát hiện sự thật chạnh lòng - Ảnh 2.

Anh Trần đang thuyết phục chị Hầu đến bệnh viện xét nghiệm và thăm con gái

Không còn cách nào khác, anh Trần đành cầu cứu truyền thông, hy vọng có dư luận tác động, chị Hầu sẽ chịu đi xét nghiệm hiến tủy cho con, hoặc nói ra bố ruột của đứa bé để tìm đường sống cho con.

Phóng viên tìm đến nhà chị Hầu, mẹ vợ cũ biết tin cũng tức giận vì thái độ thờ ơ trước tính mạng con cái của chị Hầu. “Tôi đã dạy cô thế nào? Làm người phải có trách nhiệm và lương tâm. Con cô đang nằm trong bệnh viện, ngay cả đi thăm cũng không muốn đi, cô còn xứng đáng làm mẹ không?”.

Xét nghiệm chuẩn bị hiến tủy cho con mắc bệnh ung thư, người đàn ông phát hiện sự thật chạnh lòng - Ảnh 3.

Anh Trần tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên

Chị Hầu một mực nói mình có chỗ khó nói. Những năm gần đây sức khỏe không tốt, từng có vài lần phẫu thuật, cũng không tiền không bạc vì đang thất nghiệp. Được hỏi về bố ruột của đứa trẻ, chị Hầu im lặng từ đầu đến cuối.

Con gái còn đang nằm chịu đựng đau đớn trong bệnh viện, anh Trần chỉ có thể quay về Hứa Xương và cầu cứu mạng xã hội, hy vọng tìm thấy cơ hội sống cho con.

Phóng viên đến nhà, mặc dù mắc bệnh nan y nhưng con gái của anh Trần vẫn lạc quan, vui vẻ. Vách tường trong nhà dán đầy bằng khen thành tích học tập của bé gái.

Bà nội nói với phóng viên: “Con bé lớn lên bên cạnh tôi. Bây giờ con bé phải chịu giày vò bởi căn bệnh quái ác này, tôi thật sự không thể chịu nổi, chỉ mong ngóng kỳ tích xuất hiện”.

Xét nghiệm chuẩn bị hiến tủy cho con mắc bệnh ung thư, người đàn ông phát hiện sự thật chạnh lòng - Ảnh 4.

Mẹ của anh Trần

Anh Trần cho biết: “Bây giờ mọi chuyện phải tạm gác sang một bên. Đứa con mình nuôi 12 năm như máu mủ ruột già, có duyên nên mới trở thành người một nhà. Tôi sẽ cố hết sức có thể để cứu lấy con bé”.

Thì ra sau khi đứa trẻ mắc bệnh, người trong thôn luôn quan tâm. Để giảm gánh nặng kinh tế cho anh Trần, thôn làng đã chủ động mở một quỹ hỗ trợ, cầu nguyện đứa bé đáng yêu sẽ khỏi bệnh.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ