Xem xét 17 gia đình có con bị bắt cóc, tôi nhận ra rằng họ đều bỏ qua 5 lỗ hổng chết người sau
Đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều gia đình đang đau đáu tìm kiếm con mình. Nhiều phụ huynh khóc lóc, hối hận vô cùng vì bỏ qua những lổ hổng này!
* Bài viết của mẹ Cà Chua - blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc.
Ngày 28/2, Dư Hoa Anh, người phụ nữ mang biệt danh "ma nữ buôn người" hay "phù thủy buôn người" tàn ác nhất Trung Quốc đã chính thức bị xử tử. Theo CCTV, Tòa án Nhân dân Trung cấp Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã tiến hành thi hành án tử hình đối với Dư Hoa Anh theo đúng trình tự pháp luật, chấm dứt tội ác gieo rắc đau thương cho hàng chục gia đình trong suốt nhiều năm.
Bà ta bị cáo buộc, từ năm 1993 đến năm 2003 đã cùng chồng là Vương Gia Văn và người tình Cung Hiển Lương (đã chết) đi quanh Vân Nam, Tùng Khánh và nhiều tỉnh khác để bắt cóc và mang bán tại Hàm Đan, tỉnh Vân Nam, tổng 17 đứa trẻ. Đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều gia đình đang đau đáu tìm kiếm con mình.
Xem xét hành trình phạm tội của Dư Hoa Anh, có thể thấy: 17 gia đình có con bị bắt cóc này hầu như đều mắc phải những sai lầm giống nhau – họ đã bỏ qua 5 lỗ hổng an toàn chết người, và những lỗ hổng này có thể cũng đang tồn tại trong gia đình bạn.
Ai cũng từng nghĩ rằng việc mất con sẽ không bao giờ xảy ra với gia đình mình, nhưng cuối cùng, con họ lại trở thành "mục tiêu lý tưởng" trong mắt bọn buôn người.
Hãy cùng xem xét 5 lổ hổng này!
1. Lỗ hổng đầu tiên: Để trẻ chơi một mình, phụ huynh đứng xa quan sát
"Lúc đó tôi đang đứng gần, không ngờ con lại biến mất" - Nhiều đứa trẻ đã bị bắt cóc trong tình huống phụ huynh "tưởng" như vậy. Họ nghĩ rằng con mình đang ở gần, dù không theo sát từng giây cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế là, bọn buôn người chỉ cần vài giây để khiến một đứa trẻ biến mất trong đám đông.
Có đứa trẻ đang chơi ở công viên, phụ huynh ngồi trên ghế dài lướt điện thoại. Bọn buôn người sau vài ngày quan sát, nhân lúc phụ huynh không chú ý, dùng đồ chơi hoặc đồ ăn vặt dụ dỗ trẻ, rồi bế đi mất. Có đứa trẻ được phép tự về nhà, bọn buôn người đợi sẵn trên đường, dùng vài câu nói dối để lừa trẻ đi. Khi phụ huynh phát hiện ra điều bất thường, con đã biến mất. Thủ đoạn của chúng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Bởi vì quá nhiều phụ huynh mang tâm lý "may mắn", nghĩ rằng con mình sẽ không dễ dàng bị bắt cóc như vậy.
2. Lỗ hổng thứ hai: Thích khoe con, tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ
Nhiều phụ huynh thích chia sẻ ảnh con trên mạng xã hội hoặc các nền tảng video ngắn, nhưng họ không biết rằng, đây có thể chính là kênh thông tin để bọn buôn người tìm kiếm mục tiêu. "Con yêu tròn 6 tuổi, đang ăn mừng sinh nhật cùng các bạn ở trường mẫu giáo XX"; "Tan học, dẫn con đi chơi ở trung tâm thương mại"; "Con trai cứ đòi về nhà bà ngoại, tuần sau mẹ sẽ đưa con về quê"...
Những thông tin vô tình tiết lộ này giúp bọn buôn người dễ dàng nắm bắt được thông tin cơ bản của trẻ, bao gồm tuổi, trường học, lịch sinh hoạt, và những nơi thường xuyên lui tới. Một khi chúng quyết định hành động, thậm chí có thể gọi tên thân mật của trẻ, khiến trẻ tưởng là người quen và đi theo.
3. Lỗ hổng thứ ba: Tin tưởng người lạ "tốt bụng", trẻ bị dụ dỗ
Bọn buôn người thường tiếp cận phụ huynh hoặc người già trước, khiến họ mất cảnh giác, rồi tìm cơ hội thích hợp để bắt cóc trẻ.
Có phụ huynh dẫn con đi chợ, một người lạ bắt chuyện: "Con bạn ngoan quá, mấy tuổi rồi?". Sau đó, người này nói mình cũng có con, và trò chuyện rất vui vẻ với phụ huynh. Sau vài lần tiếp xúc, phụ huynh dần mất cảnh giác, thậm chí còn nghĩ người này tốt bụng, thỉnh thoảng nhờ họ trông con giúp.
Kết quả là, một ngày nọ, người "tốt bụng" này biến mất, và đứa trẻ cũng không cánh mà bay. Đáng sợ hơn, một số kẻ buôn người còn giả vờ là người thân hoặc bạn của bố mẹ, tạo cảm giác thân quen trước mặt trẻ. Khi phụ huynh không có mặt, chúng dùng lý do như "Mẹ nhờ cô/chú đến đón con" để dễ dàng đưa trẻ đi.
4. Lỗ hổng thứ tư: Không dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân
Nhiều phụ huynh chỉ tập trung vào việc học hành của con mà quên mất việc dạy con cách tự bảo vệ mình. Trẻ không biết cách từ chối người lạ, không biết phải làm gì khi bị dụ dỗ, cũng không biết cách kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Điều này khiến trẻ trở thành mục tiêu dễ dàng cho bọn buôn người.
5. Lỗ hổng thứ năm: Thiếu sự cảnh giác trong môi trường công cộng
Nhiều phụ huynh cho rằng những nơi công cộng như công viên, trung tâm thương mại, trường học là an toàn. Nhưng thực tế, đây lại là những địa điểm lý tưởng để bọn buôn người hoạt động.
"Tôi dẫn con đi chợ, khi đang xếp hàng thanh toán, tôi cúi xuống xem điện thoại một chút, ngẩng đầu lên thì con đã biến mất"; "Ban đầu tôi nắm tay con, nhưng vì cầm quá nhiều đồ, tôi để con đứng một mình một lát, kết quả con đã bị người lạ dẫn đi". Bọn buôn người rất giỏi lợi dụng những sơ hở nhỏ này.
Chúng sẽ hành động nhanh chóng khi phụ huynh đang bận thanh toán, thử quần áo, hoặc chọn đồ. Thậm chí, có kẻ còn đưa trẻ vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, thay quần áo, cắt tóc để phụ huynh không nhận ra ngay lập tức. Khi phụ huynh phát hiện con mất tích và chạy đi tìm, trẻ có thể đã bị đưa lên xe và chở đến một thành phố khác.
6. Làm thế nào để phòng tránh trẻ bị bắt cóc?
Một phút lơ là có thể dẫn đến nỗi đau cả đời. Khi chăm sóc con, chúng ta cần thực hiện những điều sau để phòng ngừa rủi ro:
- Trẻ dưới 10 tuổi tuyệt đối không được đi ra ngoài một mình, dù chỉ là xuống nhà mua đồ.
- Khi dẫn con đến nơi công cộng, luôn nắm tay con, không để con rời khỏi tầm mắt của mình.
- Không tùy tiện đăng thông tin về trường học, lịch trình, chi tiết cuộc sống của con lên mạng xã hội, đặc biệt là những bức ảnh có đồng phục hoặc địa chỉ nhà.
- Dạy con nhớ mật khẩu, chỉ khi đối phương nói đúng mật khẩu, con mới được đi theo.
- Nói với con rằng, dù người đó là ai, cũng không được tùy tiện đi theo người lạ, kể cả khi họ nói: "Cô/chú là bạn của bố/mẹ".
- Khi ông bà trông cháu, cần đặc biệt cảnh giác với người lạ, không tiết lộ thông tin của trẻ.
- Ở chợ, siêu thị, không cúi xuống xem điện thoại, con phải luôn ở bên cạnh.
Dạy con nhớ: Nếu bị lạc, hãy đứng yên tại chỗ, không chạy lung tung, đồng thời hét to để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nếu phát hiện người lạ chú ý bất thường đến con, cần cảnh giác, nếu cần thiết, hãy lập tức dẫn con rời đi.
Dạy con rằng "người xấu không nhất định trông hung dữ", nhiều kẻ buôn người sẽ giả vờ là người tốt, thậm chí là những cô chú hiền lành, không được tin tưởng bất kỳ người lạ nào.
Trẻ bị bắt cóc thường chỉ xảy ra trong tích tắc. Mỗi biện pháp phòng ngừa đều giúp con thêm an toàn. Mỗi phụ huynh đều cần coi trọng vấn đề này, đừng đợi đến khi bi kịch xảy ra mới hối hận!