Bộ phim của tôi:

Xem "So Young", đừng nhìn về "Anh có thích nước Mỹ"!

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn thưởng thức "So Young" một cách trọn vẹn mà không có cảm giác hụt hẫng thì hãy nhìn nó với tư cách một bộ phim độc lập, và đừng nên so sánh với tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không" của Tân Di Ổ.

Phải thừa nhận rằng tôi xem So Young ban đầu chỉ vì tò mò xem một cuốn sách có nội dung khá đồ sộ như Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ sẽ được chuyển thể thế nào trên màn ảnh rộng. Sau khi xem xong, khó có thể nói là không có chút hụt hẫng, tuy nhiên, có lẽ đúng như Triệu Vy đã từng tâm sự trước đó, rằng những người đã từng đọc tiểu thuyết thì không nên xem phim. 

Còn tôi đưa ra lời khuyên cho bạn, rằng nếu đã xem phim, thì đừng nên so sánh nó với cuốn tiểu thuyết, mà hãy nhìn nó như một tác phẩm điện ảnh độc lập, có chăng chỉ là dựa trên cái nền cuốn sách của Tân Di Ổ mà thôi, còn nội dung cốt lõi bên trong đã được nữ đạo diễn trẻ Triệu Vy biến tấu đi bằng một cách nhìn rất khác.

So Young trailer

Nội dung của So Young vẫn dựa trên nền tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không, là câu chuyện của cô gái trẻ Trịnh Vy và hai mối tình khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời mình. Song song với câu chuyện của Trịnh Vy, phim cũng khai thác những tình tiết xoay quanh cuộc đời của những chàng trai, cô gái khác, đã đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp với bao thăng trầm, biến cố, và rồi một ngày nhìn lại với những được, mất, tiếc nuối lẫn xót xa.

Xem

Cô gái trẻ Trịnh Vy (Dương Tử San) quyết tâm thi đậu trường Kiến Trúc để theo đuổi mối tình từ thời thơ ấu của mình - Lâm Tĩnh (Hàn Canh). Thế nhưng khi Trịnh Vy lặn lội đường xa đến thành phố mà Lâm Tĩnh sống thì anh lại biến mất với lý do sang Mỹ du học. Sau khi khóc hết nước mắt, Trịnh Vy vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình trong môi trường đại học đầy thử thách. Tại đây, cô gặp gỡ Trần Hiếu Chính (Triệu Hựu Đình) - chàng trai lạnh lùng, khép kín đã từng khiến Trịnh Vy mất ăn mất ngủ vì... căm ghét, nhưng đến một ngày lại khiến trái tim cô loạn nhịp vì yêu.

Xem

Xem

Xem

Bộ phim đã theo dấu tuổi thanh xuân của Trịnh Vy, Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh từ những tháng ngày đầu tiên như thế, trải qua nhiều sóng gió, những kỷ niệm đẹp, rồi bất ngờ một ngày họ nhận ra tuổi thanh xuân đã bị bỏ lại đằng sau mình, trong khi họ mải miết lao về phía trước, để rồi hụt hẫng...

Để tìm ra điểm khiến tôi yêu nhất ở So Young, thì đó chính là cái không khí nhẹ nhàng, một chút buồn, một chút tiếc nuối pha lẫn xót xa trong câu chuyện về tuổi thanh xuân đã mất. Bộ phim có những khung hình đẹp, những thứ tình rất đẹp: tình yêu, tình bạn, tình thương...

Xem

Xem

Tôi cũng yêu cái cách Triệu Vy vẽ lại một thế giới đấy sống động về ký ức thanh xuân của chúng ta thông qua bức tranh thời sinh viên của những Trịnh Vy, Nguyễn Nguyễn hay Trần Hiếu Chính. Thế giới ấy chân thực và sinh động, gần gũi như câu chuyện về sinh viên nấu trộm cơm trong ký túc xá, những buổi cúp học, trốn tiết, xa hơn nữa là chuyện hẹn hò, yêu đương của những đôi trai gái ngập ngừng trước ngưỡng cửa trưởng thành, những mối tình vụng dại và cả những sai lầm đầu đời hầu như ai cũng từng mắc phải...

Ca khúc nhạc phim So Young do Vương Phi thể hiện

Cái khó nhất của So Young khi dựng lại câu chuyện của Anh có thích nước Mỹ không chính là số lượng các chi tiết trong tác phẩm gốc là rất lớn, nên việc lựa chọn đưa vào chi tiết nào, bỏ đi chi tiết nào trên màn ảnh rộng hẳn sẽ là một quyết định khó khăn của bất kỳ một đạo diễn nào.

So Young, có nhiều chi tiết mà tôi rất thích, đặc biệt là nụ cười của cô gái Trịnh Vy khi được sờ đầu cá voi trong lần đi chơi công viên hải dương với bạn trai. Cái khoảnh khắc Trịnh Vy như bừng sáng trong nụ cười ấy, tôi đã ngỡ rằng người đàn ông luôn coi trọng sự chính xác như Trần Hiếu Chính cuối cùng cũng sẽ chấp nhận một centimet sai số trong cuộc đời mình. 

Xem

Xem

Hoặc câu chuyện về cô gái cùng phòng với Trịnh Vy - Tiểu Bắc và lòng tự trọng cao ngất trời, người sẵn sàng nhận án đuổi học chứ không chịu để ai đó xúc phạm nhân phẩm của mình.

Tuy nhiên, dường như câu chuyện về cây hòe già tình yêu - chi tiết xuyên suốt trong tác phẩm của Tân Di Ổ lại không được nhắc đến trong bộ phim - quả thật là một điều đáng tiếc!

Xem

Câu chuyện của So Young có thể khiến một số độc giả yêu mến cuốn tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không như tôi thấy đôi chút hụt hẫng, vì cảm giác như thể cuốn sách đã bị cắt gọt một cách không thương tiếc trong bản điện ảnh vậy. Nhiều tình tiết bị lướt đi quá nhanh. Một vài nhân vật như Lâm Tĩnh hay Nguyễn Nguyễn không có được vị trí như họ đáng được hưởng trong bộ phim này. 

Lâm Tĩnh thì quá nhạt nhòa, ngay cả câu chuyện của anh và cô gái si tình Thi Khiết cũng được khai thác hời hợt, không đủ để trở thành một nút thắt quyết định mối quan hệ giữa Lâm Tĩnh và Trịnh Vy. Hay như nhân vật Nguyễn Nguyễn, tôi đã yêu cô gái này biết bao khi theo dõi cuốn tiểu thuyết của Tân Di Ổ. Nhưng trong So Young, câu chuyện của Nguyễn Nguyễn chưa đủ sức để khiến tôi cảm thấy lay động. 

Xem

Tuy nhiên, tôi đánh giá cao đoạn kết mở mà Triệu Vy dành cho tác phẩm của mình. Tôi vẫn luôn tin rằng đây là đoạn kết đẹp nhất dành cho mối tình của Trịnh Vy - Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính. Xin kết lại bài viết này bằng một câu mà tôi rất yêu thích trong tác phẩm của Tân Di Ổ: "Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta".
Chia sẻ