Xem clip cận cảnh cô Phú với màn "biểu diễn" dẫm chân lên người bệnh nhân

Phúc Điền - H. Trang,
Chia sẻ

Ngày 16/9, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại cơ sở “chữa bệnh” của bà Phạm Thị Phú. Bà này cũng cho hay, mình chỉ tẩm quất chứ không chữa bệnh như lời đồn. Dưới đây là clip ghi lại màn "biểu diễn" của "chủ cơ sở tẩm quất".

Không phát hiện sai phạm?

Liên quan đến thông tin xôn xao dư luận về chuyện bà Phạm Thị Phú (thị xã Sông Công, Thái Nguyên) có siêu năng lực, có khả năng chữa bệnh bằng cách dẫm lên người, ngày 16/9, các cơ quan chức năng sở tại đã thành lập tổ liên ngành đến kiểm tra. Đoàn kiểm tra liên ngành có đại diện của các cơ quan: Phòng y tế, Đội Quản lý thị trường, Công an TP Thái Nguyên, Phòng Văn hóa thông tin và UNND xã Vinh Sơn. Địa điểm tổ công tác đến kiểm tra sai phạm là hộ kinh doanh Ban Mai của bà Phạm Thị Phú (được cấp phép kinh doanh dịch vụ tẩm quất, nhà nghỉ, tạp hóa, bánh kẹo, đường sữa các loại, chè khô, thực phẩm).

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Cơ sở "chữa bệnh bằng cách dẫm lên người" của bà Phú gây xôn xao với liệu pháp kỳ lạ.

Trong biên bản ghi rõ, phần kiểm tra thủ tục hành chính, các giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cấp cho bà Phạm Thị Phú đã hoàn thành khóa học xoa bóp bấm huyệt của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên; Giấy chứng nhận của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cấp cho bà Phạm Thị Phú đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật xoa bóp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để làm nghề kinh doanh có điều kiện đều đầy đủ.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Biên bản kiểm tra cơ sở Sao Mai của cơ quan liên ngành.

Cận cảnh quy trình "chữa bệnh bằng cách dẫm lên người" của "thánh cô". (Thực hiện: Phúc Điền)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Ban Mai có khoảng hơn 100 người đến để thực hiện dịch vụ tẩm quất. Khi đoàn kiểm tra đến, cơ sở chưa thực hiện dịch vụ tẩm quất và chưa phát hiện thấy hoạt động khám chữa bệnh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Phạm Thị Phú thực hiện tẩm quất. Đoàn liên ngành cũng kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự, về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chưa phát hiện thấy vi phạm gì. Riêng hạng mục kinh doanh nhà nghỉ (có trong giấy phép kinh doanh), hiện tại, cơ sở Ban Mai chưa cung cấp dịch vụ này. 

Do đó, đoàn kiểm tra thống nhất kết luận: hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Ban Mai phù hợp với ngành nghề kinh doanh trong chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp phép; chưa phát hiện thấy hoạt động khám chữa bệnh ở cơ sở Ban Mai; chưa phát hiện thấy vi phạm về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.


chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Cơ quan chức năng khẳng định, đây là cơ sở massage và không có sai phạm.

Như vậy, qua hoạt động kiểm tra thực tế, có thể thấy bà Phạm Thị Phú và cơ sở tẩm quất của mình không có sai phạm, không có hoạt động khám chữa bệnh hay các hình thức mê tín dị đoan khác như lời đồn đại.

Mỗi ngày có khoảng 150 khách hàng

Ngày 16/9, vẫn như mọi ngày, các người bệnh ở đủ các địa phương, mang trong mình nhiều chứng nan y, trọng bệnh tụ tập chờ đợi trước sân cơ sở tẩm quất Sao Mai của bà Phú, chờ đợi được bà “truyền công năng” chữa bệnh bằng cách dẫm lên người. Họ ngồi ở đó với cùng một hy vọng, qua thời gian và bàn tay chăm sóc của bà Phú, họ sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đa phần những người tìm đến bà Phú đều mắc bệnh rất nặng, thuộc trường hợp “bệnh viện trả về” từ người bị ung thư, tàn tật, liệt nửa người, câm điếc, đau xương khớp… nên đến đây theo lời đồn đại, với tâm lý “còn nước còn tát”, “có bệnh thì vái tứ phương”.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Hàng trăm người chờ đợi bà Phú massage.

Trái với mọi ngày, bà Phú không “chữa bệnh” ngoài sân như mọi khi mà làm trong nhà. Đúng như những gì đồn đoán và các hình ành được lan truyền trên mạng xã hội trước đó, những bệnh nhân tìm đến với bà Phú nằm la liệt cạnh nhau, vén gần hết quần áo, để lộ tấm lưng trần để bà dẫm lên. Ngoài ra, bà Phú còn vỗ mạnh vào lưng, xoa vào mặt, vào người bệnh nhân. Nhiều người chia sẻ, khi được tác động, họ thấy trong người nóng rực, tinh thần khoan khoái, dễ chịu. Các bệnh nhân “theo” bà Phú lâu năm thì tung hô bà là “thánh cô”, “Bồ Tát”, “Cô Phú”.

Về phần mình, bà Phú khẳng định: “Tôi chỉ tẩm quất, có biết gì đâu mà chữa bệnh!”. Bà cho hay, bà không gọi những người tìm đến với mình là bệnh nhân, vì bà không phải y bác sĩ, mà họ là các khách hàng đến thực hiện dịch vụ tẩm quất. “Không hiểu vì sao mọi người lại gọi tôi là Bồ Tát hay thánh cô, tôi chỉ là một người bình thường và có nghiệp vụ tẩm quất, massage”.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Bà Phú khẳng định mình không biết chữa bệnh.

Bà cũng cho hay, giá dịch vụ ở cơ sở của bà rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/người, ngoài ra, bà không thu thêm bất cứ tiền gì khác, cũng không có chuyện câu khách, ép buộc ai đến làm dịch vụ hay mở dịch vụ ăn nghỉ “chặt chém”. Những “khách hàng” của bà Phú cũng thông tin, khi đến với dịch vụ này, họ không phải trả tiền gửi xe, cơm nước cũng không có ai trong cơ sở phục vụ mà chỉ có các hàng cơm, nhà nghỉ ở ngoài. Giá cả dịch vụ cũng không đắt đỏ mà hết sức bình dân.

chữa bệnh bằng cách dẫm lên người
Không chỉ người lớn tuổi, trẻ con cũng được đưa đến gặp bà Phú để "tác động".

Bà Phú khẳng định, mình không "chữa bệnh", chỉ massage cho khách hàng. (Thực hiện: Phúc Điền)

Là người trực tiếp trải nghiệm màn “chữa bệnh bằng cách dẫm lên người” của bà Phú đã 5 – 6 tháng, diễn viên Hán Văn Tình, người đang mang trong mình căn bệnh ung thư chia sẻ: “Không thể có chuyện dẫm lên người mà khỏi bệnh được, đó là sự thật. Với tôi, đến chỗ cô Phú chỉ là biện pháp hỗ trợ tinh thần, chứ tôi vẫn uống thuốc và điều trị theo liệu trình bệnh viện. Có điều rõ nhất là đến đây, tôi cảm thấy thoải mái tinh thần, có lẽ vì được chứng kiến quá nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, những bệnh quái ác mà mình không tưởng tượng được. Tự dưng mình cảm thấy bệnh của mình rất… bình thường, thế là cảm giác phấn chấn, khỏe mạnh hơn, vậy thôi. Bản thân cô Phú cô ấy cũng nói rằng cô ấy không chữa được khỏi bệnh đâu!”.

Bình luận về hình ảnh các bệnh nhân gần như khỏa thân nằm la liệt cạnh nhau để bà Phú giẫm lên người, diễn viên Hán Văn Tình cũng cho rằng, quả thực hình ảnh đó phản cảm và hơi… ghê ghê thật. “Nhưng cũng phải thông cảm cho họ, họ chỉ mong khỏi bệnh, còn nghĩ sao được đến chuyện xấu hổ nữa!” – ông nói.
 
Chia sẻ