Xem camera an ninh, vợ thấy chồng đưa bồ về nhà, liền trở về xử lý, hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng súng

Gia Linh,
Chia sẻ

Người vợ cho biết chồng cô là một cựu cảnh sát nhưng đã nhiều lần đưa bồ nhí về nhà, đến hàng xóm cũng biết song họ không muốn can thiệp.

Một vụ án vừa xảy ra tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người cho rằng người vợ đã để sự tức giận lấn át mà làm việc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những người khác lại chỉ trích hành động khó chấp nhận của người chồng, thậm chí là một cựu cảnh sát nhưng lại vi phạm luật hôn nhân gia đình khi đã nhiều lần đem nhân tình về nhà, đẩy người vợ đến bước đường cực đoan.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm thứ Bảy, 13/7 vừa qua tại Lam Pam, huyện Mueang, tỉnh Phatthalung của Thái Lan. Lực lượng cứu hộ đã nhận được cuộc gọi của một người dân báo rằng có một phụ nữ bị dao đâm nằm bên đường.

Khi tới nơi, họ thấy một người phụ nữ bị thương, bên cạnh là một người đàn ông đang ra dấu cần xe cấp cứu. Khi lực lượng cứu hộ hỏi những người có mặt ở hiện trường thông tin thì không ai dám lên tiếng. Tất cả đều nói không biết.

Vết thương của nạn nhân cho thấy cô này bị tấn công bằng dao, với 3 vết thương ở đùi trái và lưng. Sau khi thực hiện sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, họ đã đưa người phụ nữ tới Bệnh viện Phatthalung rồi thông báo tình hình cho cảnh sát. Cuối cùng, người phụ nữ được xác định danh tính là cô Or, 52 tuổi.

Người phụ nữ bị thương chỉ tiết lộ kẻ tấn công mình là phụ nữ nhưng không cung cấp thêm thông tin, cho thấy cô ta đang che giấu điều gì đó.

Jaravee Kuesang, một tình nguyện viên cứu hộ, cho biết trong khi cố gắng điều tra về vụ việc, người đàn ông có mặt đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Xem camera an ninh, vợ thấy chồng đưa bồ về nhà, liền trở về xử lý, hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng súng- Ảnh 1.

Cô Or, 52 tuổi đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện điều trị.

Hóa ra, cô Or là nhân tình của chồng một phụ nữ tên là Nut, 55 tuổi. Cô Nut tiết lộ rằng bần cùng bất đắc dĩ, vì bị phản bội trắng trợn nhiều lần, quá tức giận nên mới hành động hồ đồ như vậy.

“Tôi từng bắt gặp chồng tôi, một cựu cảnh sát mới nghỉ hưu, nhiều lần đưa nhân tình về nhà. Bất chấp những lời hứa sẽ dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục ngoại tình. Tôi đã lắp camera giám sát trong nhà nhưng nhân tình của anh ta vẫn cứ lẻn vào.

Khi đi làm ngoài thị trấn, tôi chỉnh góc camera và nhìn thấy cô ta đi vào nhà mình. Tôi lái xe trở về nhà và thấy cô ta đang sử dụng đồ đạc của tôi. Quá tức giận, tôi đã đối chất với cô ta. Cô ta chạy vào bếp lấy con dao định đâm tôi trước. Tôi tự vệ bằng một cái nồi rồi cầm dao đâm liên tiếp vào người cô ta trong cơn tức giận. Tôi cũng bắn súng chỉ thiên để trút nỗi bực dọc. Không ai có thể hiểu được cảm giác này trừ khi họ từng trải qua. Nhìn thấy cô ta ở nhà cùng với chồng mình, tôi không thể chịu đựng được”, cô Nut chia sẻ với các phóng viên.

Những người hàng xóm nhà cô Nut cho biết họ đã nghe thấy những cuộc tranh cãi lớn, sau đó là nhiều tiếng súng vào đêm hôm đó. Họ quan sát thấy sự xuất hiện của đội cứu hộ nhưng quyết định không can thiệp vì coi đây là vấn đề nội bộ của gia đình hàng xóm. Hàng xóm biết rõ người chồng thường xuyên đưa nhân tình về nhà, vợ anh ta đã nhiều lần phát hiện ra sự thật này và do đó, họ cũng không muốn dây dưa.

Hiện tại các nhà điều tra đang đợi cô Or hồi phục trước khi đưa ra phán quyết với cô Nut.

Chia sẻ