Xem "Allied" của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan

Jen,
Chia sẻ

"Allied" là câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đăng về một mối tình giữa thời loạn lạc, nhưng hơn cả, nó để lại ấn tượng chua xót về một thân phận "hồng nhan bạc mệnh".

Allied (tựa Việt: Liên minh sát thủ) là bộ phim đáng chú ý do Brad Pitt thủ vai chính ra rạp trong tháng 12 này. Allied trước khi ra mắt đã từng gây "sóng gió" bởi bộ phim này được cho là một trong những nguyên nhân khiến chuyện tình Brad Pitt - Angelina Jolie đổ vỡ hồi tháng 9 năm nay. Người ta bán tín bán nghi chuyện cô đào nước Pháp - Marion Cotillard là "kẻ thứ 3" chen vào cuộc hôn nhân được cả thế giới ngưỡng mộ của "ông bà Smith".

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 1.

Brad Pitt và minh tinh Pháp Marion Cotillard thủ vai vợ chồng trong "Allied"

Giờ đây, khi Allied ra rạp, có thể nói sức hút ban đầu của bộ phim đến từ chính câu chuyện đời tư nhiều rối rắm của các diễn viên tham gia. Thế nhưng khi đắm chìm vào tác phẩm này, khán giả sẽ thấy mình quên đi. Những tin đồn, scandal không còn ý nghĩa gì nữa trong địa hạt của điện ảnh. Trong khoảng thời gian hơn 2 giờ đồng hồ tưởng dài mà hóa ngắn của bộ phim, người xem sẽ thấy mình chìm đắm trong một câu chuyện ngôn tình thời chiến vừa ngọt ngào vừa cay đắng, với phần hình ảnh hoài cổ đẹp mê hồn.

Allied kể về một nàng điệp viên người Pháp - (Marianne Beausejour - Marion Cotillad thủ vai) yêu một chàng điệp viên người Anh (Max Vatan - Brad Pitt đóng) khi cùng tham gia một nhiệm vụ ám sát đi dễ khó về. Chuyện gì đến cũng đến, tình cảm nảy sinh nơi thực địa gian nan. Sau nhiệm vụ, anh rủ nàng về London để cùng viết tiếp câu chuyện "1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng". Họ cưới nhau, sinh con. Đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ giữa lúc bom rơi đạn nổ, bệnh viện đổ nát. Nàng trào nước mắt gục đầu vào lòng anh tuyên bố "Đây chính là con người em, chân thật nhất".

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 2.

Rồi anh đi biền biệt với những nhiệm vụ, thi thoảng về nhà chớp nhoáng như khách tới chơi. Nàng nuôi con cực khổ bao nhiêu anh nào có biết? Nhưng lúc nào cũng chỉ thấy tiếng nàng cười lanh lảnh, nàng nói về những người bạn mới quen với ánh nhìn lấp lánh, nàng kể về những bữa tiệc với ngữ điệu say mê, nàng tám chuyện nuôi gà, hái nấm, nấu ăn như thể nàng sinh ra cho những công việc ấy chứ không phải từng là nữ điệp viên cầm súng bắn người lạnh tanh không cảm xúc.

Anh ăn cơm nhà anh lo việc nước. Rồi đến một ngày, anh bỗng được cấp trên gọi đến để thông báo một thông tin "động trời". Vợ anh bị tình nghi là gián điệp cho Đức. Để xác minh, anh được yêu cầu hỗ trợ, tham gia làm "diễn viên" trong vở diễn lật tẩy vợ mình. Nếu vợ anh trong sạch, chuyện này sẽ được lãng quên. Nhưng nếu vợ anh quả thật là gián điệp, anh sẽ phải tự tay kết liễu nàng, nếu không muốn cả hai cùng chết.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 3.

Người lính từng thề nguyện một đời trung thành với đất nước trở về nhà. Anh đau khổ, anh đấu tranh tâm lý, anh điều tra, anh nói dối, anh nghi ngờ... Chỉ có vợ anh chẳng biết gì về cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình, vẫn tươi cười dịu dàng yêu chiều chồng, chăm sóc con, say mê với cuộc sống nội trợ thường ngày...

2 tiếng của bộ phim cứ trôi qua một cách căng thẳng như thế. Nửa đầu, nó dẫn dụ khán giả bước vào thế giới của một nhiệm vụ tự sát nằm trong tay 2 điệp viên ưu tú. Nửa sau, nó khiến họ dằn vặt khi theo dõi cuộc chiến tâm lý với nhân vật người chồng, một mặt muốn tin vợ, nhưng mặt khác lại cũng hoài nghi trước những bằng chứng được đưa đến. Và sau rốt, khi mọi chuyện được hạ màn, cũng là lúc khán giả thấy mắt mình nhòe đi, bởi cái cảm giác xót xa, uất nghẹn, thương cho câu chuyện tình giữa thời loạn lạc, và thương hơn, cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh, giỏi nhiều thì cực nhiều, biết nhiều thì khổ nhiều.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 4.

Kiếp hồng nhan ấy, chính là nhân vật người vợ, nàng điệp viên ưu tú từng một thời tung hoành nay trở về với cuộc sống bình dị của một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác. Marianne Beausejour - người phụ nữ này đã từng trải qua một kiếp sống như đã chết. Bị ném vào cuộc chiến, trở thành kẻ 2 mang, tập cho mình cuộc sống của một kẻ máu lạnh, cho đi những cảm xúc giả tạo. Hẳn là phải đau đớn lắm mới có thể trải qua những năm tháng như thế. Vậy nên, khi được trở về với thiên chức làm vợ, làm mẹ như bao phụ nữ bình thường khác, Marianne như cá được trở về với biển. Nàng sống trọn đam mê và nhiệt huyết từ trái tim mình. Nhưng sau cùng, quá khứ lại chẳng để cho nàng được yên.

Số phận trớ trêu của Marianne lấy đi nước mắt của người xem, mà đặc biệt là những khán giả nữ. Bởi chỉ những trái tim yếu mềm của đàn bà mới có thể đồng cảm cho trái tim của một người đàn bà khác, một người đàn bà khao khát được cho đi và nhận lại yêu thương, sống cuộc đời bình dị và tươi sáng, đơn giản vậy, nhưng sau cùng lại không thể.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 5.

Có lẽ không có ai hợp vai Marianne Beausejour hơn minh tinh nước Pháp - Marion Cotillard, bông hồng sở hữu nhan sắc vừa bí ẩn vừa kiêu kỳ, lột tả được hết sự giỏi giang, mạnh mẽ và thông minh của Marianne, và cả những phút yếu lòng tuyệt vọng của cô ấy.

So với nữ chính, mặc dù sở hữu đất diễn nhiều hơn, nhưng Brad Pitt lại không phải là nhân vật tỏa sáng trong bộ phim này. Diễn xuất của anh, vẫn như chúng ta đã biết từ trước đến nay, còn nhân vật của anh, lại không hay bằng nhiều nhân vật trước đó. Thêm nữa, phần chỉnh sửa "nhan sắc" cho Brad Pitt trong bộ phim này lại có phần hơi "quá tay". Xem Brad Pitt trong phim này, khán giả cứ ngỡ được gặp lại nhân vật của anh thuở đóng "The Curious Case of Benjamin Button" năm 2008.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 6.

Về phần "phản ứng hóa học" của 2 nhân vật chính, họ có chung nhiều khuôn hình nóng bỏng, nhưng nếu nói vì những hình ảnh này mà khiến chuyện tình Brangelina tan vỡ thì có phần hơi quá. Một cảnh quay ấn tượng nhất của cặp đôi Pitt - Cotillard phải kể tới cảnh nóng trong xe hơi, khi bên ngoài một cơn bão cát đang ập đến. Những góc quay đẹp và cách thể hiện "bão ở bên trong - bão ở bên ngoài" mang tới một phân cảnh đẹp biểu tượng, vừa nóng bỏng chân thực lại vừa nghệ thuật đến mê lòng.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua khác của bộ phim chính là phần thiết kế trang phục và bối cảnh. Người xem thấy mình như đắm chìm trong cảm giác hoài cổ của những ngày xưa cũ, giữa vẻ đẹp quyến rũ và nhịp sống hối hả ở thành phố cảng Casablanca, cho tới khung cảnh đượm buồn của London, và rồi là cảm giác tươi sáng ấm áp ở Hampstead Heath, nơi vợ chồng Max sinh sống.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 7.

Và những bộ trang phục, như thể phục dựng lại hơn nửa thế kỷ đã đi qua, thật sự khiến những người xem mê cái đẹp phải trầm trồ ngưỡng vọng. Những mẫu thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết, từ những bộ quần áo kiểu dáng cầu kỳ với gam màu trung tính mà Max và Marianne đã khoác lên người khi hoạt động ở Casablanca cho tới những bộ váy áo theo phong cách Bohemian của Marianne cũng như những trang phục sang trọng của Max ở London... tất cả đều có khả năng làm những khán giả nữ phải "chết chìm" trong bối cảnh thời trang đang có xu hướng quay về quá khứ như ngày nay.

Vậy nên, dù sở hữu kịch bản gây nhiều tranh cãi, cụ thể là câu chuyện về cặp vợ chồng điệp viên cự phách một thời nhưng lại bị "gài hàng" một cách lãng nhách ở phần sau, nhưng Allied vẫn là một lựa chọn "ăn tiền" dành cho các khán giả say mê những câu chuyện đẹp, giàu cảm xúc.

Xem Allied của Brad Pitt: Xót xa một kiếp hồng nhan - Ảnh 8.

Phim đã ra rạp ở Việt Nam từ ngày 23/12/2016.

Chia sẻ