Xa nhà suốt 5 tháng để du học ở Nhật, chồng trẻ ngơ ngác khi vợ vừa báo có bầu 4 tuần

Lynk,
Chia sẻ

Đến các mẹ bỉm sữa cũng phải tò mò, không biết bộ môn nào lý giải được quá trình thụ thai của người vợ, nếu không phải là anh chồng bị cắm sừng?

"Chuyện kinh dị ngắn.

Ông học cùng trường tôi, cưới vợ xong quay lại Nhật học tiếp. Còn mấy tháng nữa học xong rồi.

Xa nhà 5 tháng kể từ ngày động phòng. Xa nhà 5 tháng... Nhận được tin vợ ở nhà có thai một tháng, giờ đang ngồi thẫn thờ đặt vé máy bay về thăm vợ con gấp!

Chúng tôi thay nhau động viên ông ấy. Chắc vợ anh thụ tinh chậm do wifi kém thôi, công nghệ phát triển, thụ tinh qua Bluetooth thoải mái mà. Hoặc do anh khỏe nên tinh trùng nó sống dai tận 5 tháng thôi. Nhưng không thể làm ông ấy hết buồn được".

Vừa xa nhà 5 tháng để du học ở Nhật, người chồng trẻ chết điếng ngơ ngác khi vợ báo có bầu 4 tuần - Ảnh 1.

Lại thêm một thanh niên gia nhập team đổ vỏ, mọc sừng chăng?

Câu chuyện thật tưởng đùa này đang được cư dân mạng truyền tay như "giai thoại cắm sừng" kiểu mới. Chỉ vài câu miêu tả ngắn gọn, tác giả đã tóm lược hết đầy đủ "hạnh phúc" của một gia đình: vợ ở nhà vui mừng báo có chửa 1 tháng, còn anh chồng nơi nước Nhật xa xôi vừa bồi hồi vừa hoang mang đến lạ, ngồi cộng trừ nhân chia xem ra sao mà đêm tân hôn từ cách đây 5 tháng, giờ vợ mới đậu thai "nhõn" 4 tuần. Cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Rõ là chuyện bi hài! Trong khi anh chồng vẫn giả ngơ để nghĩ cách xử lý thì dân mạng đã bàn tán ồn ào: "Tội cho chàng trai đó, nguyên tấn vỏ đổ cả vào đầu"; "Vợ chồng này sắp thành hiện tượng y học thế giới rồi, thụ tinh được qua mạng Facebook"; "Thời đại công nghệ đáng nể thật, vợ chồng xa nhau vẫn có tin vui"; "Thế này thì về nước mở tiệc ăn mừng đãi cả làng đi thôi!"...

Vừa xa nhà 5 tháng để du học ở Nhật, người chồng trẻ chết điếng ngơ ngác khi vợ báo có bầu 4 tuần - Ảnh 2.

Cư dân mạng lại được dịp "suy diễn" như thám tử.

Dù rất thương ông chồng bị phản bội nhưng quả thực cư dân mạng không thể nhịn được cười. Cứ hình dung ra khuôn mặt cứng đờ như kẹo lạc, cộng thêm bao suy nghĩ, bao tình huống và những phép toán cứ nối nhau nhảy ầm ầm trong đầu ông bố "hụt", lại thấy tội chàng trai ấy vô cùng... Chấp nhận đi nước ngoài để kiếm tiền nuôi vợ, ai ngờ đâu mới 5 tháng đã phải về! Mà về nước vui vẻ gì cho cam, gặp mặt nhau có khi vợ chồng lại chiến tranh nảy lửa. Ai biết được cái thai trong bụng là của ai? Nhưng 99% không phải của người chồng tội nghiệp rồi.

Vừa xa nhà 5 tháng để du học ở Nhật, người chồng trẻ chết điếng ngơ ngác khi vợ báo có bầu 4 tuần - Ảnh 3.

Vừa mới cưới chưa được bao lâu, anh chồng trẻ đã được vợ trồng cho đôi sừng thật đẹp (Ảnh minh họa)

Chuyện đã xảy ra rồi chẳng thể làm gì được, hội chị em cũng chê trách cô vợ ở nhà, chắc vì vắng chồng nên mới bị sa ngã. Đứa bé trong bụng chẳng có tội tình gì, nên bây giờ chỉ còn cách đi xét nghiệm cho rõ, rồi quyết định ra sao là tùy thuộc ở anh chồng.

Chuẩn bị sẵn tinh thần rằng xa vợ sẽ nhiều điều lo lắng, nhưng quả này thì anh chồng cũng sốc nặng chứ không vừa. Đấy, cứ bảo đàn ông dễ yếu lòng trước cám dỗ, nhưng sự thật thì phụ nữ cũng là nguồn gốc của rất nhiều nỗi đau. Âu cũng là bài học đáng suy ngẫm.

Chia sẻ