vụ cháy khiến 5 người chết tại Hoàng Mai:

Lời kể xé lòng của người không cứu được cha mẹ và người thân trong đám cháy

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi vừa cứu được vợ con ra khỏi nhà, quay lại thì đám cháy bùng lên dữ dội, anh Nguyễn Văn Chung, người sống sót trong vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết, đành đau đớn, bất lực chứng kiến bố mẹ cùng gia đình người em trai trong biển lửa.

Như chúng tôi đã thông tin về vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 0 giờ đêm ngày 11/6 tại một ngôi nhà ở ngõ 160 đường Hoàng Mai (Quận Hoàng Mai - Hà Nội) khiến 5 người trong gia đình sinh sống tại ngôi nhà này tử vong. Đáng thương hơn cả trong 5 người tử vong lại có 1 cháu bé mới được 8 tháng tuổi...

cháy
Tầng 1 của ngôi nhà nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Có mặt tại con ngõ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm chúng tôi không kìm nén được cảm xúc bởi sự việc diễn ra quá nhanh, quá đau thương và cảm tưởng dường như tang thương đang bao trùm khắp con ngõ này.

Là người chứng kiến và cũng là người trực tiếp cứu sống vợ và con gái trên tầng 2, anh Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1978) chưa khỏi bàng hoàng, xót xa và quá sốc vì đã mất đi đến 5 người thân yêu.

cháy
Người thân khóc ngất thi lực lượng chức năng đưa thi thể ra ngoài.

"Lúc tôi phát hiện đám cháy đã quá khuya, tất cả mọi người trong căn nhà đang ngủ và có thể đó là nguyên nhân khiến không ai kịp phản ứng trước vụ hỏa họa, khi đám cháy đã quá lớn thì không thể thoát ra ngoài", anh Chung nghẹn ngào kể lại.

cháy
Thi thể của cháu Huy 8 tháng tuổi.

Nói về việc cứu sống vợ và đứa con của mình, anh Chung cho biết: "Khi phát hiện đám cháy tôi đã tức tốc chạy lên tầng 2 và đạp cửa xông vào phòng nơi vợ và con gái đang nằm ngủ, thế nhưng khói và lửa bao trùm lên đường đi cũng như không thể đạp được cửa. Tôi bị sặc khói và nhanh chóng ra khu ban công, đạp cửa và đạp đổ hàng rào để mở đường cho 2 mẹ con thoát ra ngoài".

cháy
Rất nhiều người khóc khi lần lượt thi thể trong vụ hỏa hoạn được đưa ra.

Ngay sau khi vợ và đứa con của anh Chung thoát ra ngoài cũng là lúc ngọn lửa bùng phát mạnh, dữ dội khiến anh không thể leo lên tầng 3 để cứu sống bố mẹ anh là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) và bà Lưu Thị Lý (SN 1954). Ngoài ra còn có hai vợ chồng em trai là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982), Lê Thị Chiên (SN1984, vợ anh Hiếu), và cháu Huy (con trai anh Hiếu, 8 tháng).

cháy
Xóm giềng và người thân nghẹn lòng trước sự việc quá thương tâm.

Còn chị Bùi Thị Thúy (sinh năm 1989), vợ anh Chung, là người đã may mắn thoát chết trong ngôi nhà kể lại: "Vào thời điểm trên tôi và chồng cùng 2 con nhỏ đang ngủ thì thấy có nhiều người hô cháy. Chồng tôi đập cửa và kéo 2 đứa con tôi chạy ra ngoài. Lúc đó khói lửa quá ngột ngạt khiến vợ chồng tôi vừa chạy ra khỏi cửa nhà thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh."

cháy

Trao đổi với chúng tôi, anh Mạnh là người hàng xóm cho biết: "Vào thời điểm trên khi đám cháy bùng phát, mọi người trong ngõ hô hoán và báo cho lực lượng PCCC đến cứu chữa nhưng vì đám cháy quá lớn lại ở trong ngõ hẹp nên mọi người chỉ biết đứng cầu trời cho mọi người không sao, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh và quá đau lòng, đến tận giờ chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật".

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng PCCC đã có mặt và rất vất vả trong việc cứu hỏa bởi ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, xe cứu hỏa khó khăn trong việc tiếp cận. 

cháy
Ai cũng xót thương trước tai họa bỗng ập đến gia đình.

Ngoài con số thương vong trên thì đám cháy đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà, riêng ở tầng 1 theo quan sát của chúng tôi đã có đến 3 chiếc xe máy bị cháy rụi hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường đồng thời điều tra về nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Khoảng 6 giờ 15 phút sáng nay, lực lượng chức năng tiến hành đưa 5 thi thể ra khỏi đám cháy. Chứng kiến cảnh tang thương trên nhiều người không thể cầm được nước mắt, nhiều người là xóm giềng, người trong con ngõ cũng bật khóc mỗi khi lực lượng chức năng khiêng từng thi thể ra khỏi ngôi nhà này.

Nguyên nhân ban đầu do bốt điện trước cửa nhà ông Sơn bị cháy rồi lan vào tầng 1, dưới tầng 1 lại có 3 xe máy nên đám cháy bùng rất nhanh khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà. Bác Sinh (68 tuổi), sống gần đó cho biết, gia đình ông Sơn rất khó khăn, phải chia một nửa căn nhà ra bán lấy tiền để xây nửa còn lại lên 3 tầng. Thường ngày, 3 thế hệ gia đình ông trên dưới 10 người sống trong căn nhà đó nên khi xảy ra hỏa hoạn, việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ