Hà Nội:

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng trăm cây xà cừ cổ thụ gắn liền với nhiều buồn vui của người Hà Nội dọc tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú nay đã không còn.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 1
Để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, ngày 4/11 đơn vị thi công đã tiến hành đốn hạ khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân). Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc chặt hạ cây xà cừ cổ thụ phục vụ công trình hầm chui Thanh Xuân.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 2
Việc chặt hạ hàng cây xà cừ cổ thụ hồi tháng 11 đã khiến không ít người đi đường, người dân sinh sống cạnh đó bàng hoàng bởi với họ hàng cây đã gắn bó mấy chục năm trời bỗng chốc bị chặt hết. Bác Tùng - làm nghề bơm vá xe đạp, xe máy từng chia sẻ với chúng tôi rằng: "Hơn 10 năm trời ngày nào tôi cũng làm việc dưới gốc cây, đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn gắn bó tri kỷ với tôi như người bạn, ấy vậy mà...".

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 3
Mới đây nhất, Sở Xây dựng phối hợp với một số đơn vị đã tiến hành chặt hạ toàn bộ hơn 120 cây xà cừ cổ thụ trên hai tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú với lý do xà cừ không phải cây đô thị. 

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 4
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, đến nay dù còn gần nửa tháng nữa mới đến hạn nhưng toàn bộ 120 cây xà cừ đã bị chặt hạ hoàn toàn, không còn chút dấu vết gì.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 5
Có chăng cũng chỉ còn lại những cành cây khô khốc hay lá xà cừ héo úa... minh chứng cho sự tồn tại suốt mấy chục năm của hàng cây.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 6
Ở đoạn Trần Phú (Hà Đông), hàng cây có tuổi đời mấy chục năm giờ vắng bóng, các công nhân đào hết gốc, chặt hết rễ để lại những ụ đất ngổn ngang.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 7
Vỉa hè nơi trồng hàng cây xà cừ cũng bị phá bỏ dần dần.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 8
Nhiều đoạn đã được các công nhân tiến hành làm mới, đổ nhựa...

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 9
Cây chặt, đường vắng tanh khiến không ít người hàng ngày vẫn đi làm qua đoạn đường trên cảm thấy bất ngờ.

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 10
Thậm chí nhiều người còn cảm thấy lạ lẫm khác thường, cứ tưởng mình đang đi lạc!

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 11
Trao đổi với chúng tôi, chị Xinh (Hà Cầu - Hà Đông) cho hay: "Suốt những năm qua, ngày nào mình cũng đi làm qua đây, ấy vậy mà bỗng chốc hàng cây bị chặt bằng hết nên giờ thấy lạ lắm, nhiều lúc giật mình cứ tưởng đi lạc đường".

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 12
Nhiều sinh viên trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cũng không khỏi xót thương hàng cây, Minh Thu - sinh viên năm thứ 4 chia sẻ: "Yêu Hà Nội bởi khắp nơi có rất nhiều cây cổ thụ, ấy vậy mà nay rất nhiều cây bị chặt hạ hết, mình thấy tiếc ngậm ngùi".

Chặt hết cây cổ thụ, nhiều người qua đường Nguyễn Trãi - Trần Phú tưởng bị lạc 13
Không riêng gì hàng cây trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú bị đốn hạ mà sắp tới nhiều cây xà cừ ở các tuyến đường khác cũng chịu chung số phận. Ai cũng tiếc thương những những lá phổi xanh giúp thành phố dịu mát suốt mấy chục năm qua.
Chia sẻ