Bé trai thoát chết thần kỳ sau khi rơi xuống hố sâu 30 mét

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ vì tò mò, bé trai 5 tuổi đã hụt chân rơi xuống hố và phải chờ đợi nhiều tiếng sau mới được giải cứu.

Một bé trai đã rơi xuống hố sâu 30 mét khi đang chơi một mình ở gần nhà. Phải nhiều tiếng sau đó, cậu bé mới được giải cứu. Khi được nhân viên cứu hỏa hỏi, cậu bé nói rằng mình thấy vết nứt lớn trên mặt đất nên đã tò mò đi lại gần xem. Không may, cậu bé bị trượt chân rơi xuống.

Cậu bé bị nạn năm nay 5 tuổi, hiện đang sống trong một ngôi làng ở Quý Châu, Trung Quốc. Phải nhiều giờ sau khi bị rơi, cha mẹ cậu bé mới nhận ra con mình mất tích và hớt hải đi tìm con. Khi nghe thấy tiếng con gọi dưới hố, cha mẹ cậu bé đã cố gắng tìm mọi cách để đưa con trai lên nhưng không thể. Khe nứt này chỉ rộng 3m, sâu đến 30m. Không còn cách nào khác, gia đình phải gọi cứu hỏa địa phương.
 
Hai nhân viên cứu hỏa xuống hố sâu 30m để giải cứu bé trai bị ngã.

Nhân viên cứu hỏa đến hiện trường và dùng dây an toàn gắn quanh lưng rồi thả mình xuống hồ. Có hai người lính cứu hỏa được cử xuống và giải cứu bé trai an toàn.

Cậu bé sau đó được đi cấp cứu. Nhân viên y tế cho biết cậu bé chỉ bị thương nhẹ sau cú ngã, không hề bị gãy xương hay chấn thương nghiêm trọng.

Ngoài ra, cậu bé cũng rất nhanh ổn định tâm lý. Trước đó, khi bị rơi xuống hố đen, cậu bé đã rất sợ hãi.

Theo các chuyên gia, vết nứt này được hình thành do những trận động đất thường xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Đây là kết quả của sự va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á – Âu. 

Hố sâu đó sẽ được lấp đi trong thời gian ngắn nhất để ngăn chặn không cho tai nạn xảy ra một lần nữa.


Bé trai được đưa ra khỏi miệng hố an toàn.


Cậu bé rơi xuống hố chỉ vì tò mò khi nhìn thấy miệng hố trên mặt đất.
Nguồn: Mirror
 
Chia sẻ