Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản

Imacho,
Chia sẻ

Năm 2012, Westlife tuyên bố tan rã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Cuộc sống của các thành viên khi mất đi ánh hào quang mang tên Westlife cũng có nhiều đổi khác nhưng may mắn bên cạnh họ lúc nào cũng có hậu phương vững chắc để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

Westlife thành lập vào năm 1998 với 5 thành viên Shane Filan, Brian McFadden, Kian Egan, Nicky Byrne và Mark Feehily sở hữu ngoại hình sáng cùng giọng hát truyền cảm nhanh chóng trở thành những "nam thần" ngời ngời trong lòng của hàng triệu fan nữ. Westlife là ban nhạc duy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt thứ hạng cao nhất và giành giải "Ghi Âm của Năm" tại Anh 4 lần.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 1.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 2.

Năm 2004, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, thành viên Brian tuyên bố rời nhóm. Westlife sau đó vẫn tiếp tục hoạt động với 4 thành viên nhưng 8 năm sau cũng tan rã, mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng. Chỉ trong vòng 8 năm nhưng cuộc đời của các thành viên đã có rất nhiều sự đổi khác.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 3.

Westlife phiên bản 4 thành viên.

Shane Filan

Sau khi Westlife tan rã không lâu, Shane khiến công chúng ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố phá sản. Thời điểm đó, anh quyết định nhảy vào đầu tư bất động sản theo xu hướng của người dân Ireland. Thế nhưng, cuộc suy thoái kinh tế khiến bong bóng bất động sản bị vỡ và giọng ca chính của Westlife cũng mất trắng khối tài sản khổng lồ của mình. Từng có thời điểm, tài khoản ngân hàng của anh chỉ còn vỏn vẹn 500 bảng Anh.

photo-1
photo-1
d285f661f2928879c18b1ab5617fab78e9eb4472
d285f661f2928879c18b1ab5617fab78e9eb4472

Thế nhưng, Shane không vì chút thất bại mà bỏ cuộc. Anh bắt đầu làm lại từ đầu bằng những sân khấu nhỏ nhằm gầy dựng lại hình ảnh cũng như tích góp tiền để chăm lo cuộc sống gia đình. Giọng ca truyền cảm từng làm nên tên tuổi của Shane và Westlife nay lại một lần nữa giúp anh vực dậy sự nghiệp đang đứng trên bờ vực. Sản phẩm âm nhạc sau này của Shane may mắn được đông đảo công chúng đón nhận. Hiện tại, anh đang trên đường thực hiện tour diễn mang tên Love Always qua các thành phố lớn trên khắp thế giới, chủ yếu là Anh.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 5.

Thành công vươn lên từ vũng bùn của Shane không thể không nhắc đến sự động viên rất lớn từ người vợ Gillian Walsh. Cả hai từng là bạn thân gắn bó với nhau suốt thời niên thiếu. Trong lúc Shane sa cơ lỡ vận, Gillian không oán trách nửa lời và lúc nào cũng ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho chồng tiến về phía trước. Có thể nói chính tình yêu thương sắt son của vợ cùng động lực nuôi dạy ba thiên thần nhỏ đã giúp cựu thành viên Westlife mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hôn nhân 15 năm hạnh phúc của cặp đôi chính là niềm mơ ước của tất cả mọi người.

photo-2
photo-2
photo-3
photo-3

Brian McFadden

Sinh năm 1980, Brian lọt vào "mắt xanh" của các nhà tìm kiếm tài năng nhờ ngoại hình sáng và chất giọng khàn đặc trưng. Thời điểm hoạt động cùng Westlife, Brian là một trong những thành viên sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Cũng bởi vì vậy mà năm 2004, khi anh tuyên bố rời nhóm đã tạo nên cơn địa chấn không nhỏ trong lòng người hâm mộ.

343d1c67-1ab6-4cd2-8f80-bd976b6aa24b
343d1c67-1ab6-4cd2-8f80-bd976b6aa24b
photo-5
photo-5

Nói về nguyên nhân "dứt áo ra đi" ngay thời điểm Westlife đang ở đỉnh cao danh vọng, Brian cho biết khi đó anh muốn tìm lại cuộc sống của mình. Thành công của nhóm được đánh đổi bằng loạt tour diễn không hồi kết, những chuyến bay dài từ đất nước này sang quốc gia khác. Cả thanh xuân của Brian dường như đã dành trọn cho Westlife. Cộng thêm thời điểm ấy, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình, bên cạnh vợ là Kerry Katona và 2 cô con gái bé nhỏ. Và Brian quyết định dừng lại.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 8.

Sự nghiệp ca hát solo của Brian không suôn sẻ như mong đợi. Dù gặt hái một số thành tựu nhất định và mở rộng hoạt động với vai trò MC nhưng sau nhiều năm hoạt động, người ta vẫn nhắc đến tên anh đi kèm trước đó là "cựu thành viên Westlife". Tên tuổi của nhóm đã trở thành cái bóng quá lớn khiến bản thân nam ca sĩ cũng không thể vượt qua.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 9.

Thành viên Westlife điển trai năm nào giờ đã thành anh chàng béo ú không thể nhận ra.

Bên cạnh sự nghiệp không ổn định, đời tư tình ái của Brian có vẻ được truyền thông quan tâm hơn hẳn. Sau khi chia tay người vợ đầu, anh quay sang hẹn hò nữ ca sĩ Delta Goodrem. Chuyện tình này dù không đi đến đâu nhưng đối với Brian, giọng ca người Úc vẫn luôn là "thiên thần của Chúa" và là một phần tuyệt vời trong cuộc đời anh.

Năm 2012, Brian tái hôn với nữ DJ Vogue Williams nhưng chỉ sau 3 năm, cặp đôi cũng đường ai nấy đi. Hiện tại, Brian đang hẹn hò với Danielle Parkinson làm giáo viên. Chuyện tình của anh nhận được sự ủng hộ của vợ cũ Kerry. Brian từng thừa nhận tài sản của anh không còn sung túc như thời còn hoạt động cùng Westlife nhưng quan trọng hơn hết, anh hài lòng với nó và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 10.

Kian Egan

Có thể nói trưởng nhóm Kian Egan là người có sự nghiệp solo thành công và đời tư viên mãn nhất sau khi Westlife tan rã. Những sản phẩm âm nhạc sau này của anh luôn được công chúng khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Kian còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên và cố vấn cho chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice của Ireland. Năm 2013, anh được phong tặng danh hiệu ông vua ITV - kênh truyền hình dành riêng cho những người nổi tiếng. 1 năm sau, Kian lọt vào top 5 bình chọn người đàn ông quyến rũ nhất xứ Ireland.

photo-9
photo-9
photo-10
photo-10

Năm 2009, Kian kết hôn với nữ diễn viên, ca sĩ Jodi Albert. Năm ngoái, cặp đôi hạnh phúc chào đón thành viên thứ 5 của gia đình. Cựu trưởng nhóm Westlife cho biết hiện tại anh muốn hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm của mình, cùng vợ nuôi nấng các con nên người.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 12.

Nicky Byrne

Nicky là thành viên lớn tuổi nhất Westlife. Dù sở hữu chất giọng không thua kém ai nhưng anh chưa bao giờ được giao hát chính, điều này khiến nam ca sĩ từng rất bức xúc. Sau khi rời nhóm, Nicky gần như từ bỏ sự nghiệp ca hát. Anh cũng tham gia một vài cuộc thi âm nhạc nhưng khá nhạt nhòa và không tạo được tiếng vang như mong đợi. Thời gian sau này, Nicky tập trung gầy dựng tên tuổi với vai trò phát thanh viên trên sóng truyền hình và radio ở Ireland. Vừa qua, anh nhận được giải thưởng Nam MC xuất sắc nhất tại lễ trao giải Goss.ie 2018.

photo-12
photo-12
photo-13
photo-13

Năm 2003, Nicky kết hôn với người bạn thời thơ ấu của mình là Georgina Ahern. Cặp đôi đến nay vẫn tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 thiên thần nhí. Cuối tháng 5 vừa qua, Nicky cũng tự tin khẳng định về tương lai tái hợp của Westlife, trừ Brian, khiến các fan không khỏi phấn khích và mong chờ.

photo-14
photo-14
photo-15
photo-15

Mark Feehily

Cùng vơi Shane, Mark từng là giọng ca chính của Westlife, "ghi điểm" với vẻ ngoài nam tính, hút mắt. Dù sớm công khai xu hướng giới tính của mình nhưng anh vẫn là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Sau khi Westlife tan rã, Mark vẫn quyết bám trụ trên con đường hoạt động solo nhưng mãi vẫn không thể đột phá.

photo-16
photo-16
photo-17
photo-17

Năm 2015, công chúng không khỏi bất ngờ khi phát hiện Mark đi bán cà phê và bánh dạo trên chiếc xe di động ở London, Anh. Một số người còn không thể nhận ra đây chính là thành viên của Westlife - nhóm nhạc giàu có thứ 2 của Anh - Ireland sau U2. Dù tình hình tài chính không khả quan nhưng Mark vẫn khẳng định anh không từ bỏ ca hát. Cuối tháng 12 vừa qua, anh tung ra album mừng Giáng sinh và lên đường đi tour cùng nữ ca sĩ Marey Carrie.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 16.

Người ta bắt gặp Mark bán cà phê và bánh dạo trên đường phố London hồi năm 2015.

photo-6
photo-6
photo-5
photo-5

Nỗ lực gầy dựng lại tên tuổi nhưng Mark lại khiến người hâm mộ không thể nhận ra vì vẻ ngoài khác biệt, phát tướng đến nỗi mất hết những đường nét cuốn hút trên gương mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mark và bạn trai đã quen nhau được 4 năm song cả hai đều không muốn phô trương mối quan hệ của mình quá nhiều trên mặt báo. Mark tiết lộ anh và bạn trai đang lên kế hoạch sinh con, cựu thành viên Westlife cũng bày tỏ mong muốn được làm cha trong thời gian sắp tới.

Westlife của 20 năm sau: Từ boyband hàng đầu thế giới đến ngoại hình tuột dốc không nhận ra, đi bán cà phê dạo, phá sản - Ảnh 18.

(Nguồn: Dailymail, The Sun)

Chia sẻ