Vương Tâm Lăng mất 6 tiếng đóng cảnh ... "phòng the"

Min Min (TH),
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình thần tượng "Yêu Trà Lạc Mỹ" đã có những cảnh thể hiện tình cảm khá táo tạo.

Bộ phim thần tượng Yêu Trà Mỹ Lạc (phim phát sóng bên Đài Loan với tên gọi Mỹ Lạc, Cố Lên!) đã chính thức phát sóng tập đầu tiên trên đài truyền hình Triết Giang vào ngày 6/8. Đoàn làm phim và dàn diễn viên chính gồm Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng đã có buổi họp báo tuyên truyền phim tại đây. Bộ phim thu hút giới truyền thông bởi những hình ảnh khá nóng bỏng trong phim của đôi nhân vật chính được tung trên mạng. Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng thừa nhận trong phim lần này có sự đột phá lớn khi các cảnh phòng the được thể hiện theo phong cách khá chân thật và táo bạo, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép thế nên không bị cắt bỏ khi lên sóng.


Nhân vật trong phim của Vương Tâm Lăng lần này khác hẳn hình tượng trước đây khi vào vai cô gái phóng khoáng với những cảnh phim tình cảm nóng bỏng. Cô ngượng ngùng cho biết: "Trước đây các cảnh hôn trong phim của tôi đều chỉ chạm môi nhẹ, nhưng lần này lại rất thật. Khi thực hiện các cảnh quay, chúng tôi cũng chưa xem qua đoạn phim quay lại, mãi đến khi thực hiện hoạt động tuyên truyền nhìn thấy những đoạn phim "hot", bản thân tôi cũng cảm thấy nóng cả người!"

Thế nhưng để tạo nên những cảnh phòng the chân thật như thế lại khá vất vả, cả hai nhân vật chính phải quay hơn 6 tiếng đồng hồ cho một cảnh quay, mãi đến khi cả hai than mệt mới được nghỉ. Vương Tâm Lăng cho biết khi quay cảnh nóng cả hai đều khá ngại ngùng, thế nên khi đạo diễn vừa hô cắt cả hai liền tránh xa ra ngay.






Hạ Quân Tường cười cho biết: "Yêu Trà Mỹ Lạc thật sự quay những cảnh "phòng the" rất táo bạo. Một bộ phim truyền hình thần tượng thường thì sau khi tắt đèn thì hết chuyện. Nhưng chúng tôi lại không như thế. Lúc mới xem kịch bản tôi cũng rất do dự, nhưng nếu không có những cảnh phim này thì câu chuyện phim sau đó không thể tiếp diễn được.".

Yêu Trà Mỹ Lạc là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm Đài Loan "Chuyện Tình Của Vua". Chuyện phim xoay quanh các mối quan hệ khá phức tạp của nữ nhân vật chính Mỹ Lạc. Tuy vẫn theo mô-tip quen thuộc cô gái lọ lem sẽ gặp bạch mã hoàng tử, nhưng lần này nhân vật nữ chính sẽ lần lượt gặp cả hai anh em nhân vật nam chính?






Thế nên câu hỏi được đặt ra liệu khán giả có chấp nhận cách xử lý tình cảm như thế của phim hay không? Vương Tâm Lăng cho biết: "Biên kịch phim rất quan trọng, ông ấy cần phải đưa ra một lý do hợp lý để khán giả chấp nhận. Trà Mỹ Lạc là cô gái vốn không biết cảm giác được yêu là như thế nào, bởi cô luôn vì người khác làm mọi thứ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mãi đến khi gặp Hàn Dĩ Liệt (Hạ Quân Tường), được anh ấy thông cảm, ủng hộ, cô mới nhận ra đó chính là tình yêu.".

Vương Tâm Lăng cho biết bản thân cô cũng khá "khờ khạo" trong tình yêu như tính cách của nữ chính, nhưng cô cho rằng: "Tôi khác Trà Mỹ Lạc ở điểm cô sẽ chỉ hết lòng với người mình yêu, với bạn bè và gia đình, còn Trà Mỹ Lạc lại không phân biệt đối tượng, là một người tốt khờ khạo khi tùy tiện tốt với bất cứ người nào!".
Chia sẻ