“Vương Ngữ Yên” Trương Mông bỗng hóa... phù thủy
Tạo hình của cô nàng trong phim truyền hình "Mỹ nhân vô lệ" đã làm khán giả vô cùng choáng váng.
Đoàn phim Mỹ nhân vô lệ lại có dịp làm xôn xao màn ảnh nhỏ khi bất ngờ tung ra loạt ảnh “Vương Ngữ Yên” Trương Mông với tạo hình... như phù thủy. Khác với vai Vương Ngữ Yên thanh tao, thoát tục trong Tân thiên long bát bộ, tạo hình này giúp Trương Mông gây khá nhiều sự chú ý.
Trong Mỹ nhân vô lệ, Trương Mông thủ vai Hải Lan Châu, một trong những phi tần rất được Hoàng Thái Cực (Lưu Khải Uy) sủng ái. Được biết, đây là phân đoạn Hải Lan Châu ra sức quyến rũ Hoàng Thái Cực. Trước vẻ xinh đẹp của Hải Lan Châu, Hoàng Thái Cực đã không thể làm ngơ.
"Vương Ngữ Yên" Trương Mông gây sốc với tạo hình như phù thủy
Số đông khán giả màn ảnh nhỏ đã “ném đá” Trương Mông vì tạo hình kỳ lạ này: “Không thích hợp cho phim cổ trang lấy bối cảnh nhà Thanh”, “Tạo hình làm cô ấy trở nên quá già”, “Đóng Thiên nga đen có vẻ còn hợp hơn”...
Mỹ nhân vô lệ xoay quanh chuyện tình tay tư phức tạp giữa Hải Lan Châu – Hoàng Thái Cực – Đại Ngọc Nhi (Viên San San) và Đa Nhĩ Cổn (Hàn Đống). Phim được xem là “đàn em” của Mỹ nhân tâm kế và Mỹ nhân thiên hạ do cùng lấy đề tài hậu cung và được nhào nặn bởi “biên kịch vàng” Vu Chính.
"Mỹ nhân vô lệ" mở đầu mùa phim hậu cung năm 2013
Dù đang thu hút nhiều sự chú ý nhưng so với “đàn anh” Mỹ nhân tâm kế hay Mỹ nhân thiên hạ thì Mỹ nhân vô lệ vẫn còn khá mờ nhạt.