Vũng Tàu: Bé trai chào đời vào rạng sáng ngày 2/9, đến chiều thì mẹ biến mất khỏi bệnh viện

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến chiều thì người mẹ mất tích cùng với quần áo và giấy tờ tùy thân.

Thông tin này được đại diện khoa Sản, Bệnh viện (BV) Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong chiều 3/9.

Theo đó vào rạng sáng ngày 2/9, một sản phụ tên Nguyễn Thị P. (28 tuổi, chưa rõ quê quán) đã sinh một bé trai nặng 3.3 kg, hoàn toàn khỏe mạnh tại BV.

Vũng Tàu: Bé trai chào đời vào rạng sáng ngày 2/9, đến chiều thì mẹ biến mất khỏi bệnh viện  - Ảnh 1.

Bé trai sinh ngày 2/9.

Chưa kịp hưởng niềm vui mới sinh con thì đến chiều, các nữ hộ sinh tá hỏa khi phát hiện sản phụ P. đã mất tích cùng với toàn bộ quần áo và giấy tờ tùy thân.

Trong khi chờ tìm kiếm tung tích người mẹ và gia đình bé trai, phía BV vẫn chăm sóc bệnh nhi tại khoa Sản. Theo quy định, nếu vẫn không tìm được thân nhân, bé trai sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Vũng Tàu: Bé trai chào đời vào rạng sáng ngày 2/9, đến chiều thì mẹ biến mất khỏi bệnh viện  - Ảnh 2.

Sau khi sinh vào buổi sáng, mẹ bé đã biến mất vào chiều 2/9.

Trên trang cá nhân của mình, một nhóm nữ hộ sinh tại khoa Sản đã phát lên lời kêu gọi mọi người giúp đỡ tã, sữa, quần áo cho bé trai. 

Vũng Tàu: Bé trai chào đời vào rạng sáng ngày 2/9, đến chiều thì mẹ biến mất khỏi bệnh viện  - Ảnh 3.

Hiện bé đang được các nữ hộ sinh của BV chăm sóc.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, rất nhiều mạnh thường quân đã vào cuộc trợ giúp cho bé. Nhiều người cũng mong muốn được nhận bé làm con nuôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Chia sẻ