Một bài báo trên Tân Hoa Xã mô tả "ba việc lớn nặng như núi”, có người tốn hàng triệu đô la để tổ chức đám cưới - khó lấy vợ là rắc rối của nam thanh niên ở nông thôn Trung Quốc.
Mèo nhà là một "gánh nặng lớn" đối với động vật hoang dã trên toàn cầu, đặc biệt là với các loài chim và động vật có vú nhỏ, hai mục tiêu ưa thích của chúng.
Mặc dù dịch COVID-19 khiến các quốc gia châu Á đón Tết theo những cách rất riêng, rất khác, Tết Nguyên đán vẫn vẹn nguyên giá trị và đong đầy ý nghĩa.
Ngôi nhà bao trọn bởi sắc màu của trời, của cây cỏ và của nắng gió giúp mọi người luôn cảm thấy bình yên, tự tại khi sống những ngày ở quê.
Năm Tân Sửu 2021 được dự báo sẽ mang lại nhiều điềm lành như đức tính của loài trâu - một biểu tượng văn hóa đậm nét tại nhiều quốc gia châu Á.
Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, lãnh đạo TP Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã tái áp đặt những biện pháp phòng dịch sau khi xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng.
Nghe những gì người cùng làng của chị Thư nói mà tôi sốc thật sự, không ngờ người chị mà tôi thần tượng bấy lâu nay lại có quá khứ đáng sợ đến thế.
Có một điều không thể phủ nhận rằng, mong mỏi lớn nhất của bố mẹ chính là nhìn thấy con cái lớn lên khỏe mạnh và an toàn. Nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như thế.
Tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, người nghèo không lấy được vợ phải chịu cảnh độc thân đã đành, đằng này lại có cả những người không tính là khó khăn nhưng phải tiêu một khoản kếch xù để cưới vợ nên cũng lập tức biến thành người nghèo.
Lặn lội đường xa, lấm lem bùn đất chỉ để giao hàng tới tay khách, ai ngờ đâu lại nhận được những lời từ chối thẳng thừng khiến bao nỗ lực thành "công dã tràng".