Vừa lấy chồng đã stress chuyện tiền nong

,
Chia sẻ

Từ ngày lấy chồng, công việc nhà chồng từ chợ búa, điện, nước, internet... được bàn giao hết cho mình chi trả. Nhưng vấn đề là ở chỗ ông xã không chịu đóng góp 1 đồng nào.

Mặc dù thu nhập của mình cũng khá nhưng nếu phải gánh mọi khoản chi tiêu mà không có sự chia sẻ của chồng thì...
 
Mình vừa lấy chồng được vài tháng nay, và đang có một vấn đề tế nhị liên quan đến "tiền" cần nhờ mọi người tư vấn giúp.

Mình và chồng là người có thu nhập tương đối cao. Từ ngày yêu nhau đã luôn rạch ròi về chuyện tiền bạc: tiền ai người đấy tiêu, việc gì tiêu chung thì anh ấy lo phần hơn, mình góp vào cho vui, không góp cũng không sao.

Nhưng từ ngày lấy chồng, công việc nhà chồng được bàn giao lại hết cho mình: chợ búa, điện, nước, điện thoại, internet, người giúp việc, tiền thuốc thang khám bệnh của họ hàng chồng, tiền quà cáp biếu xén... tất cả do mình chi trả.

Vấn đề là ở chỗ, từ ngày lấy nhau, anh ấy chưa thấy đưa cho mình một khoản nào cả và cũng không đả động gì đến việc này, cứ nghiễm nhiên là từ túi vợ chi ra. Tháng đầu tiên thì mình nghĩ chồng vừa lo đám cưới, trăng mật nên túng. Nhưng rồi đến các tháng tiếp theo cũng không thấy anh ấy đả động gì. Thu nhập của mình có đủ sức để lo việc nhà nhưng cũng phải hạn chế chi tiêu cho bản thân đi khá nhiều.

Xung quanh mình, bạn bè , đồng nghiệp rồi anh chị em đều nói rằng mọi chi tiêu trong nhà đều do chồng lo, hoặc ít nhất cũng phải có đóng góp.

Mình đang phân vân không biết có nên nói chuyện với chồng về việc này không? Thấy ngại quá mà cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, nhờ các anh chị tư vấn giúp?
 
Lê Hà (Đông Triều - Quảng Ninh)
Chia sẻ