Vừa bước chân vào lớp, cô giáo SUÝT NGẤT khi bắt gặp hình ảnh có 1-0-2, nghe lý do mới té ngửa: Đáng yêu không chịu được

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Chỉ có học sinh tiểu học mới có đủ tình huống khó đỡ đến thế này mà thôi!

Bạn nghĩ sao khi thấy hình ảnh dưới đây? Hẳn chỉ nghĩ đơn giản rằng tụi nhỏ đang nghịch ngợm, chơi trò chơi giấu mặt hay ti tỉ lý do gì đó. Nhưng không, câu chuyện phía sau khó đỡ hơn nhiều. Đảm bảo dù có trí tưởng tượng tuyệt vời đến đâu hẳn bạn cũng không nghĩ ra được "kịch bản" phía sau bức ảnh bá đạo này. 

Vừa bước chân vào lớp, cô giáo SUÝT NGẤT khi bắt gặp hình ảnh có 1-0-2, nghe lý do mới té ngửa: Đáng yêu không chịu được - Ảnh 1.

Nguồn: Lê Ngọc Ánh.

Một cô giáo trẻ mới đây chia sẻ hình ảnh cùng dòng tâm sự hài hước khiến cư dân mạng được một phen cười té ghế: "Sáng sớm đi làm vừa bước chân vào cửa lớp học thì nhìn thấy thế này. "Ông địa" lớp tôi đấy, xét về độ khệnh và độc thì nếu nó là thứ 2 chắc không ai dám là thứ nhất. Hôm nay cu cậu đến lớp sớm nhất, sáng sớm chả hiểu uống nước thông bể thận thế nào mà mặc dù đã chạy vào toilet cùng với cái cặp sách to bổ chảng nhưng vẫn không kịp.

Kết quả là cô đến nhìn thấy nó, nó bật 2 cái quạt trần level max, nằm ngửa, PHƠI QUẦN, bất động. Ôi, tôi ngất với nó đây. Đáng yêu không chịu được".

Ai mà ngờ ngay trong lớp học đàng hoàng lại có màn... phơi quần bá đạo thế kia. Nếu không phải trẻ con thì có lẽ không ai nghĩ ra được phương án "chữa cháy" độc lạ đến thế. Không khó hiểu khi câu chuyện nhận về bão like cùng hàng trăm bình luận thích thú: "Con mẹ nào nhớ tháng này đóng gấp đôi tiền điện nhé"; "Bạn này thông minh quá"; "Khổ thân, đã rét lại còn ướt. Xong lại thêm cái quạt nữa. Ôi, tôi cười té ghế"; "Trò hài cô càng hài hơn. Đọc cô viết mà cười đau ruột"...

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh "hiến kế" cho cô giáo gọi bố mẹ bé mang quần đến thay. Tế nhị cho con ra ngoài rồi bố mẹ xử lý gọn không cho các bạn khác biết bởi với tình trạng hiện tại, có "sấy khô" đi nữa thì vẫn còn "dư âm" lắm lắm...

Có bao nhiêu từ để miêu tả về nghề giáo viên, trong đó đa phần là những từ mang ý nghĩa không vui như áp lực, vất vả, đặc biệt với giáo viên tiểu học. Công việc hàng ngày thức khuya dậy sớm, có những khi phải thức đêm soạn giáo án, đến lớp chịu áp lực công việc từ những trẻ nghịch ngợm, đánh nhau, mất tập trung,... 

Đúng là có thế thật, nhưng vẫn có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương, thư giãn như một cách để níu lại tình yêu nghề. Trong những năm tháng đầu đời, được đồng hành cùng tuổi thơ để nuôi dưỡng cảm xúc chân thành, đáng yêu của trẻ là niềm hạnh phúc bình dị đong đầy tình thương và bao dung của các cô.

Chia sẻ