Vụ xả súng ở Mỹ: Lớp học có 11 em thiệt mạng, cô giáo và bé trai may mắn sống sót kể lại giây phút chiến đấu nghẹt thở

Diệp Lục,
Chia sẻ

Những thân nhân của 19 em học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng bang Texas (Mỹ) vẫn chưa thể tin được sự thật nghiệt ngã này.

Vào ngày 26/5, hàng trăm người dân đã tập trung tại lễ tưởng niệm 21 nạn nhân trong vụ xả súng ở một trường tiểu học thuộc bang Texas (Mỹ). Buổi lễ diễn ra trong không khí trầm lắng u buồn với những gương mặt đau đớn và giọt nước mắt không ngừng rơi.

Xả súng ở Mỹ: - Ảnh 1.

Buổi tưởng niệm diễn ra trong không khí u buồn.

11 em học sinh cùng lớp thiệt mạng

Sáng 24/5, 11 em học sinh lớp 4 của trường tiểu học Robb, Uvalde, bang Texas vui vẻ đến trường như mọi ngày. Tuy nhiên, vào buổi trưa hôm ấy, mọi thứ đã bị nhấn chìm trong tang thương, mất mát bởi kẻ xả súng điên loạn. Đó cũng chính là buổi học cuối cùng của các em.

Trong bức ảnh chụp đầu năm học mới, các em đều nở nụ cười rạng rỡ với một tương lai tốt đẹp ở phía trước, chẳng ai ngờ rằng "tử thần" lại đột ngột đến sớm như vậy.

Xả súng ở Mỹ: - Ảnh 2.

Lớp học có 11 em nhỏ bị thiệt mạng trong vụ xả súng.

Một học sinh lớp 4 may mắn sống sót kể lại rằng: "Hắn ta nổ súng ở phòng học bên cạnh. Giữa hai phòng có một cánh cửa. Sau đó hắn mở cánh cửa ở giữa và bước vào phòng học của bọn cháu. Hắn hơi cúi người và nói: 'Đã đến lúc mọi người phải sang thế giới bên kia'.

Khi nghe thấy tiếng súng nổ, cháu đã nói với các bạn rằng phải trốn dưới một thứ gì đó để hắn ta không nhìn thấy chúng cháu. Cháu rất khó khăn mới ẩn nấp được. Và cháu cũng dặn các bạn đừng nói chuyện vì gã ta sẽ nghe thấy tiếng chúng cháu mất".

Học sinh này cùng bốn bạn khác trốn dưới chiếc bàn phủ khăn vải trong khi Ramos điên cuồng nổ súng vào các lớp học. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Salvador Ramos nhắm mục tiêu vào trường học. Hắn ta không có tiền sử phạm tội hay mắc các bệnh tâm thần. Tuy nhiên, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp mô tả Ramos là một người cô độc, thường xuyên bỏ học và thích thu mình vào một góc.

Lời kể của cô giáo may mắn sống sót

Tối 25/5, một cô giáo của trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas trở về nhà sau khi vụ xả súng diễn ra. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc hàng tiếng đồng hồ và hầu như không ngủ do vẫn còn ám ảnh về vụ việc kinh hoàng.

Vào ngày xảy ra thảm kịch, học sinh trong lớp cô muốn xem phim hoạt hình để kỷ niệm năm học sắp kết thúc. Khi nghe tiếng súng nổ phía cuối hành lang, cô hét lên yêu cầu học trò chui xuống gầm bàn và nhanh chóng chạy đến khóa cửa lớp. Các em nhỏ lập tức thực hiện theo lời cô giáo.

"Học sinh ở trường đã được tập luyện cho tình huống này suốt nhiều năm. Các em biết đây không phải diễn tập. Chúng tôi hiểu rõ rằng tất cả phải im lặng nếu không sẽ gặp nguy hiểm", nữ giáo viên cho hay.

Xả súng ở Mỹ: - Ảnh 3.

Nỗi mất mát quá lớn không có gì bù đắp được.

Những đứa trẻ im lặng co ro dưới gầm bàn học còn ở bên ngoài hành lang là những tiếng khóc xé lòng. Cô giáo ngồi trên sàn, cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp thêm can đảm cho học trò. "Những gì diễn ra sau đó là 35 phút dài nhất trong cuộc đời tôi", cô cho hay.

Một vài em nhỏ bắt đầu khóc vì hoảng sợ nên cô ra hiệu cho các em đến ngồi cạnh mình. Cô ôm và nhắc các em im lặng cầu nguyện. Nữ giáo viên cố gắng động viên cả lớp rằng: "Các em sẽ không sao. Chúng ta chắc chắn ổn thôi".

Cuối cùng, cảnh sát tiếp cận từ bên ngoài lớp học và phá cửa sổ. Cô giáo yêu cầu học sinh xếp hàng một cách nhanh chóng nhưng có trật tự. Cô nắm tay và giúp từng học sinh ra ngoài qua cửa sổ. 

"Sau khi em học sinh cuối cùng rời đi, tôi quay lại kiểm tra lần nữa để đảm bảo tất cả đã ra khỏi lớp. Tôi sẽ không đi cho đến khi biết chắc chắn không em nào bị sót lại", cô nói. 

Lần gặp cuối cùng không thể nào quên

Anh Felix Rubio ôm chặt lấy người vợ đang bật khóc nức nở sau khi họ hay tin con gái yêu quý Lexi, 10 tuổi, nằm trong số 19 trẻ em bị sát hại. Nỗi đau hằn rõ trên gương mặt của người cha này khi anh cố gắng an ủi vợ mình. Đau đớn hơn là vài tiếng trước khi vụ xả súng xảy ra, vợ chồng Rubio đã ở bên cạnh con gái khi cô bé nhận giải thưởng học sinh tốt của trường.

Cô Kimberly kể lại lần gặp cuối cùng với con gái nhỏ đáng thương: "Chúng tôi nói với con bé rằng: 'Cha mẹ yêu con rất nhiều' và sẽ đón Lexi sau giờ học. Chúng tôi không biết đó lại là lời tạm biệt cuối cùng".

Xả súng ở Mỹ: - Ảnh 4.

Cặp đôi chụp cùng con gái nhỏ trước khi vụ nổ súng xảy ra.

Xả súng ở Mỹ: - Ảnh 5.

Cả hai vẫn chưa thể chấp nhận sự thật họ đã vĩnh viễn mất đi con gái yêu quý.

Các bậc cha mẹ đã chờ hơn 12 tiếng đồng hồ tại trung tâm hành chính địa phương và bên ngoài trường học để biết liệu con họ còn sống hay không. Một số gia đình nói với CNN rằng họ nhận được yêu cầu cung cấp mẫu ADN để hỗ trợ nhà chức trách xác định danh tính của những đứa trẻ. Ai cũng mong con em mình đều được bình an nhưng phép màu đã không xảy ra với 21 gia đình có người thân gặp nạn.

Cô Linda Gonzales, mẹ của bé Jailah Silgueron, một học sinh cũng đã thiệt mạng trong vụ xả súng đã liên tục tự trách mình khi khuyến khích con đi học vào ngày định mệnh ấy. Cô kể rằng, ngày hôm đó, bé Jailah hơi mệt và muốn "ở nhà với mẹ".

Mặc dù vậy, cô Linda đã động viên con đi học đầy đủ vì chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm học. "Giá như tôi để con bé ở nhà thì mọi chuyện đã khác", người mẹ chua xót nói.

Vụ xả súng ở Mỹ: Lớp học có 11 em thiệt mạng, cô giáo và bé trai may mắn sống sót kể lại giâu phút chiến đấu nghẹt thở - Ảnh 6.

Vụ xả súng ở Mỹ: Lớp học có 11 em thiệt mạng, cô giáo và bé trai may mắn sống sót kể lại giâu phút chiến đấu nghẹt thở - Ảnh 7.

Không biết đến bao giờ những người ở lại có thể nguôi ngoai nỗi mất mát quá lớn này?

Nguồn: Daily Mail, New York Post

Chia sẻ