Vụ tạm giữ khẩn cấp 2 anh em ruột: Lời kể bất ngờ của tài xế bị hành hung
Theo tài xế Th., ngoài việc hành hung, khi kiểm đếm tài sản trên xe thì chiếc đồng hồ trị giá khoảng 30 triệu đồng của anh cũng không cánh mà bay.
Liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc nam tài xế bị nhóm người hành hung khi đang ngồi trong xe ô tô xảy ra vào chiều ngày 1/2 tại thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em ruột về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Công an xác định lái xe bị hành hung là anh Vũ Đức Th., 37 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Người hành hung anh Th. là Phạm Ngọc Tuân (45 tuổi, trú tại số 1, Châu Văn, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, trú tại xóm 2, Bình Hòa, Giao Thủy - là em trai Tuân).
Kết quả điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tuân lái xe chở vợ đi từ hướng Cống Cồn Nhất, thuộc xã Hồng Thuận về thị trấn Giao Thuỷ để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất). Anh Vũ Đức Th. điều khiển xe ô tô đi từ hướng Cống Cồn Nhất, qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức Th. và Phạm Ngọc Tuân.
Lúc này, Tuân đã liên lạc điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà và sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát lái xe còn Phạm Văn Tuyên đã lao người qua ô cửa kính bên lái xe, dùng tay, chân tấn công anh Vũ Đức Th.
Sau đó, Phạm Văn Tuyên và bạn đi về nhà, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô đi Hà Nội, anh Vũ Đức Th. điều khiển xe ô tô qua Phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Những người có liên quan vụ việc không trình báo cơ quan chức năng.
Kể lại về thời điểm bị hành hung với tờ VOV, tài xế Th. cho biết ngoài việc hành hung, khi kiểm đếm tài sản trên xe thì chiếc đồng hồ trị giá khoảng 30 triệu đồng của anh cũng không cánh mà bay.
Kể lại giây phút chồng mình bị các đối tượng hành hung, bà Lê Phương Th. cho biết, vào khoảng 14h15 ngày 1/2, vợ chồng chị có sang nhà người quen ở Nam Định chúc Tết và về qua bến phà Cồn Nhất. Lúc này trên xe có 7 người gồm 3 người lớn và 4 trẻ em. Khi đó xe đông, phải xếp hàng để đi, anh Th. cũng như các lái xe khác đều xếp hàng để đợi xuống phà.
Tuy nhiên, một chiếc xe bỗng nhiên phi lên chen ngang. Anh Th. có lái xe sang bên để xe đó không chen lấn nữa, đồng thời nhắc nhở xe kia tuân thủ xếp hàng chờ qua phà.
Thế nhưng chiếc xe này vẫn cố tình chen lên rồi gọi đón thêm 3 người khác, sau đó lớn tiếng chửi bới rồi lao vào hành hung anh Th. Không dừng lại, một người mặc áo đen còn hùng hổ đánh đấm, thậm chí còn lao qua cửa kính đạp anh Th., khi cửa xe phía ghế lái mở, người này tiếp tục nhằm mặt anh Th. đấm liên tiếp.
Theo chị Th., ngoài việc đánh anh Th., nhóm này còn bẻ gương, đập kính xe, đồng thời có nhiều lời lẽ đe dọa. Anh Th. bị nhóm hành hung làm sưng vù mặt mũi, đầu óc choáng váng.
Sau khi được đưa đi kiểm tra khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, anh Th. đang trong quá trình chờ kết quả kiểm tra tổng thể.