Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Mẹ ôm cháu tật nguyền khóc nghẹn gọi con

Thúy Trinh - Công Định,
Chia sẻ

Tiễn con trai là nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam về nơi an nghỉ cuối cùng, những lời than thở đầy nước mắt của người mẹ già khi bế đứa cháu tật nguyền trên tay khiến ai nấy đều xót xa.

Sáng 2/8, tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tiếp tục diễn ra lễ di quan của 4 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 13 người chết.

Tờ mờ sáng, trong căn nhà cấp bốn chật hẹp của nạn nhân Nguyễn Khắc Bình (43 tuổi), thôn Lương Điền, xã Hải Sơn vẫn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của đám con thơ cùng với tiếng than thở đau xót của người mẹ già.

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Mẹ ôm cháu tật nguyền khóc nghẹn gọi con - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân đến tham gia đưa tiễn các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lúc này, ngồi cạnh bên chiếc quan tài của người chồng xấu số trước giây phút chia xa vĩnh viễn, chị Trương Thị Chỉ, vợ của nạn nhân Bình. đau đớn, kêu than, "anh Bình ơi, anh đi rồi em biết chèo chống sao để nuôi 3 đứa con đây. Anh không tiễn ba mẹ mà ba mẹ lại tiễn anh".

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Mẹ ôm cháu tật nguyền khóc nghẹn gọi con - Ảnh 2.

Nhiều người thân trong gia đình các nạn nhân ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.

Nhìn thấy nỗi đau của người mẹ quá lớn, như cảm nhận được sự mất mát đang đến cận kề, Hạnh Ngân - đứa con gái đầu, lao đến ôm chặt vào quan tài của người cha quá cố òa khóc vật vã rồi thốt lên, "ba ơi, bữa nay ai nhắc con học bài, ba đi rồi mẹ cực lắm ba ơi, mẹ khổ lắm ba ơi, ba đi mà ba không một chút nhắn nhủ gì với con".

Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Mẹ ôm cháu tật nguyền khóc nghẹn gọi con - Ảnh 3.

Người mẹ già đau xót trước sự ra đi đột ngột của người con trai xấu số.

Trước nỗi đau quá lớn, bà Nguyễn Thị Chiến, mẹ của nạn nhân Bình, hiện đang mắc căn bệnh ung thư đại tràng, trên tay bế đứa cháu nội tật nguyền khóc than thảm thiết, ''Bình ơi, Teo đây con ơi (tên ở nhà của bé Hạnh Nga - PV), Teo không biết chi hết đây con ơi, cha chết mà Teo cười đây con ơi. Teo không biết ngồi mà ngồi với ba, không biết bò mà bò tới ba con ơi''.

Quá đau đớn và thương xót cho hoàn cảnh của gia đình anh Bình, nhiều người đến tham gia đưa tang đã không thể cầm được nước mắt, ai nấy đều rưng rưng, cúi mặt buồn bã.
Vụ tai nạn ở Quảng Nam: Mẹ ôm cháu tật nguyền khóc nghẹn gọi con - Ảnh 4.

Con gái của nạn nhân B. ngất lịm trước giây phút chia xa người cha thân yêu vĩnh viễn.

Anh Đông, một người hàng xóm của anh Bình chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, vợ mắc bệnh tim, ba đứa con có một đứa bại não, sống cảnh tật nguyền. Ba mẹ đã tuổi già sức yếu còn mắc bệnh hiểm nghèo, không biết rồi mai gia đình họ sẽ phải sống thế nào.

Đến khoảng 5h cùng ngày, lễ đưa tang cho anh Bình cùng các nạn nhân khác bắt đầu được diễn ra. Trong suốt quãng đường đưa tiễn, tiếng khóc than thảm thiết của những người thân khiến cho hàng trăm người đi đường cảm thấy xót xa.

Tất cả mọi người cùng các phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên đường ai nấy đều dừng lại, bày tỏ sự thương tiếc, cúi đầu tiễn biệt các nạn nhân. Được sự hỗ trợ của nhiều người dân, cùng lực lượng chức năng tham gia đưa tang, khoảng 9h ngày 2/8, lễ mai táng cho các nạn nhân đã được hoàn thành.

Được biết, theo kế hoạch của ban tang lễ, trong chiều cùng ngày, tất cả các nạn nhân còn lại sẽ được đưa đi mai táng.

Như tin đã đưa, vào lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 75B - 000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam đã va chạm với xe container BKS: 51D - 411.21 kéo theo rơ-moóc BKS: 51R - 215.75. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 1 người trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Điện Bàn và bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ