Vụ Sơn Tùng M-TP: Bản "sao" nào đáng thương hơn?

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Chuyện một quán bar cố tình tạo scandal bằng cách mời “bản chính” đến hát có trả tiền và nhân thể mời luôn cả “bản sao” tới giao lưu là chuyện có thể hiểu được, nhưng nếu Sơn Tùng M-TP có bản lĩnh hơn thì sự việc đã khác.

Chiếc áo quá rộng của Sơn Tùng 

sơn tùng mtp 6
Sơn Tùng M-TP (phải) và "bản sao" Võ Viễn Thiện (trái), anh vô cùng lạnh lùng khi gặp "bản sao" của mình. Ánh nhìn lạnh lùng này khiến chúng ta không khỏi thương cảm cho Viễn Thiện. Và nó cũng đã trở thành một scandal mới của Sơn Tùng.

Khuôn mặt người giống nhau là chuyện bình thường nên nhiều khi những người nổi tiếng trong showbiz có thể gặp bản sao của mình ở bất cứ đâu, và chẳng có gì để nói nếu họ biết cách cư xử lịch thiệp để vẫn tôn được bản thân mình lên mà không cần dìm người khác xuống. 

Hồ Ngọc Hà đã vui vẻ chụp chung một bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng với Alex Dương – chàng trai được mệnh danh là “em trai thất lạc” của cô. Trang “lạ”, người mẫu vào nghề sau Trang Trần, được cho là có gương mặt cực kỳ giống đàn chị. Họ không ngần ngại mặc chung một bộ đầm tại một lễ khai trương cửa hàng và đứng cạnh tạo dáng với nhau. 

sơn tùng mtp 8
"Bản sao" Sơn Tùng bị dọa đánh nhưng may mắn anh không bị sao vì đã có lực lượng bảo vệ can thiệp

So sánh với chuyện của Sơn Tùng M – TP xảy ra tối ngày 1.6 tại Hà Nội thì thấy sự khác biệt một trời một vực trong ứng xử. Sau buổi biểu diễn, chàng ca sĩ trẻ gốc Thái Bình bất ngờ chạm mặt “bản sao” của mình tiến lên sân khấu xin chụp hình chung. 

Thay vì nhận lời “bản sao” có tên thật là Võ Viễn Thiện, Sơn Tùng ngơ ngác, rồi lạnh lùng, sau đó gọi quản lý của mình và cả nhóm bỏ về. Chưa hết, các fan hâm mộ Sơn Tùng (có lẽ cũng ở độ tuổi trẻ như cậu) đã xông vào định đánh Viễn Thiện và bảo vệ phải can thiệp. Rất may Võ Viễn Thiện không bị thương, còn Sơn Tùng và đại diện của cậu chưa có phát ngôn gì. 

Rõ ràng, sự việc cho thấy bản lĩnh sân khấu của Sơn Tùng còn non trẻ. Sự nổi tiếng quá nhanh lại đến với một người trẻ tuổi như cậu giống như một chiếc áo quá rộng và Tùng có phần đáng thương. 

Tương lai cho “bản chính” và bản photo 

Những người hâm mộ của ca sĩ “Em của ngày hôm qua” có thể không đồng tình với hành động đánh “bản sao” Võ Viễn Thiện của các fan cuồng vào tối 1.6, nhưng họ cũng cho rằng Võ Viễn Thiện không nên làm những gì cậu đang làm. Họ có lý bởi vì không pháp luật nào cấm người khác bắt chước ngôi sao về ăn mặc, đầu tóc, nhưng nếu biểu diễn ở quán bar, hát nhép các ca khúc của ca sĩ nổi tiếng và có thu tiền, thì tính chất sự việc sẽ khác. 

Trong khi đó, những anti – fan của Sơn Tùng (những người mà về số lượng thì đông ngang ngửa với fan) lại cho rằng đây là một bài học dành cho chàng ca sĩ sinh năm 94. Họ chỉ ra rằng Sơn Tùng cũng toàn đạo của người khác từ kiểu tóc, trang phục, cách ngậm kẹo mút hay những ca khúc có nhạc điệu “na ná” những ca khúc đã nổi tiếng khác. Trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, nhiều người bình luận “Sơn Tùng mà sang Hàn Quốc xin chữ ký của G.Dragon thì cũng bị đánh túi bụi như anh này”. 

Liệu trong tương lai có khi nào hai anh chàng này sẽ gặp lại nhau và có một cách cư xử mới hay không, ví dụ như một cái bắt tay chụp ảnh chung hoặc một MV cùng đóng? Nếu vụ đánh nhau này là được dàn dựng và đem lại lợi ích cho một bên thứ ba nào đó (chắc chắn không phải lợi ích cho Sơn Tùng bởi anh chàng này không thiếu scandal để nổi tiếng nữa) thì liệu chàng ca sĩ trẻ và người quản lý của anh có tìm cách tái hợp hai anh chàng và đánh bóng lại tên tuổi M – TP hay không? Chưa biết người trong cuộc sẽ xử lý vấn đề này thế nào nhưng chắc chắn đây sẽ là một ca điển hình cho câu chuyện “giả của giả của giả” mà những người trẻ tìm đường nổi tiếng ghi nhớ. 

Nói một cách công bằng, ai cũng muốn mình là độc nhất vô nhị và có sự khó chịu nhất định khi có kẻ bắt chước mình (và được hưởng những quả ngọt mà mình vất vả gieo trồng). Tôn Ngộ Không khi gặp bản sao giống hệt mình còn điên lên định đánh cho chết, may có Phật tổ can ngăn. Có thông tin không chính thức rằng ca sĩ Việt Quang vì rất giống Đan Trường nên sự nghiệp lận đận, bởi ông bầu Hoàng Tuấn đã ra điều kiện cho các phòng hát là nơi nào có Việt Quang xuất hiện, Đan Trường sẽ không hát nữa. Để xử lý chàng ca sĩ giả kia, ông bầu của Sơn Tùng M – TP hoàn toàn có thể làm một động thái tương tự. 

Dù làm gì, người được quan tâm nhất ở đây vẫn là Sơn Tùng và lựa chọn của chàng ca sĩ trẻ có tài có tật này vẫn là điều quyết định, bởi muốn trở thành “độc nhất vô nhị” thì vài tiểu xảo showbiz không thể nâng được cậu lên cũng như hạ được cậu xuống. 

Vì vậy, từ câu chuyện này, có nhiều người thương cảm cho "bản sao", nhưng là "bản sao" trong trường hợp nào. Ở bất kỳ môi trường showbiz nào, "bản sao" cũng luôn có may mắn, nhưng vẫn có những khoảnh khắc khiến chúng ta phải thương cảm.

Phần tiếp theo của bài viết này sẽ minh chứng cho những hoàn cảnh gặp "bản sao" nổi tiếng, và chúng ta sẽ có thêm cái nhìn đa dạng cho câu chuyện này.

Hồ Ngọc Hà phấn khích khi gặp bản sao nam

Vào đầu năm 2014, Alex Dương (tên thật là Bá Thảo, đến từ Tân Châu, An Giang) đã nổi lên như một hiện tượng mạng vì sở hữu vẻ ngoài cực giống nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ở nhiều góc chụp khác nhau, Alex Dương và Hồ Ngọc Hà vẫn có rất nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt khiến nhiều người hài hước gọi Alex Dương là “Em trai thất lạc của Hà Hồ”.

Bản sao sao Hồ Ngọc Hà
Hà Hồ và Alex Dương

Alex Dương chia sẻ: “Là một fan nên khi biết tin chị Hà Hồ làm giám khảo cuộc thi thời trang, mình quyết định tham gia ngay. Mình mong sẽ gặp may mắn được chọn vào vòng tiếp theo để lên Sài Gòn gặp gỡ thần tượng”.

Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Alex Dương khi chàng trai sinh năm 1998 này được chọn vào top 27 của cuộc thi. Trong một buổi chụp ảnh cùng BKG, Alex Dương đã có cơ hội được gần gũi, trò chuyện cũng như chụp ảnh chung cùng với Hà Hồ. Về phần Hà Hồ, cô tỏ ra vô cùng phấn khích khi thấy bản sao của chính mình.

Bản sao sao Việt

Mỹ Tâm xúc động khi thấy "bản sao" 16 tuổi

Trong vòng giấu mặt của chương trình The Vocie 2015, nữ giám khảo Mỹ Tâm đã vô cùng xúc động đến nỗi phải lên tận sân khấu để ôm chầm lấy "bản sao" của chính mình. Cụ thể, sau khi bấm nút chọn vì giọng hát quá đỗi tuyệt vời của thí sinh 16 tuổi đến từ Đà Lạt Nguyễn Cao Bảo Uyên, Mỹ Tâm đã bất ngờ khi thấy lại hình ảnh của bản thân vào những năm 1998. 

Bản sao sao Việt
Mỹ Tâm bất ngờ khi cô gái 16 tuổi giống hệt mình 

Mỹ Tâm chia sẻ rằng, năm 1998 khi thi giọng ca vàng Mực Tím, cô cũng để tóc dài mái ngố, cũng mặc áo dài trắng tinh khôi và có gương mặt sáng sân khấu (ảnh phải). Do đó, ngay khi sân khấu The Voice vừa xuống đèn và nhìn rõ diện mạo thí sinh đến từ Đà Lạt (ảnh trái), Mỹ Tâm đã tin chắc, Bảo Uyên là hình ảnh của cô năm 16 tuổi.

Bản sao sao Việt
Mỹ Tâm ôm chầm lấy bản sao của mình

Cuối cùng, vì sự chân thành và cái duyên với Mỹ Tâm đã khiến Bảo Uyên khước từ lời mời của 3 HLV còn lại để về với đội thần tượng của mình – nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Katy Perry và Zooey Deschanel

Bản sao Katy Perry

Sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa Katy Perry và Zooey Deschanel thì đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, sự thân thiết giữa 2 ngôi sao này mới là điều đáng để bàn tới. Nếu so sánh về độ nổi tiếng thì Katy Perry "ăn đứt" Zooey Deschanel nhưng hễ khi chạm mặt, cả hai không chỉ không cảm thấy ngại mà ngược lại, họ vô cùng cởi mở, thân thiện. 

Còn nhớ, khi lần đầu bắt gặp "bản sao" của mình, Katy Perry đã vô cùng thích thú và phấn khích. Điều này đã khiến Katy Perry ghi điểm hoàn toàn trong mắt người hâm mộ vì dù là một ngôi sao lớn nhưng chưa bao giờ Katy tỏ ra kênh kiệu hay xem thường người khác.

Ronaldo và 2 lần thích thú khi gặp "bản sao"

Ronaldo có lẽ là ngôi sao thân thiện nhất thế giới khi anh luôn tỏ ra gần gũi, thoải mái với người hâm mộ - đặc biệt là những bản sao đời thực của chính mình. Còn nhớ, vào tháng 4 năm 2013, khi vừa lái xe ra khỏi sân tập, ngay lập tức, Ronaldo bị một cậu bé có khuôn mặt cực kỳ giống với mình mặc áo Real, vuốt keo, bấm lỗ tai lao ra chặn đường. 

Vừa ngỡ ngàng vì hành động này của cậu bé, vừa bất ngờ khi nhìn thấy "bản sao" của mình ngoài đời thực nhưng Ronaldo không hề tỏ ra bực mình hay cáu gắt mà thậm chí, anh còn dừng lại, vui vẻ trò chuyện cũng như chụp hình kỷ niệm cùng.

Bản sao Ronaldo
 Ronaldo chụp ảnh kỷ niệm cùng "bản sao" của chính mình.

Ngoài cậu bé mặc áo Real, Ronaldo còn có một bản sao người Thổ Nhĩ Kỳ tên Akdogan. Vốn là một cầu thủ nghiệp dư, một fan cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo, mỗi ngày Akdogan thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh mới nhất về CR7 để hóa trang và bắt chước sao cho thật giống siêu sao người Bồ Đào Nha.

Khi vừa biết thông tin Ronaldo sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự một trận đấu giao hữu. Akdogan đã không bỏ qua cơ hội gặp mặt thần tượng và Ronaldo đã không làm Akdogan thất vọng bởi khi trận đấu vừa kết thúc, phía sau hậu trường, Ronaldo rất thích thú khi thấy một người giống mình đến 99%. Siêu sao Bồ Đào Nha vừa ôm, trò chuyện và cả chụp ảnh chung với "bản sao" của mình trước sự chứng kiến của cánh báo chí và các cầu thủ khác.

Bản sao sao ngoại
Ronaldo vô cùng thân thiện với "bản sao" của anh - Akdogan  
Chia sẻ