Vụ nữ hiệu trưởng trường mầm non vào siêu thị trộm đồ: Kết quả xử lý
Sự việc bà H. trộm đồ gây dư luận không tốt về viên chức quản lý, ảnh hưởng đến uy tín của cả bà này lẫn ngành giáo dục.
Liên quan đến vụ việc bà P.T.B.H. (41 tuổi, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trung Hiệp, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) lấy trộm đồ tại một cửa hàng bách hóa gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo Thanh Niên mới đây cho biết, Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm đã thống nhất đơn xin thôi chức của bà H., đồng thời đang tham mưu UBND huyện Vũng Liêm thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ, giao hiệu trưởng mới phân công công việc phù hợp với bà này.
Trước đó, Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp đã họp kiểm điểm đảng viên về hành vi lấy trộm tại cửa hàng bách hóa. Sự việc gây dư luận không tốt về viên chức quản lý, ảnh hưởng đến uy tín của cả bà H. lẫn ngành giáo dục.
Do đại diện cửa hàng bách hóa không yêu cầu xử lý sai phạm, giá trị các món đồ bà H. lấy cũng nhỏ, chưa đến mức xử lý kỷ luật nên tại cuộc họp, Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nữ hiệu trưởng.

Hình ảnh bà H. tại cửa hàng bách hóa lan truyền trên mạng xã hội.
Bà H. đã có đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trung Hiệp. Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm thống nhất với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm của Chi bộ Trường mẫu giáo Trung Hiệp, đồng thời thống nhất đơn xin thôi giữ chức hiệu trưởng của bà H. Bà H. cũng đã có đơn xin ra khỏi đảng.
Thông tin bà H. trộm đồ lan truyền hồi cuối năm 2024 khiến dư luận bất ngờ. Ngày 25/12/2024, bà H. đã có bản tường trình báo cáo sự việc.
Theo đó, bà này cho rằng bản thân bị bệnh hoang tưởng, áp lực công việc, không kiềm chế được cảm xúc nên đã không suy nghĩ mà lấy 1 hộp xí muội, 1 hộp hạt dẻ bỏ vào giỏ cá nhân và bị nhân viên cửa hàng bách hóa phát hiện. Trước đó, bà H. còn lấy một số sản phẩm tại cửa hàng như kem chống nắng, xà phòng. Sau đó, bà đã phối hợp với nhân viên cửa hàng xử lý và thanh toán số tiền hơn 1,5 triệu đồng (bao gồm hàng hóa đã mua).
Người phụ nữ thừa nhận bản thân làm sai và không kể vụ việc với gia đình. Bà H. cũng gửi kèm đơn thuốc được chẩn đoán là rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.