Vụ người mẹ một mình sang Pháp đòi quyền nuôi con: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thi hành án

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi TAND TP.HCM công nhận quyền nuôi con của chị Huyền mà bản án của tòa án Pháp xét xử, Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn gửi Cục Thi hành án dân sự và các ban ngành liên quan để thi hành án cho người mẹ một mình lặn lội sang Pháp giành quyền nuôi con.

Theo đó, Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn gửi Cục Thi hành án dân sự, Công an TPHCM, Sở Ngoại vụ và UBND Quận 2 và đề nghị Cục Thi hành án dân sự chủ động theo dõi, khi bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985 tại Khánh Hòa) có yêu cầu thì tạo điều kiện thuận lợi tối đa và tổ chức thi hành án hiệu quả, báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM.

Vụ người mẹ một mình sang Pháp đòi quyền nuôi con: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thi hành án - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc của chị Huyền và luật sư Ngọc Nữ sau khi TAND TP.HCM công nhận bản án của tòa án Pháp

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM (luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho chị Huyền) cho biết việc UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thi hành án, tạo điều kiện cho chị Huyền sớm ngày gặp lại đứa con gái 3 tuổi sau bao năm xa cách.

"Hiện tại, dù TAND TP.HCM đã công nhận bản án của tòa án Pháp, trao quyền nuôi dưỡng cháu Sara Thiên Kim cho chị Huyền nhưng bản án vẫn chưa có hiệu lực thi hành. Trong thời gian này, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ để không cho bố của đứa bé có cơ hội ôm con bỏ trốn một lần nữa như ở Pháp. Đồng thời, phía Cục Thi hành án dân sự sớm vào cuộc, thi hành bản án khi đã có hiệu lực để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chị Huyền", luật sư Ngọc Nữ nhấn mạnh.

Vụ người mẹ một mình sang Pháp đòi quyền nuôi con: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thi hành án - Ảnh 2.

Luật sư Ngọc Nữ hỗ trợ chị Huyền trong hành trình giành quyền nuôi con

Về phía chị Huyền cũng cho biết: "Sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng lặn lội từ Việt Nam sang Pháp và trở về Việt Nam để giành quyền nuôi con, tôi rất vui mừng và xúc động khi TAND TP.HCM đã công nhận quyền nuôi con của tôi theo nội dung bản án của tòa án Pháp đã xét xử. Hiện tại, tôi đã làm đơn yêu cầu thi hành án, tôi mong sớm được gặp lại con từng ngày để được chăm sóc, nuôi dưỡng bé sau nhiều năm xa cách. Dù biết rằng cuộc sống của mẹ con tôi sẽ còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần có con ở bên, tôi sẽ vượt qua tất cả".

Trước đó, câu chuyện của chị Huyền sang Pháp tìm con đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Hành trình của người mẹ kéo dài gần 3 năm để giành lại quyền nuôi con gặp phải rất nhiều khó khăn dù cho phía tòa án Pháp đã công nhận giao bé Sara cho chị Huyền.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1985) và ông A.S.Alex (42 tuổi, quốc tịch Pháp) yêu nhau gần một năm và chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Khi chị mang thai thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 11-2014 thì ông Alex bắt con đi không cho chị Huyền biết (khi ấy đứa bé được hơn 3 tháng tuổi).

Vụ người mẹ một mình sang Pháp đòi quyền nuôi con: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thi hành án - Ảnh 3.

Những tấm hình của bé Sara lúc chị Huyền gặp con ở Pháp

Sau nhiều lần dò hỏi tin tức tại Việt Nam, chị Huyền biết được ông Alex đã mang con sang Pháp nên chị Huyền quyết định sang Pháp tìm con. Phải mất rất nhiều thời gian, gặp muôn vàn khó khăn, chị Huyền mới đến được Pháp và gởi đơn khởi kiện ông Alex ra tòa án Pháp và được Tòa sơ thẩm Thẩm quyền rộng Albi thụ lý vụ án.

Ngày 23-6-2016, Tòa sơ Thẩm Thẩm quyền rộng Albi đưa ra xét xử vụ án dân sự về tranh chấp quyền nuôi con và chị Huyền được tuyên thắng kiện và buộc ông Alex giao lại con cho người mẹ và cho phép chị Huyền trở về nước cùng với con gái, ông Alex phải giao lại hộ chiếu của con cho chị Huyền giữ. Tuy nhiên, ông Alex đã không chấp hành thi hành án mà ôm bé Sara rời Pháp để về Việt Nam.

Vụ người mẹ một mình sang Pháp đòi quyền nuôi con: UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương thi hành án - Ảnh 4.

Nỗi lo lắng của chị Huyền khi vẫn chưa gặp được con của mình

Sau khi biết được tin con trở về Việt Nam và sống tại P.Thảo Điền (Q.2), chị Huyền lại tiếp tục chạy vạy khắp nơi để xin được thi hành bản án của tòa án Pháp tại Việt Nam.

Ngày 31-5, TAND TP.HCM đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án dân sự về hôn nhân và gia đình của Tòa án thẩm quyền rộng Albi. Theo quyết định này, tòa án 2 nước đã thống nhất buộc ông Azais phải trả con lại cho chị Huyền nuôi dưỡng.

Được biết, ông Alex đã có đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại TP.HCM yêu cầu hủy quyết định công nhận bản án của tòa thẩm quyền rộng Albi.

Chia sẻ