Vụ người đàn ông bị đánh do lên Facebook làm thơ: Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, kinh tế chỉ đủ ăn

Lam Giang,
Chia sẻ

Mấy ngày nay, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Lư thường xuyên đóng cửa. Người thân đã vào bệnh viện để tập trung chăm sóc ông Lư.

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở thôn Phong Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị nhóm người hành hung phải nhập viện do làm thơ trên Facebook, những ngày qua, bà con hàng xóm ở cạnh nhà người đàn ông này cũng vô cùng bức xúc vì hành vi côn đồ của nhóm đánh người.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình ông Lư còn nhiều khó khăn. Gia đình ông Lư hiện đang sống trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ. Chia sẻ với báo Dân Việt, ông Ngô Văn Tân (hàng xóm nhà ông Lư) kể hai vợ chồng ông Lư trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà bán kiếm tiền mưu sinh, kinh tế chỉ đủ ăn.

Bất ngờ hoàn cảnh của người đàn ông bị đánh do lên Facebook làm thơ - Ảnh 1.

Kinh tế gia đình ông Lư còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Người lao động)

Về sự việc ông Lư bị đánh do làm thơ về giải bóng chuyền hội nông dân xã Ngư Thủy, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm nhóm người hành hung ông Lư, xử đúng người, đúng tội, nghiêm khắc để răn đe.

Hiện tại, ông Lư vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhà của nhóm người đánh ông Lư đã đến xin lỗi, đưa tiền để xin giảng hòa, giảm nhẹ sự việc song gia đình ông từ chối.

Quan điểm của gia đình ông Lư là nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội, coi thường tính mạng của người khác.

Chia sẻ